MG-VH | KHI MỖI TRANG SÁCH LÀ MỘT HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ KỲ DIỆU

Với các “em út” của ngôi nhà MC, mỗi cuốn sách lại mở ra một cách trải nghiệm riêng: “hóa thân” vào câu chuyện cổ tích, đọc sách giữa thiên nhiên hay khám phá thư viện. 

 

Thay vì ngồi im ắng trước một cuốn sách, tiết học của các bạn nhỏ được diễn ra với không gian được dàn dựng theo câu chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ”. Những nhân vật, bối cảnh trong truyện cổ tích trở nên gần gũi hơn khi các bạn nhỏ được trực tiếp quan sát, nhập vai và cùng cô kể lại câu chuyện.

Rời không gian lớp học, các MCer nhí tiếp tục đọc sách giữa những hàng cây xanh ở vườn trường. Vừa đọc, các bạn vừa quan sát lá cây, những chú côn trùng nhỏ và tận hưởng bầu không khí trong lành. Với các bạn nhỏ, đọc sách lúc này trở thành khoảng thời gian để “nhâm nhi” những trang sách, đồng thời nhìn ngắm và cảm nhận thế giới xung quanh.

Trở lại thư viện quen thuộc, các “cư dân” MC được tự mình lựa chọn những cuốn sách theo sở thích rồi cùng bạn bè khám phá những câu chuyện. Mỗi bạn có một lựa chọn, một cách đọc và một điều thú vị riêng muốn chia sẻ.

Là người đồng hành với các học trò trong hoạt động này, cô Kim Lan (GVPCN Star 1) chia sẻ:“Mỗi con có một cảm nhận riêng nhưng tất cả đều tìm thấy niềm vui trong những trang sách và những khoảnh khắc cùng nhau khám phá. Khi được đọc sách giữa không gian xanh mát của thiên nhiên, các con cảm thấy thoải mái hơn, có thời gian quan sát và tận hưởng những điều nhỏ bé xung quanh. Tôi rất vui khi nhìn thấy các con chủ động chọn sách, đọc sách và chia sẻ điều yêu thích. Tôi tin rằng, từ những trải nghiệm gần gũi như vậy, tình yêu sách và tình yêu thiên nhiên sẽ từng ngày lớn lên trong các con”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *