Hướng đến kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh, các lớp đã gửi lời chúc mừng sinh nhật Tổ quốc bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương vô bờ của các MCer.
Để học sinh cảm nhận sâu sắc hơn nguồn gốc của ngày 2/9, cô Thu Hà (GVCN 5M2) đã tổ chức buổi xem phim tại lớp. Trong trang phục áo “cờ đỏ, sao vàng”, các MCer ngồi ngay ngắn và chăm chú dõi theo thước phim về thời khắc Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở quảng trường Ba Đình. Sau đó, các bạn cùng nhau lưu lại những bức hình đáng yêu bên tấm bảng in hình lá cờ Tổ quốc và các họa tiết chào mừng Tết Độc lập.

Tuệ Linh, Bảo Ngọc, Khánh Giao và An Chi là những người trực tiếp lên ý tưởng và vẽ tấm bảng sinh động này. Tuệ Linh cho biết: “Cả nhóm đã trao đổi ý tưởng qua Zalo và tham khảo những hình ảnh có trên mạng. Chúng mình đã đến lớp từ sớm để bắt tay vào vẽ. Chúng mình mất khoảng 45 phút để hoàn thành từ những bông hoa, cây cỏ cho tới dòng chữ: Độc lập, Tự do, 81, 2/9… Dù phải vẽ đi, vẽ lại nhiều lần nhưng chúng mình rất vui khi được góp phần làm cho sự kiện mừng sinh nhật đất nước thêm rực rỡ”.

Trong khi đó, cô Hoàng Thu (GVCN 1P3) cùng các MCer nhí chuẩn bị những hình ảnh về Bác Hồ để trang trí trên lớp. Các cô còn tổ chức cho các học trò xem video, nghe truyện… về Bác Hồ và ngày 2/9. Ngoài ra, các bạn nhỏ được học thuộc bài hát “Tiến quân ca” và 5 điều Bác dạy. “Chúng tôi mong các con luôn biết tỏ lòng thành kính tới Bác Hồ, luôn biết ơn những gì mà thế hệ cha ông đã hy sinh để chúng ta có cuộc sống tốt đẹp như hôm nay. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn mang đến cho các con không khí tưng bừng, hân hoan chào đón năm học mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc”, các cô nhấn mạnh.
Hướng tới kỷ niệm Quốc khánh, “cư dân” MC – Việt Hưng cũng đã thực hiện nhiều hoạt động như: tô màu, cắt dán đèn lồng mang hình ảnh thân thương của quê hương; làm những lá cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam nhỏ xinh hay cùng cô vẽ trang trí bảng…

Tự hào nhìn học trò khoe thành quả là chiếc đèn lồng chứa đựng tình yêu nước, cô Thuỳ Trang (GVCN 3M5) kể: “Mỗi cánh đèn là một hình ảnh gắn liền với đất nước: những chàng trai đội mũ cối, những cô gái duyên dáng trong tà áo dài, nón lá, Lăng Bác, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời độc lập… Mỗi nét vẽ chứa đựng sự chăm chút và niềm say mê của các con, giúp các con hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước theo cách gần gũi”.
Để tìm hiểu, ghi nhớ, khắc sâu ý nghĩa của ngày 2/9, cô trò 7G8 đã cùng nhau chinh phục một số thử thách bằng tiếng Anh. Cô chủ nhiệm Yến Chi đã chuẩn bị các tờ giấy A6 ghi các yêu cầu để phát cho các MCer thực hiện. Đó có thể là bài chia động từ, sửa lỗi sai, chọn đáp án đúng, tìm ngữ âm/trọng âm, sáng tác thơ tiếng Anh bắt đầu các dòng bằng những chữ cái V-I-E-T-N-A-M hay viết bức thư mời bạn tham dự lễ diễu hành, diễu binh tại Hà Nội…

“Nội dung các thử thách đều hướng tới ngày Quốc khánh của nước Việt Nam. Các con đã xâu những tờ giấy đó thành dây treo trên bảng tin lớp, vừa để tiếp thêm không khí rộn ràng cho ngày 2/9 vừa ôn lại các kỹ năng, học từ vựng và kiến thức bằng tiếng Anh về ngày lễ này. Các con đều hăng say, nhiệt tình thực hiện và phấn khởi tận hưởng “thành quả lao động” của mình”, cô Chi nói.
