Câu nói ấy tưởng chừng được các ông bố, bà mẹ ở MC nói đùa với nhau nhưng thực tế lại đúng như vậy. Không chỉ đưa đón con đi học, rất nhiều bố mẹ dù bận rộn nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng lớp con.

Từ tựu trường, khai giảng, các trận đấu bóng đến giải kéo co, Trung thu, Hội diễn văn nghệ, lễ hội Bánh chưng rồi tổng kết năm học…; chưa lúc nào vắng bóng các phụ huynh xuất hiện trên sân trường, lớp học để động viên, ủng hộ tinh thần cho thầy trò.
Cũng như nhiều cha mẹ khác, cô Thanh Mai (mẹ của Khánh Ngọc, 9G5 và Tuấn Phong, 11E5) luôn đồng hành với các con trong hầu hết hoạt động ở trường, lớp. Cô nhớ mãi Trung thu vừa qua, khi được cùng lớp con gái chuẩn bị nguyên vật liệu thi làm bánh, lắng nghe phần thuyết trình của các nhóm rồi hồi hộp chờ đợi kết quả. Tất cả điều ấy đã tạo nên bầu không khí thật gần gũi và nhiều yêu thương.
Ngoài ra, cô Mai còn lưu giữ ký ức với hội cha mẹ ở lớp cấp 3 của con trai. Cô kể: “Ở Marie Curie, lễ hội Bánh chưng luôn là nét đặc trưng rất riêng, thân thuộc đến mức chỉ cần nhắc đến thôi là bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Với phụ huynh chúng tôi, dịp lễ này còn đặc biệt theo cách rất riêng. Đó là khoảnh khắc được cùng các con sống lại không khí Tết truyền thống, được nhóm lên nồi bánh chưng giữa sân trường và được quây quần bên nhau trong mùi lá dong, mùi khói bếp, mùi Tết đang đến rất gần.

Có lẽ vui nhất là hình ảnh các bố mẹ háo hức chờ đến giờ vớt bánh, đôi khi còn mong ngóng hơn cả các con. Những chiếc bánh được vớt lên không chỉ là thành quả của một buổi trải nghiệm mà còn là niềm vui chung của thầy trò và phụ huynh”.
Sự gắn kết giữa phụ huynh với phụ huynh hay giữa phụ huynh với thầy cô, nhà trường không chỉ keo sơn khi các con đang theo học mà ngay cả lúc các con đã ra trường nhiều năm. Cô Phạm Lan (GV Tiếng Anh) nhớ mãi những ngày thu tháng 9 vừa qua khi tập thể học sinh, bố mẹ lớp I1, 21 – 25 hẹn nhau về trường thăm. Dù đã ra trường gần 2 năm nhưng mỗi khi có thời gian, các thành viên lại í ới nhau tụ tập.
Cô Nguyệt Ánh (mẹ của Nguyệt Minh, CHS P1, 17 – 21 và Hải Minh, CHS I1, 21 – 25) cảm thấy hạnh phúc khi được làm phụ huynh MC gần 10 năm. Hiện là cựu phụ huynh nhưng mỗi lần nhắc tới nơi đây, trong cô vẫn ngập tràn niềm tự hào cùng nhiều ký ức ngọt ngào. Cô chia sẻ: “Các bố mẹ ở Marie Curie có nét đặc trưng là hoạt động với hiệu suất rất cao. Từ hội CMHS đến các thành viên phụ huynh trong lớp đều góp mặt trong bất kỳ hoạt động nào của các con.

Tôi nhớ hè năm lớp 8, khóa của Nguyệt Minh đi chơi Đà Nẵng 3 ngày, 2 đêm. Cả lớp có 32 học sinh nhưng tổng số người tham gia chuyến đi lên tới hơn 90. Con nào cũng có bố mẹ đi cùng rồi có cả anh, chị, em hay ông bà. Chuyến du lịch ấy vô cùng đáng nhớ và ý nghĩa.
Giờ đây, tuy các con đã ra trường nhưng nhóm phụ huynh vẫn hoạt động sôi nổi, thường xuyên tụ họp; kể cả khi không có các con tham gia. Như buổi gặp mặt ngày 19/9 vừa rồi của lớp Hải Minh, có bạn bận lịch học, không tới được nhưng mẹ của bạn ấy vẫn tới vui chơi nhiệt tình cùng cô Lan và các phụ huynh khác.
Ở các cuộc gặp gỡ, ngoài ôn lại chuyện cũ, chúng tôi còn trao đổi kinh nghiệm đồng hành với con trong học tập và cuộc sống. Vì thế với chúng tôi, MC không chỉ là nơi các con học tập mà còn là nơi các bố mẹ có thêm những người bạn mới”.
