MG-VH | NHỮNG ĐIỀU “NHỎ XÍU” TẠO NÊN MỘT NGÀY Ở MC

Là những “em út” của ngôi nhà Marie Curie, các MCer Mẫu giáo – Việt Hưng bắt đầu một ngày bằng thật nhiều điều mới mẻ: khám phá chữ cái, tìm hiểu thiên nhiên, vui chơi cùng bạn bè và tự mình hoàn thành những nhiệm vụ nhỏ… Mỗi giờ học, mỗi trải nghiệm lại mở ra một điều thú vị để các bạn vừa học vừa lớn lên theo cách thật hồn nhiên. 

Tiếng chuông trường vang lên cũng là lúc chiến dịch “1001 điều kỳ thú” chính thức kích hoạt. Trên lớp, các MCer nhí “hóa thân” thành những “thợ săn… chữ”, tìm kiếm rồi thích thú khoe với bạn khi phát hiện ra chữ mình vừa học. 

Cô Mỹ Hằng (GV Moon 1) chia sẻ: “Tôi rất thích khoảnh khắc các con nhận ra chữ vừa được học rồi quay sang chỉ cho bạn. Những điều nhỏ như vậy cho thấy các con đang tiến bộ và tự tin hơn mỗi ngày”.

Rời lớp học, khu vườn nhỏ trở thành “phòng thí nghiệm” ngoài trời. Từ quả đu đủ, các “cư dân” MC được khám phá những hạt giống bên trong; sau đó tự tay tách, làm sạch hạt rồi gieo xuống đất. Mỗi hạt được đặt vào lòng đất cũng là lúc các bạn bắt đầu chờ đợi một mầm cây lớn lên, thông qua đó học cách quan sát thế giới xung quanh và chăm sóc thiên nhiên. 

Ngoài ra, một ngày ở MC không thể thiếu những “nhiệm vụ bí mật”. Với mỗi lần phát biểu, hoàn thành bài tập, tự xúc ăn hay giúp đỡ bạn bè…, các bạn sẽ được nhận điểm ClassDojo. 

Cô Bùi Giang (GV Star 1) cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi các con hiểu rằng, mọi cố gắng đều được ghi nhận và trân trọng. Dù chỉ là một tiến bộ nhỏ nhưng đó cũng đã là một bước tiến đáng tự hào của các con”.

Một ngày ở MC là thế; có thử thách, có phần thưởng và tràn ngập những khoảnh khắc hồn nhiên đến “tan chảy trái tim”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *