Rộn ràng Ngày hội sách

Mỗi dịp tháng 5 về, các MCer lại nô nức tham dự “Ngày hội sách”. Ai cũng thích thú khi vừa được mua sách mới giảm giá vừa được xem những tiết mục dự thi Giới thiệu sách độc đáo. Hơn thế nữa, các bạn đã có thêm nhiều bài học bổ ích sau buổi giao lưu với các diễn giả nổi tiếng.


Lắng đọng hội thi Giới thiệu sách

Với chủ đề “Những người phụ nữ mến yêu”, hội thi năm nay đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các MCer.

Diệu Ngân, Thiên An và Trang Linh (8M1) khá ấn tượng với phần trình diễn của đội 1 và đội 2 với tác phẩm “Hãy chăm sóc mẹ”. Các bạn chia sẻ: “Cả hai đội đã thể hiện rõ thông điệp và ý nghĩa của truyện đó là: Hãy yêu thương mẹ, vì mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong mỗi gia đình”.

Tiếp đến là phần trình diễn độc đáo của các đội 3,4,5 và 6 với các tác phẩm nổi tiếng: “Người mẹ cầm súng”, “Mẹ xấu”, “Mẹ điên” và “1 lít nước mắt”. Cả sân trường như lắng đọng xúc cảm với diễn xuất của các bạn trong tác phẩm “Mẹ điên”. Tiếng gào thét của người mẹ điên khi muốn ôm con nhưng không được đã khiến nhiều khán giả rơi nước mắt.

Cô Ninh Cán (mẹ của Quế Nhi, 4I) xúc động nói: “Các con diễn xuất hay quá, phần thi nào cũng rất xuất sắc. Các con khiến cô bỗng nhiên nhớ mẹ và thấy bản thân mình cũng cần yêu thương mẹ nhiều hơn nữa”.

Để có được những vai diễn thành công như vậy, MCer đã dành nhiều thời gian tâm huyết tập luyện. Thảo Linh (8P1) đóng vai mẹ trong tác phẩm “Hãy chăm sóc mẹ” thổ lộ: “Lúc đầu tớ khá lo lắng và sợ sẽ không lột tả được xúc cảm của nhân vật. Nhưng khi đã đọc truyện, cảm nhận được thông điệp của tác phẩm, tớ dần dần nhập vai. Về nhà, tớ tự tập thêm nên khi lên sân khấu không còn căng thẳng lắm. Tớ rất vui vì được tham dự Ngày hội sách. Với tớ đó là cơ hội để tớ khám phá khả năng của bản thân cũng như có cơ hội sưu tầm thêm nhiều cuốn sách bổ ích”.

Còn Phương Hiền (8I2) đã rất xuất sắc khi lột tả được hình ảnh người mẹ bị điên trong tác phẩm “Mẹ điên”. Hiền bật mí: “Để đóng vai người mẹ đạt như vậy, tớ đã dành hẳn 1 ngày để tập ngã, 1 ngày để tập la hét và 1 ngày để tập ăn cơm. Chúng tớ cứ sợ không hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ tác phẩm lại thành công ngoài mong đợi và chiến thắng để rinh về giải Nhất. Cảm xúc của chúng tớ khi nhận giải là hạnh phúc không thể tả được”.


Nhộn nhịp không gian trao đổi sách

Ở hội thi giới thiệu sách xúc cảm, lắng đọng bao nhiêu thì ở không gian mua sách mới và trao đổi sách cũ lại nhộn nhịp náo nhiệt bấy nhiêu. MCer Tiểu học háo hức mang phiếu đổi đi đổi sách. Nhiều bạn đổi được những cuốn sách báo cũ đã tìm kiếm bấy lâu thì “vui như Tết”. Thảo Nguyên (1P1) và Việt Anh (2P2) hớn hở khoe: “Chúng mình đổi được báo nè, sách nè. Từ lúc nghe về Ngày hội sách chúng tớ đã rất háo hức. Chúng mình rất vui khi được tham dự chương trình thú vị này”.

Yến Nhi (6I3) không những tham gia hội thi giới thiệu sách mà còn tích cực “săn lùng” những cuốn sách yêu thích ở gian hàng của các nhà sách. Nhi bảo: “Tớ thích đọc sách nên ở nhà có  cả một tủ sách riêng. Lần đầu tham dự Ngày hội sách nhưng tớ thất rất thích. Sang năm, tớ nhất định sẽ tiếp tục tham gia nữa để ẵm về cho mình những cuốn sách hay”.


Sôi động buổi giao lưu cùng diễn giả

Buổi chiều, các MCer tiếp tục sôi động với chương trình giao lưu cùng 4 diễn giả nổi tiếng. Đó là GS.TS Nguyễn Lân Dũng, thầy Nguyễn Quốc Vương - tác giả cuốn sách “Môn Sử không chán như em tưởng”, cô Trần Thị Thùy Trang - người sáng lập và CEO của Domino Education (Domino English School), chị Nguyễn Lan Hương - người sáng lập Tủ sách Niềm tin.

Qua buổi giao lưu, các MCer đã học hỏi nhiều kinh nghiệm từ việc chọn sách đến cách đọc sách sao cho hiệu quả.

Theo GS.TS Lân Dũng, để có thể có một vốn kiến thức sâu rộng, mỗi chúng ta cần nắm vững kiến thức nền tảng phổ thông. Bí kíp thứ 2 đó là phải giỏi ngoại ngữ. Để làm được hai điều đó thì các bạn cần phải đọc nhiều sách và đọc có hiệu quả.

Cô Thùy Trang chia sẻ: “Để có được những thành quả như ngày hôm nay, cô cũng đã phải rèn luyện rất nhiều. Bíp kíp để tăng vốn từ vựng tiếng Anh của cô đó là đọc nhiều và nghe nhiều. Ví dụ như vì mê Harry Porter nên cô đã mày mò dịch từ những cuốn tiếng Anh thay vì chờ đợi ra bản tiếng Việt. Nhờ thế mà cô biết được nhiều từ hơn và cách diễn đạt cũng hay hơn”.

Nhật Quang (6I2) ấn tượng với phần giao lưu với chị Lan Hương. Mặc dù bị khuyết tật bẩm sinh, nhưng chị vẫn cố gắng học chữ và còn xây dựng tủ sách để chia sẻ với các bạn học sinh nghèo ở quê. Quang bảo: “Tớ thực sự khâm phục chị ấy. Chị đã cố gắng học và tự tin vào bản thân mình. Tớ hy vọng sẽ có dịp tới thăm tủ sách của chị và dành tặng các bạn những cuốn sách bổ ích”.

Ngày hội sách 2017 kết thúc trong dư âm thích thú của MCer. Đúng như lời phát biểu của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang tại lễ khai mạc: “Sách vừa là người bạn vừa là người thầy. Sách là người bạn theo ta đi khắp nơi. Sách ở trong ba lô theo ta tới trường. Sách gối đầu giường theo ta vào mỗi giấc mơ. Sách giúp chúng ta giàu có về cảm xúc, trí tuệ và cả sự kiên trì”.

 

Giải thưởng hội thi Giới thiệu sách:

Giải Nhất: Đội 5 - "Mẹ điên"

Giải Nhì: Đội 6 - "1 lít nước mắt"

Giải Ba: Đội 1 và đội 2 - "Hãy chăm sóc mẹ"; Đội 3 - "Người mẹ cầm súng", Đội 4 - "Mẹ xấu"

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm