Talk show “Phía sau Covid-19: Xoá bỏ khủng hoảng tâm lý và cơ hội học bổng danh giá cho học sinh Việt”

Sáng 24/10, MCer THPT tham gia chương trình tọa đàm rất ý nghĩa với các khách mời nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục, tâm lý. Buổi giao lưu đã giúp MCer phần nào lý giải được những khủng hoảng tâm lý trong thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành và học hỏi kinh nghiệm nắm bắt cơ hội “săn” học bổng danh giá trong thời gian tới.

Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn do MCer thể hiện.

Tại chương trình, MCer được thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang cùng Tiến sỹ tâm lý Trần Thành Nam gợi nhớ lại những tháng ngày nghỉ học vì đại dịch Covid-19. Cả khán phòng như lặng đi khi thầy Hiệu trưởng chia sẻ: “Trong thời gian các em nghỉ học để phòng chống dịch bệnh, rất nhiều ngày đêm, thầy lang thang trong trường. Thầy đứng lặng trước bảng tin có bản thông báo về việc tới trường, nhưng bỏ trống ngày tháng năm. Thầy vô cùng xúc động. Trường học thật vô nghĩa khi không có bóng dáng học trò và thầy cô”.

Hiện tại, dịch Covid-19 đã được kiểm soát ở Việt Nam nhưng nỗi lo lắng, những sang chấn tâm lý của nó vẫn dư âm trong tâm khảm mỗi người. Đặc biệt với MCer 12, khi phải đối diện với những kỳ thi quan trọng, quyết định bước đi trong tương lai của cuộc đời.

Bởi vậy, theo Tiến sỹ Thành Nam, đại dịch vừa rồi cho chúng ta thấy rằng, cuộc sống con người ngày càng bất định. Chúng ta không còn chỉ là nỗi lo hiện tại mà còn đối mặt với những hiểm họa thuộc về quá khứ, cũng có những bất an mang tính tương lai. Do đó, các MCer cần nhất bây giờ là hãy tập trung và trân trọng những khoảnh khắc đang có. Các bạn phải tự trau dồi cho mình những kỹ năng như tự học, tự chủ được cảm xúc của bản thân, biết cách chia sẻ để xoa dịu vết thương cho mình và người khác, xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa, tăng cường những năng lực mà thế kỷ XXI yêu cầu… Có như vậy, các bạn mới đủ bản lĩnh, dũng cảm để đối diện với những thách thức trong cuộc sống.

Bên cạnh lắng nghe những chia sẻ ý nghĩa từ các chuyên gia, các MCer còn có cơ hội giao lưu với nhiều học sinh đã giành được học bổng trong nước và quốc tế. Trong đó có Ngọc Minh (CHS M2, 17 - 20), người đã “apply” thành công học bổng du học tại chỗ danh giá của trường Đại học Anh quốc - British University Vietnam. Cô bạn cho hay: “Mình rất may mắn khi được học tập dưới mái trường Marie Curie. 3 năm ở đây đã trau dồi cho mình nhiều kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cũng như trong việc xin học bổng du học. Khi làm hồ sơ, ngoài bảng thành tích đạt được, mình nghĩ quan trọng nhất là các bạn cần thể hiện cho mọi người thấy sự độc đáo của bản thân. Bên cạnh đó, bạn hãy đưa ra những mục tiêu, định hướng rõ ràng trong học tập và nghề nghiệp tương lai, để họ nhận thấy bạn xứng đáng với học bổng đó”.

Thùy Dung (12E2), Khang Minh (12M1) rất vui khi được tham gia chương trình. Các bạn bảo: “Buổi trò chuyện thật sự hữu ích. Những chia sẻ cảm động của thầy Hiệu trưởng khiến chúng mình thêm yêu mái trường Marie Curie. Tiến sỹ Thành Nam giải đáp những câu hỏi rất rõ ràng và hấp dẫn, giúp chúng mình giải tỏa được phần nào tâm lý khi dịch Covid-19 trên thế giới vẫn còn”.

Đặc biệt, tại buổi tọa đàm, các MCer tự nguyện nhắn tin ủng hộ nhân dân miền Trung theo lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trước đó, thầy Hiệu trưởng cũng thông báo, từ ngày 28 - 30/10, nhà trường sẽ có “đoàn công tác đặc biệt” đi viện trợ cho 6 trường học bị thiệt hại nặng nề ở hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị trong đợt bão, lũ vừa qua.

Buổi tọa đàm đã kết thúc nhưng dư âm của nó sẽ còn mãi. Bởi ở đó, các bạn không chỉ có thêm nhiều kiến thức để chuẩn bị cho tương lai mà còn học cách cho đi yêu thương từ những điều nhỏ nhất.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm