Tuyển sinh lớp 6, 2020 - 2021: "chuyến picnic" ở ngôi trường hạnh phúc

Sáng 12/7, gần 1.000 thí sinh đã có mặt tại trường Marie Curie để tham dự kỳ thi vào lớp 6. Thời tiết đẹp, không gian trường xanh - sạch - đẹp cùng sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã mang tới cho các thí sinh khoảng thời gian thi giống như chuyến picnic đầy thú vị.

Từ 6h30, rất đông thí sinh cùng gia đình đã có mặt tại cổng trường. Gương mặt ai cũng hiện rõ sự hồi hộp xen lẫn niềm háo hức. Các nhóm bạn hỏi han, chúc nhau làm bài tốt. Các bố mẹ trao cho các con những cái ôm thật chặt, những cái nắm tay đầy tin tưởng và không quên dặn dò các con tự tin, cố gắng hết mình.

Bảo Anh (7P4) cùng ông ngoại đưa em gái Diệu Anh đi thi. Cô bạn cho biết: “Mình hồi hộp không khác gì chính bản thân đang dự thi. Nhưng mình rất tin tưởng em. Mình hy vọng em sẽ làm bài tốt để có cơ hội trở thành MCer như mình”.

7h30, các thí sinh tập trung tại sân trường theo đơn vị phòng thi. Với sự hóm hỉnh và trìu mến, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang ân cần động viên tinh thần các học trò. Thầy cho hay: “Đề Toán cực kỳ dễ, các con không cần đi luyện ở đâu, chỉ cần học ở lớp thôi cũng có thể làm hết veo. Nhưng đề Tiếng Anh khó hơn. Bởi cuộc đua Tiếng Anh là cuộc đua tích cực, đặc biệt lớp 6 cần tăng tốc để đến lớp 9, các con cán đích B1, B2. Tuy nhiên, các con đừng quá áp lực, hãy cứ vô tư, hồn nhiên như tuổi 11 của mình! Trong giờ nghỉ giải lao, các con sẽ có tiệc điểm tâm. Các con hãy xem đây như là một chuyến picnic lý thú nhé!”.

 

8h15 - 9h15, các thí sinh thi môn Toán. Trong khi đó, các bố mẹ được gặp gỡ và chia sẻ với thầy Hiệu trưởng ở canteen trường. Đặc biệt, các bố mẹ còn được tham gia giải đề Toán để xem “Ai thông minh hơn học sinh lớp 5”. Cô Nguyễn Minh Huệ (mẹ của Nguyễn Minh Khôi) bày tỏ sự hài lòng về công tác chuẩn bị của nhà trường. Cô bảo: “Việc được vào trường ngồi chờ con trong không gian mát mẻ, sạch đẹp giúp các bậc cha mẹ vơi đi phần nào sự lo lắng và căng thẳng. Sở dĩ tôi cho con tham gia thi ở Marie Curie bởi tiêu chí giáo dục của nhà trường phù hợp với mong muốn của gia đình. Tôi hy vọng con sẽ đạt kết quả tốt”.

 

9h15 - 9h45 kết thúc bài thi Toán, các bạn được dự tiệc buffet ngọt tại sảnh tầng 2 và tầng 5. Hồ Phương Nhi và Lưu Nguyễn Vân Nhi là hai trong số những thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất. Cả hai vui vẻ reo lên khi thấy bàn tiệc đẹp mắt được bày sẵn. Các bạn hồ hởi chia sẻ: “Ở đây toàn món ăn ngon và bổ dưỡng. Chúng tớ tha hồ nạp năng lượng cho bài thi tiếp theo. Đề Toán không quá khó. Chúng tớ hoàn thành hết và hy vọng sẽ đạt kết quả cao”.

 

9h55 - 11h, các bạn thử thách với đề thi Tiếng Anh. Cô Lê Thị Dung (mẹ của Lê Duy Phong) và cô Nguyễn Thị Ngọc Mai (mẹ của Trần Nguyễn Thùy Linh) rất mong các con sẽ có cơ hội vào MC. Bởi theo các cô, Marie Curie là ngôi trường hạnh phúc. “Ngay từ ngày thi tuyển, các con đã được chăm sóc chu đáo. Các con không phải đợi chờ quá lâu. Không gian trường lại rất nhiều cây xanh, có bể cá róc rách nước chảy… Tất cả điều đó càng làm chúng tôi yên tâm và hài lòng. Dù sau hôm nay, các con có được vào trường hay không thì chúng tôi rất cảm ơn nhà trường đã cho các con và gia đình một "chuyến picnic" ý nghĩa”, các cô tâm sự.

11h, các thí sinh kết thúc kỳ thi. Bùi Đức Thảo, Phạm Linh Ngân cùng nhóm bạn thân hồ hởi hỏi han nhau. Tất cả đều rất vui vì đã cố gắng hết mình. “Đúng như thầy Hiệu trưởng nói, "chuyến picnic" này thật thú vị. Chúng mình không chỉ được thử thách về kiến thức mà còn được trải nghiệm không gian học tập của MC. Đồ ăn buffet ngọt rất ngon. Chúng mình mong sẽ cùng thi đỗ để suốt ngày được học tập, vui chơi ở nơi tuyệt vời này!”, các bạn nói.

Kỳ thi vào lớp 6, năm học 2020 - 2021 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Từ giờ cho đến 22h hôm nay, các bậc cha mẹ cùng thí sinh sẽ có khoảng thời gian hồi hộp. Bởi ngay trong tối nay, kết quả thi sẽ được công bố trên website của nhà trường.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm