Kịch tính cuộc đua sưu tập MCer Link

Sau chặng đường 5 năm, cuối cùng, cuộc đua sưu tập 30 số báo MCer Link đã về đích. Bên cạnh những niềm vui, hạnh phúc trong suốt chặng đường đua là những kỷ niệm ngọt ngào về MC - ngôi nhà thứ hai thân thương của cộng đồng MCer.

Từ sáng sớm 25/8, sảnh Piano đã đón tiếp rất nhiều MCer đến tham gia cuộc đua sưu tập 30 số báo MCer Link. Cuộc đua càng thêm phần ý nghĩa khi không chỉ có các MCer hiện tại mà cả các cựu học sinh, CMHS cũng tham gia.




Trò chuyện với các ứng cử viên, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang tâm sự: “5 năm trước, khi MCer Link số 1 ra đời, mọi người rất hào hứng. Số báo đầu tiên gồm 32 trang, những số tiếp theo tăng lên thành 52 trang dày dặn. Hình thức càng ngày càng đẹp, nội dung càng ngày càng phong phú, hấp dẫn. Đọc báo của trường ta chỉ thấy vui mà không thấy buồn, không ai bị chê trách.

Sau khi MCer Link số 1 ra mắt bạn đọc, tôi mừng vô cùng. Lúc bấy giờ, với cương vị của một người có trách nhiệm lớn trong trường, tôi đã treo giải thưởng 100 triệu đồng cho những người sưu tập đủ 30 số báo. Có người bảo: “Thầy ơi, sao phần thưởng lớn thế?”. Tôi bảo, niềm vui khi thấy mọi người yêu thích MCer Link còn lớn gấp nhiều lần 100 triệu đồng. Hơn nữa, mục đích của giải thưởng này là khuyến khích mọi người đọc, sưu tầm và lưu trữ báo trong 5 năm và tặng thưởng trong dịp kỷ niệm 25 năm thành lập trường”.



Nhưng sau 5 năm, số người tham dự đông hơn dự kiến. Bởi vậy, sau khi lấy ý kiến số đông, mọi người đã quyết định bốc thăm chọn ra 20 người may mắn và trao thưởng 5 triệu đồng/người.

Đúng 8h30, lễ bốc thăm trao thưởng cho cuộc đua đã được diễn ra. 66 thành viên của “CLB 30 số MCer Link” hồi hộp dõi theo bàn tay bốc phiếu của thầy Khang. Rồi khi những cái tên được xướng lên, các bạn trúng thưởng lập tức thể hiện niềm vui sướng.



Ông Anh Tuấn (bố của cô Hải Hà, CHS 04 - 07 và Thu Hương, 02 - 06) cho biết: “Bản thân tôi rất yêu quý trường MC nên trước đây đã cho con theo học trường này. Học xong Đại học, con gái lớn được nhận về trường Marie Curie giảng dạy Mỹ thuật. Tôi luôn ngóng chờ mỗi số MCer Link ra đời. Cứ đến kỳ phát hành là tôi lại hỏi con đã có báo chưa. Đọc mỗi số báo, tôi nắm được những thông tin hoạt động của trường. Hơn nữa, nội dung của báo rất phong phú và cuốn hút độc giả”.

Thu Trang (CHS G, 13 - 17) phấn khởi chia sẻ: “Từ tối qua đến giờ, tớ lo lắng, hồi hộp còn hơn cả đi thi. Sau những tháng ngày miệt mài sưu tầm thì giờ tớ cũng có được một phần quà xứng đáng”.

Linh Nhi (CHS M, 11 - 15) cũng vui không kém khi có tên trong danh sách nhận thưởng. Cô bạn vui mừng kể: “Tớ luôn giữ các số MCer Link ở một nơi trang trọng nhất trên giá sách. Cứ khi nào nhớ tới lớp, tới trường, tớ lại đọc các bài trên MCer Link. Những lúc như thế, tớ cảm giác như được trở về nhà. Để có đủ bộ 30 cuốn, tớ cùng một bạn nữa đã thu thập các số còn thiếu từ các MCer khác. Từ hôm qua, chúng tớ đã lo lắng không ngủ được. Nhưng hôm nay thì khác, MCer Link đã mang may mắn đến cho tớ. Tớ cảm thấy việc nâng niu, giữ gìn người bạn bé nhỏ này thật xứng đáng!”.



Để có đủ trọn bộ 30 cuốn MCer Link, các bạn đã “săn lùng” từ nhiều nguồn. Có bạn liên lạc với thầy, cô giáo cũ; có bạn trao đổi với cựu MCer và không ít bạn “dãi nắng, dầm mưa” để truy tìm cho được những số báo bị thiếu.

Mạnh Thắng (CHS I1, 13 - 16) vui vẻ kể: “Từ khi vào trường, tớ luôn giữ gìn những số báo MCer Link. Với những số báo còn thiếu, chúng tớ “săn lùng” bằng cách hỏi han bạn bè, lùng sục vào các trang cộng đồng MCer... Với chúng tớ, đây là một cuộc đua thú vị. Chúng tớ rất vui khi được trở về trường, được thêm nhiều bạn mới cũng là cựu MCer”.

Điều thú vị khác của cuộc đua lần này là ngoài danh sách 20 người bốc thăm trúng thưởng, BTC quyết định trao thêm giải thưởng trị giá 5 triệu đồng cho một CMHS duy nhất tham gia.



Cuộc đua sưu tập MCer Link vẫn chưa dừng lại. Cộng đồng MCer hãy tiếp tục sưu tập MCer Link số 1 đến số 60 để có cơ hội lọt vào danh sách 20 người nhận quỹ giải thưởng 200 triệu đồng vào 5 năm nữa tại GALA 30.


 

Danh sách 21 người nhận thưởng sưu tập 30 số MCer Link:

  1. Nguyễn Thị Vân Anh (9P3)

  2. Cô Nguyễn Bảo Yến (GV Tiếng Anh)

  3. Lã Cẩm Nhung (11E3)

  4. Đặng Khôi Nguyên (11M1)

  5. Phạm Thu Trang (CHS G1, 13 - 16)

  6. Hoàng Ngọc Linh Nhi (CHS M, 11 - 15)

  7. Nguyễn Lan Anh (12G2)

  8. Nguyễn Hoàng Long (CHS P, 12 - 16)

  9. Thiều My Trang (CHS G1, 14 - 17)

  10. Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (10M2)

  11. Trịnh Đức Trí (9I4)

  12. Hà Hoài Thu (10E3)

  13. Phạm Bùi Hải Nam (9G1)

  14. Trần Đức Mạnh (9M1)

  15. Thầy Nguyễn Văn Quỳnh (GV Mỹ thuật)

  16. Vũ Phương Trang (7M3)

  17. Vũ Thanh Thảo (CHS I2, 13 - 17)

  18. Lê Quốc Trung (9I3)

  19. Nguyễn Thanh Sơn (11E1)

  20. Đặng Ngọc Anh (CHS I2, 13 - 17)

  21. Ông Phạm Anh Tuấn (bố của cô Hải Hà, CHS 04 - 07; Thu Hương, CHS 02 - 06)

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm