Chung kết bóng rổ khối THPT: Kịch tính "cuộc chiến" tranh cúp Vàng

Sáng 9 - 10/10, tại sân trường MC diễn ra những trận đấu cuối cùng của giải bóng mùa thu 2020 khối THPT.

Mở màn cho loạt trận Chung kết là cuộc đối đầu giữa nam 12E4 và 12E6. Hai đội tỏ ra ngang sức, ngang tài khi liên tiếp có những pha lên bóng thần tốc. Sau nhiều lượt ném trượt rổ trong tiếc nuối, đến phút thứ 9, cầu thủ mang áo số 31 của E6 bất ngờ tung cú ném từ xa, ghi 3 điểm. Trước khi trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1, số 9 của E4 đã ghi 2 điểm rút ngắn tỷ số.

Trong hiệp 2, đội bóng E4 chơi áp đảo đối thủ. Sự tỏa sáng đúng lúc của hai cầu thủ số 13 và 37 đã mang về cúp Vàng cho đội nam 12E4.

Tâm điểm của trận Chung kết bóng rổ nữ K12 là cuộc chạm trán thú vị giữa cặp song sinh Như Quỳnh (12P1) và Như Phương (12E4). Đây là hai cầu thủ xuất sắc, trưởng thành từ những năm tháng thi đấu tại các giải bóng khối THCS Marie Curie.

Không nằm ngoài mong đợi khi ngay phút thứ 2, Như Phương khéo léo đoạt bóng từ Như Quỳnh, tăng tốc thẳng tiến về phía rổ của đội bạn và bình tĩnh ghi 2 điểm. Ít phút sau, vẫn là thủ lĩnh đội bóng nữ E4 ném bóng chính xác, mang lại lợi thế cách biệt 4 điểm trong hiệp 1.

Một số điều chỉnh trong chiến thuật đã giúp các học trò của cô Thu Huyền chơi khởi sắc trong hiệp đấu tiếp theo. Như Quỳnh cũng đã bớt bế tắc hơn trong đường tìm đến rổ của đối phương. Tuy cô bạn đã có cú ném xa ghi 3 điểm tuyệt đẹp nhưng như thế vẫn chưa đủ để lật ngược thế trận.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trong niềm vui khôn xiết của cô trò 12E4. Họ đã có một kỷ niệm khó quên khi giành song cúp bóng rổ cuối cùng dưới mái trường thân yêu Marie Curie.

Cũng là sinh đôi nhưng hai anh em Hoàng Minh và Hoàng Long không phải chia nhau ở hai bên chiến tuyến mà được sát cánh thi đấu trong màu áo của đội bóng 10E4. Hai bạn từng là những trụ cột của đội bóng nam THCS Marie Curie chinh chiến ở nhiều giải đấu trong và ngoài trường, “rinh” về nhiều giải thưởng. Với thân hình vạm vỡ, tỳ đè tốt, Minh - Long thực sự là “nỗi khiếp sợ” của bất kỳ đối thủ nào.

Vẫn lối chơi quen thuộc, hai cầu thủ khỏe nhất trên sân đã khiến các chàng trai 10E6 bối rối trong triển khai chiến thuật. Hoàng Minh và Hoàng Long đã làm tốt nhiệm vụ kèm chặt đối phương để đồng đội dễ dàng triển khai những đường tấn công sắc nét.

Những pha lên bóng dồn dập, những cú ném ăn điểm liên tiếp đã mang về chiến thắng đậm đà 12 - 2 cho 10E4.

Có một điều bất ngờ, thú vị diễn ra ngay trước lễ trao giải. Các “bầu sô” - GVCN lớp có đội bóng lọt vào Chung kết sẽ thi ném bóng để “rinh” quà. Mỗi “bầu sô” ném 3 lần. Ném trúng rổ 1 lần được Ban tổ chức thưởng 500.000đ. Và trong màn “tỉ thí” này, cô Thu Huyền (GVCN 12P1) đã giành chiến thắng.

Điểm nhấn của trận Chung kết sáng 10/10 chính là cuộc tranh tài giữa các chàng trai 11E2 và 11P. Không khí trước trận đấu hết sức căng thẳng, “fan” của hai đội hò hét, cổ vũ khiến sân cỏ “nóng” hơn bao giờ hết.

Ngay phút đầu của hiệp 1, Tuấn “máy ủi” (11P) ghi 1 điểm từ pha ném phạt. Sau đó, cậu dẫn bóng chớp thời cơ, tiếp tục ghi 2 điểm, đẩy tỷ số lên 3 - 0 cho 11P. Với thân hình to cao, thể lực tốt, cầu thủ mang áo số 6 này liên tục đột phá ghi thêm 2 điểm, nâng tỷ số thành 5 - 0.

Xuân Duy (11E2) - gương mặt quen thuộc của đội bóng rổ MC2 bình tĩnh “trả miếng”, lên rổ gỡ 2 điểm, đẩy không khí náo nhiệt trên sân lên cao trào. Kết thúc hiệp 1, 11P1 tạm thời dẫn trước 11E2 với tỷ số 8 - 2.

Vào hiệp 2, với lối chơi chặt chẽ, kèm người tốt của 11P, các cầu thủ 11E2 phải tìm kiếm điểm số từ vạch 3 điểm. Dù chưa biến thành bàn thắng nhưng 11E2 không mất tinh thần, tiếp tục phản công, ghi điểm rút ngắn tỷ số.

Phút thứ 9 của hiệp 2, Tuấn “máy ủi” ném xa, xuất sắc ghi thêm 3 điểm cho 11P. Hai bên tiếp tục giằng co và kết quả cuối cùng, 11P giành ngôi Vô địch với tỷ số 10 - 4.  

Theo đánh giá của thầy Văn Sự (GV Thể dục), 11P là đội tập luyện không mệt mỏi và chơi rất ấn tượng, phong cách từ đầu mùa giải. Các bạn rất xứng đáng với cúp Vàng của mùa giải này.

Cuộc so tài giữa các cô gái 10I và 10E1 lại thể hiện tinh thần quả cảm, không bỏ cuộc đến những giây cuối cùng. Dù gặp chấn thương và bị dẫn trước nhưng các cô gái 10I vẫn đứng dậy “chiến đấu” tiếp. Nếu 10E1 có chủ lực Khánh Linh với thể lực tốt và chiều cao vượt trội thì 10I có “Pháo” Thảo Diệp nhỏ con nhưng nhanh nhẹn.

5 phút đầu xuất trận, 10E1 lên rổ thành công, ghi 2 điểm dẫn trước. Sau đó, đội tiếp tục mang về 1 điểm từ pha ném phạt, nâng tỷ số lên 3 - 0 ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, các cầu thủ 10I lấy lại tinh thần, chớp cơ hội ghi bàn ngay những giây đầu tiên. Tỷ số của trận đấu tiếp tục được bám đuổi đến những giây cuối cùng, khiến không khí vô cùng gay cấn. Kết thúc trận đấu với tỷ số 8 - 2, các cô gái 10E1 giành ngôi vô địch mùa giải này.

Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, các cô gái hai đội bắt tay nhau và trao những nụ cười. Pháo (Thảo Diệp, 10I) nói rằng: “Với lối chơi phối hợp ăn ý, thể hình tốt, giữ nhịp cả trận, các bạn 10E1 hoàn toàn xứng đáng với cúp Vàng. Chúng mình có hơi bị tâm lý khi vào trận, dù không giành chiến thắng nhưng không thất vọng vì đã vượt qua được bản thân, nỗ lực hết mình. Mùa giải năm nay đối với chúng mình là bài học kinh nghiệm, sự cọ xát đáng quý. Ban đầu, đội mình chỉ có 2 người biết chơi. Nhưng sau quá trình tập luyện, chúng mình đã phối hợp tốt hơn nhiều. Đối với mình, giải đấu không chỉ ngôi vị, giải thưởng, mà còn là tình bạn, sự đoàn kết và bài học kinh nghiệm”.

“Nóng” không kém là cuộc so tài của các thầy cô chủ nhiệm các lớp được vào Chung kết. Dù đã “tập dượt” bên ngoài sân cỏ, nhưng khi vào sân, các thầy cô thiếu chút may mắn để lên rổ thành công, mang giải thưởng về cho lớp.

Nguồn động viên vô cùng lớn cho các cầu thủ là “fan” ngoài sân cỏ. Thầy cô, CMHS, bạn bè luôn cổ vũ hết mình. Cô Thúy Nga (mẹ Như Phương 12E4, Như Quỳnh 12P1) chia sẻ: “Hôm đó thật đặc biệt, khi một lần nữa hai cô con gái mình “đối đầu” ở trận Chung kết. Ban đầu, mình dự đoán, đội cô chị sẽ giành chiến thắng. Nhưng thực tế diễn biến trên sân lại khác hẳn, cô em bứt phá mạnh mẽ, quyết đoán, toàn đội chơi tập trung và ghi được 2 bàn. Cô chị bị kèm chặt bởi chính cô em. Dù ai chiến thắng thì mình đều thấy hạnh phúc vì các con đã trưởng thành hơn qua các giải bóng ở MC”.

Kết quả: 

 

Nhất

Nhì

Quả bóng Vàng

Bóng rổ nam

12E4

11P

10E4

12E6

11E2

10E6 

Nguyễn An (12G2)

Anh Tuấn (11P)

Đình Tùng (10I)

Bóng rổ nữ

12E4

11G

10E1

12P1

11E4

10I

 Minh Tâm (12G1)

Yến Vy (11G)

Khánh Linh (10E1)

 

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

Siêu cúp giải bóng mùa xuân: "Đàn em" vươn lên giành chiến thắng

Siêu cúp giải bóng mùa xuân: "Đàn em" vươn lên giành chiến thắng

Siêu cúp giải bóng mùa xuân: "Đàn em" vươn lên giành chiến thắng

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 14:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Loạt trận siêu cúp khép lại “Marie Curie Cup 2024” khối THCS, THPT - Văn Phú đã diễn ra đầy sôi nổi, bất ngờ. Các đội quyết tâm rượt đuổi tỷ số, khiến bầu không khí càng trở nên gay cấn, hồi hộp.
Xem thêm