Sáng 8/8, lễ trao bằng tốt nghiệp THPT dành cho học sinh niên khóa 23 – 26 đã diễn ra trang trọng tại sân trường Marie Curie – cơ sở Mỹ Đình và Văn Phú. Đặc biệt, nghi thức trao ngọn đuốc tri thức đã để lại nhiều xúc cảm và ấn tượng sâu sắc trong lòng “cư dân” MC.

7h30, sân trường trở nên náo nhiệt bởi sự xuất hiện của đông đảo thầy trò và phụ huynh. Về lại trường trong một ngày thu tháng 8 để tham dự buổi lễ, các MCer 23 – 26 không khỏi bồi hồi.
8h30, sau khi nhận bộ đồ cử nhân, các lớp lần lượt được gọi tên, bước trên thảm đỏ tiến vào những hàng ghế dành cho mình để chính thức dự lễ trao bằng tốt nghiệp THPT trong tiếng vỗ tay hoan nghênh của các em khóa dưới cùng thầy cô và bố mẹ.
Tuấn Kiệt (CHS E0, 23 – 26) – Thủ khoa toàn quốc môn Lịch sử cảm thấy phấn khởi và vinh dự khi được lên sân khấu nhận thưởng. Cậu chia sẻ: “Buổi lễ đã mang tới cho chúng mình niềm tin rằng, mọi sự nỗ lực và cố gắng đều xứng đáng được tôn vinh. Mình thật sự hạnh phúc khi được về trường, gặp lại thầy cô và bạn bè”.
Bảo Ngọc (CHS G4, 23 – 26) – Á khoa môn Ngữ văn không giấu được niềm vui khi trở lại trường nhận phần thưởng. Cô bạn không khỏi xúc động khi có dịp trở lại trường: “Mình rất vui và tự hào vì những gì đã đạt được. Khi nhận được thư mời tham gia buổi trao bằng của trường, mình vừa vui, háo hức vừa bồi hồi khi được trở lại thời học sinh. Các em K12 hãy tự tin, cố hết sức mình trong học tập và mang thật nhiều thành tích, trở thành niềm tự hào của Marie Curie!”.

Sau khi dõi theo màn văn nghệ đặc sắc của các em khóa dưới, cũng như lắng nghe những nhắn nhủ đầy xúc động từ Ban giám hiệu nhà trường, các MCer hồi hộp chứng kiến nghi thức trao đuốc tri thức.
9h15, đại diện các MCer 12 xuất hiện trên sân khấu. Các bạn cảm thấy thật vinh dự và tự hào khi được đại diện học sinh MC khóa sau đón nhận từ các anh chị ngọn đuốc tri thức – biểu tượng của truyền thống hiếu học, của khát vọng khám phá và những giá trị mà bao thế hệ MCer cùng nhau vun đắp. Ngọc Trâm (12E7) nói: “Buổi lễ diễn ra trang trọng. Giây phút cầm ngọn đuốc trên tay thật thiêng liêng và xúc động! Mình cảm nhận rõ trách nhiệm phải tiếp tục phát huy và lan tỏa nhiều hơn nữa tinh thần của học sinh Marie Curie”.

Dù bận rộn công việc nhưng rất đông phụ huynh vẫn cố gắng tới trường tham dự cùng con. Cô Trịnh Hiên (mẹ của Tuệ Lâm, CHS P, 23 – 26) rất xúc động khi thấy các con bước đi trên thảm đỏ. Cô bày tỏ: “3 năm cấp của con ở MC rất đáng nhớ. Kết quả mà con đạt được trong kỳ thi vừa qua có công lao vô cùng lớn của thầy cô. Con và gia đình biết ơn và trân quý rất nhiều. Hôm nay sẽ mãi là kỷ niệm đẹp, khép lại trọn vẹn thời học sinh của con”.
Đồng hành với con trong những cột mốc trưởng thành, cô Thanh Hương (mẹ của Lê Minh, CHS A1, 23 – 26) xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc con và các bạn nhận bằng tốt nghiệp THPT. Cô chia sẻ: “Mình luôn song hành cùng con trong mọi sự kiện và dấu mốc quan trọng. Hôm nay là một sự kiện vô cùng ý nghĩa, mình rất xúc động khi thấy các con đã trưởng thành, chững chạc hơn nhiều so với ngày đầu bước chân vào trường. Mình chỉ mong các con luôn hạnh phúc với lựa chọn của bản thân bởi mỗi người đều có một cách để thành công riêng. Chỉ cần nỗ lực với con đường đã lựa chọn, chắc chắn các con sẽ đạt được điều mong muốn.”

Sau 3 năm gắn bó với tập thể A1 (23 – 26), cô chủ nhiệm Phương Hạnh cũng không khỏi xúc động khi đón học trò trở về nhận bằng tốt nghiệp. Với cô, tấm bằng không chỉ ghi nhận kết quả học tập mà còn là dấu mốc của cả một hành trình nỗ lực: “Mình mong rằng, với tấm bằng trên tay, các con sẽ thật sự trân trọng hành trình bản thân đã nỗ lực vượt qua, có thêm nhiều hy vọng cho tương lai và tiếp tục theo đuổi ước mơ. Mình cũng hy vọng rằng, các con sẽ được vào những trường Đại học theo đúng nguyện vọng, trở thành những người tử tế và có ích cho xã hội”.
Khi ca khúc “Em không quên Marie Curie” vang lên cũng là lúc buổi lễ khép lại. Cùng học trò lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, cô Nguyễn Tâm (GVCN M, 23 – 26) tâm sự: “Gặp lại các con, cảm xúc của mình thật khó tả. Yêu thương dâng tràn như đón đàn con lâu ngày trở về. Mới 2 tháng mà trông bạn nào cũng trưởng thành hẳn lên. Chỉ nghĩ tới việc hôm nay các con về đông đủ, mình lại có thêm động lực để yêu nghề. Đi để trở về. MC đúng nghĩa là nhà. Đó là minh chứng cho biểu hiện của sự tử tế, nhân văn mà ngôi trường MC có được”.
