Hào hứng tham gia trò chơi “Đuổi hình bắt chữ” để giải mã những giá trị cốt lõi trên hành trình đồng hành với con, xúc động khi nhận những bức tranh vẽ gia đình hay thư tay cảm ơn đáng yêu của con, xốn xang khi đặt bút ghi lại những lời nhắn nhủ tới con trên cây “Yêu thương”…; tất cả hoạt động ấy đã mang tới cho các bố mẹ thật nhiều cảm xúc trong buổi gặp gỡ đầu năm học mới.

Sau buổi gặp mặt ở lớp 1G, cô Hà Vinh (mẹ của Minh Đức), cô Vũ Ngần (mẹ của Hải Đăng) cùng nhiều phụ huynh khác đều cảm thấy yên tâm và hài lòng. 2 cô bày tỏ: “Không chỉ là cơ hội bố mẹ gặp gỡ cô giáo, gặp gỡ nhau; đó còn là dịp được lắng nghe các cô chia sẻ về kế hoạch học tập, những hoạt động và mục tiêu của các con trong năm học mới. Mình cảm nhận được phía sau là rất nhiều tâm huyết chuẩn bị và tình yêu thương mà nhà trường, thầy cô dành cho các con.
Thật xúc động khi nhận ra rằng, trên hành trình lớn lên của các con, ngoài bố mẹ, còn có những người thầy luôn âm thầm quan tâm, dìu dắt, chỉ dạy, nâng đỡ và đồng hành với các con mỗi ngày! Chúng tôi rất biết ơn điều ấy.
Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với chủ đề năm học: “Cha mẹ”. Là bố mẹ, ai cũng yêu con nhưng để thực sự hiểu con thì có lẽ, mỗi người cũng cần học hằng ngày. Học cách lắng nghe nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, bớt kỳ vọng một chút, tôn trọng hành trình lớn lên của con và đồng hành đúng cách hơn, trọn vẹn hơn.
Cảm ơn nhà trường và các thầy cô vì một khởi đầu thật ấm áp, nhẹ nhàng và đầy yêu thương! Mong rằng các cô, các bố mẹ và các con sẽ cùng nhau tạo nên một năm học thật nhiều niềm vui, nhiều trải nghiệm cùng những kỷ niệm đẹp!”.
Cô Đàm Nga (mẹ của Thái Sơn, 6P8) ấn tượng trước sự gần gũi, tận tâm và định hướng rõ ràng của cô chủ nhiệm trong việc đồng hành với các con ở những năm đầu cấp THCS. Là Trưởng ban phụ huynh, cô mong muốn trở thành cầu nối giữa gia đình, giáo viên và nhà trường; cùng xây dựng một tập thể lớp đoàn kết, văn minh, yêu thương. Cô chia sẻ: “Là cha mẹ, chúng tôi mong các con không chỉ học tốt mà còn có môi trường phát triển toàn diện, tự tin và hạnh phúc. Hy vọng những năm cấp 2 của các con sẽ là một hành trình trưởng thành thật đẹp!”.

Sau buổi họp phụ huynh đầu năm, cô Hà Thảo (GVCN 6I9) vui mừng khi nhận được những phản hồi tích cực từ các bố mẹ về những ngày đầu của các con tại MC. Với cô, đây là dịp để gia đình cùng giáo viên chia sẻ, thống nhất cách đồng hành, giúp các MCer 6 tự tin thích nghi môi trường mới. “Mình mong bố mẹ yên tâm, tin tưởng với sự lựa chọn gửi con theo học MC. Bước vào cấp THCS, các con cần điểm tựa nhưng cũng cần có không gian để tự lập và trưởng thành”, cô nói.
Cô Khuất Hảo (GVCN 1P2) cho biết thêm: “Bên cạnh những quy định, kế hoạch, phương hướng, chỉ tiêu đề ra trong năm học mới là những câu chuyện, những nụ cười thân thương và sự đồng hành yêu thương của các bố mẹ dành cho các con. Những “ngọn hải đăng” đã được “thắp sáng” trong lời tri ân do các con viết gửi bố mẹ kèm theo bức tranh gia đình. Đó là món quà bí mật mà các con dành tặng bố mẹ. Bố mẹ cũng đáp lại tình cảm ấy qua những trái tim đầy màu sắc yêu thương gắn lên cây “Hạnh phúc” tại lớp. Tôi tin rằng, với tình yêu thương được nuôi dưỡng hằng ngày, các con sẽ trở thành những đứa trẻ hạnh phúc vì luôn có bố mẹ đồng hành”.

Chia sẻ sau cuộc gặp gỡ các phụ huynh khối 10, cô Phạm Thuận (GVCN 10G4) bày tỏ: “Các bố mẹ rất hào hứng khi tham gia trò chơi khởi động, hồi hộp nhận “voucher” được con “massage” hoặc nấu bữa ăn ngon, sau đó là xúc động khi đọc bài viết của các con về chủ đề năm học “Cha mẹ”. Giây phút ấy khiến lớp học trở nên lắng đọng với những tâm tư được các con gửi gắm qua những kỷ niệm gia đình hay điều mong muốn với bố mẹ. Trong cuộc họp, các bố mẹ còn đề xuất tổ chức buổi định hướng nghề nghiệp cho các con với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật và y tế… Điều này cho thấy sự quan tâm, đồng hành rất sát sao của các bố mẹ với các con”.

WOW,Very wonderful