Hội diễn văn nghệ 28 - khối THCS: Sắc màu quê hương

Biểu diễn tự tin, chuyên nghiệp, đa dạng màu sắc là đánh giá của bộ ba BGK dành cho những tiết mục của các nghệ sĩ MCer khối THCS trong đêm Hội diễn văn nghệ 17 - 18/11.

Khối 6, 7: Tự hào Việt Nam

Đêm diễn khối 67 đã khiến khán giả bất ngờ khi các MCer trình diễn rất tự tin với tiết mục đặc sắc, độc đáo, nhiều màu sắc, được đầu tư về nội dung, trang phục, đạo cụ... Các bạn đã mang các làn điệu dân ca, cao dao ngọt ngào, lễ hội đặc sắc của các vùng miền hay tôn vinh biểu tượng của Việt Nam như: bông hoa sen, nón lá, guốc mộc…

Tiết mục “Múa sen” của 7I1 khiến BGK ấn tượng khi mang đến cảm xúc cao trào, pha nhào lộn hay bay người trên không nguy hiểm. Linh Chi (7I1) chia sẻ: “Chúng mình muốn làm nổi bật vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam bằng hình tượng những đóa hoa sen tỏa hương thơm ngát, có sức sống mãnh liệt vươn lên trong bùn lầy”.

Nhiều tiết mục đòi hỏi sự kỳ công trong từng động tác và thần thái biểu diễn. “Con cò” của 6I3 đã lột tả được thành công hình ảnh con cò của Việt Nam. Thái An (6I3) bày tỏ: “Đội múa gồm 18 người, trong đó có 2 bạn nam. Ban đầu tập, chúng tớ mắc khá nhiều lỗi vì bài múa đòi hỏi nhiều động tác kỹ thuật, đều nhau. Trong mỗi buổi tập, chúng tớ đều cố gắng nhìn nhau sửa, làm tốt nhất. Khó nhất là động tác bê đỡ để bạn Mai Phương tạo hình con cò trên cao. Trong đêm chung kết, dù trong lúc biểu diễn, có bạn bị ngã, rơi quạt nhưng các bạn đã lập tức xử lý tình huống rất khéo léo và tự tin biểu diễn tiếp. Chúng tớ hài lòng vì đã làm hết mình”.

Nhiều tiết mục tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc từ thời dựng nước, giữ nước của cha ông, rồi đến thời bình với tinh thần tương thân tương ái của toàn dân chống đại dịch Covid-19, hướng về miền Trung lũ lụt…

Đêm diễn khối 6, 7 còn có sự cổ vũ động viên của CMHS, thầy cô. Bà Nguyễn Trâm (bà nội của Minh Phúc, 7M3) rất vui khi thấy cháu tự tin làm MC trên sân khấu và tham gia biểu diễn trong tiết mục “Xin chào Việt Nam”. Bà tự hào nói: “Tôi rất phấn khởi khi cháu tiến bộ hơn khi tham gia nhiều hoạt động ở MC. Cháu trưởng thành, trách nhiệm hơn khi được giao nhiệm vụ. Tôi rất hài lòng với cách tổ chức của nhà trường trong chương trình văn nghệ chào mừng 20/11. Các cháu vừa được bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đối với thầy cô; vừa thể hiện năng khiếu, tài năng trên sân khấu; vừa học hỏi, thấm nhuần tình yêu quê hương, đất nước, lịch sử hào hùng dân tộc, hướng về cội nguồn dân tộc”.

Khối 8, 9: Trào dâng cảm xúc

Các MCer khối 89 lại đem đến trọn vẹn nhiều cung bậc cảm xúc khi trình diễn chuyên nghiệp, với động tác kỹ thuật, đồng đều, lấy đi nước mắt, nụ cười của người xem. Điển hình là tiết mục “Người mẹ Việt Nam anh hùng” của 9G2 đã khiến nhiều khán giả rơi nước mắt. Trang My (9G2) xúc động bày tỏ: “Để đạt tới cảm xúc cho bài diễn, trước khi tập luyện, chúng tớ được tìm hiểu bối cảnh lịch sử. Chi tiết chạm tới cảm xúc của người xem là khi mình hóa thân thành người mẹ với nỗi đau mất con trong chiến tranh”.

Biên đạo múa Đức Trung và Đức Nghĩa đánh giá cao khâu tổ chức của nhà trường. Hai biên đạo cho biết: “Chương trình tổ chức rất chuyên nghiệp, từ quy mô, âm thanh, ánh sáng đến sự đầu tư trong từng tiết mục của các lớp. Dù các bạn không phải là diễn viên chuyên nghiệp nhưng diễn xuất, thần thái biểu diễn, cách thức di chuyển đội hình, nội dung truyền tải đều rất ấn tượng”.

Các tiết mục của các MCer 8, 9 được đánh giá cao khi thể hiện được sự đồng đều trong các bài nhảy flashmob, uyển chuyển ở từng động tác múa, hay vui nhộn, hài hước trong tiết mục nhạc kịch… Trong đó, tiết mục “Sài Gòn tân thời” của 9P3 đã thể hiện được sự phá cách, nét độc đáo, màu sắc khác biệt khi mang đến không khí vui tươi, rộn ràng của Sài Gòn xưa với “chất” rất riêng.

Phần biểu diễn mang tên “Marie Curie cùng đoàn kết xây dựng quê hương” của tập thể 8I2 quy tụ dàn “diễn viên” đông đảo, đặc biệt có sự tham gia của các CMHS. Hình ảnh cánh cổng trường Hoàng Sa, Trường Sa xuất hiện trên sân khấu, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang đọc thông báo cả trường nghỉ học vì dịch Covid-19 hay những ca từ được viết lại trên nền nhạc “Việt Nam ơi! Đánh bay Covid” đã để lại nhiều dấu ấn cho khán giả về thông điệp ý nghĩa.

23

Tháng 2/2026

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

Thứ hai, 23 Tháng 2 2026 10:08 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong lần dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh mới đây, Phạm Tuấn Minh (9I1) lập kỷ lục là MCer 9 đầu tiên giành được mức điểm 8.5 IELTS. Còn Phạm Bảo Nam (9I2) và Hoàng Tuấn Khôi (9I3) cũng xuất sắc đạt 8.0 ở lần đầu thử sức.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm