Chung kết "Marie Curie Cup 2019 - 2020" Tiểu học: Sôi động cùng trái bóng tròn

Thầy trò và các bậc cha mẹ MC đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi dõi theo loạt trận Chung kết giải bóng mùa thu 2019 dành cho học sinh Tiểu học diễn ra từ ngày 21 - 23/10.


Mở đầu cho lượt đấu tranh cúp Vàng là trận thư hùng giữa hai hàng xóm 5P2 và 5G. Hai đội chơi "ngang sức, ngang tài" và hòa nhau với tỷ số 1 - 1 trong hai hiệp đấu chính thức. Ở loạt sút penalty, các cầu thủ nam lớp G đã giành chiến thắng. “Trận đấu rất kịch tính. Đội bạn chơi cũng rất tốt. Sự bình tĩnh và một chút may mắn đã giúp lớp mình lần đầu giành chức Vô địch bóng đá”, Tuấn Hưng (5G) chia sẻ.

Có cùng tỷ số 1 - 1 sau hai hiệp đấu chính thức, trận bóng ném nữ giữa 2P1 và 2M1 phải phân định “ngôi vương” bằng loạt ném luân lưu. Ở cuộc chiến "cân não", Nhã Khanh và các đồng đội đã vượt qua đối thủ để “ẵm” cúp Vàng về cho P1.

Tâm điểm trong cuộc đối đầu giữa các chàng trai 4P1 và 4M2 là sự tỏa sáng của ngôi sao Gia Huy. Cầu thủ này có khả năng chơi bóng toàn diện. Không ít lần trong suốt giải đấu, khán giả đều ngỡ ngàng trước những pha đi bóng kỹ thuật, đường chuyền tinh tế, tình huống ghi bàn đẳng cấp của cậu. Riêng trong trận đấu này, cậu đã có 5 pha làm bàn và 1 đường kiến tạo đẹp mắt để đồng đội băng vào hạ gục thủ môn của P1. “Mình ham mê bóng đá từ ngày còn bé. Mình được bố mẹ cho đi học đá bóng và đã tham gia nhiều giải đấu trong và ngoài nước. Vào học MC, mình “như cá gặp nước” khi có nhiều cơ hội thể hiện niềm đam mê với trái bóng tròn. Qua mỗi giải đấu "Marie Curie Cup", mình trưởng thành hơn rất nhiều”, Gia Huy tâm sự.

Một ngôi sao khác của 4P1 là Khánh Ngọc cũng có một ngày tỏa sáng. Trong cuộc đấu đầu với 4M1, cô bạn đã làm tốt vai trò dẫn dắt lối chơi cho toàn đội. Dù bị nhiều cầu thủ đội bạn bủa vây nhưng với sự nhanh nhẹn, thông minh, khéo léo, Khánh Ngọc vẫn thoát khỏi sự đeo bám và tung ra ba cú ném “thần sầu”, khiến thủ môn đối phương chịu thua.

Là người luôn dõi theo các con trong từng giải đấu, chú Khắc Thành (bố của Phương Vy, 4P1) rất vui khi lớp giành được ngôi Quán quân. “Lớp có tinh thần thể thao rất cao. Không chỉ tập luyện trong năm học mà vào dịp nghỉ hè, các con cũng hẹn nhau đi tập bóng hai buổi/tuần. Thành quả mà các con đạt được hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho tình yêu trái bóng tròn và sự kiên trì khổ luyện trong những ngày tháng qua”, chú cho biết.

Ở bảng đấu khối 3, cả nam và nữ 3G đều góp mặt tại trận Chung kết. Rất đông cha mẹ đến cổ vũ, giơ cao băng rôn khẩu hiệu. Đội nam tuy không giành được cúp Vàng nhưng trong lòng cô giáo và cha mẹ, các bạn đã thể hiện rất tốt.

Cô Nghiêm Hồng (GVCN 3G) hạnh phúc khi nhìn thấy sự trưởng thành của các con trong mùa bóng năm nay. “Đây là năm đầu tiên lớp G được vào Chung kết và mang về huy chương. Hạnh phúc nhất là các con đã tự tin vào bản thân, vượt qua được chính mình và có tinh thần tốt. Từ đầu năm học, với sự động viên của cha mẹ và cô, ngoài giờ tập chính, các con còn tự tập thêm để nâng cao kỹ thuật cá nhân… Phong trào thể thao của lớp sôi nổi hẳn lên và là sợi dây kết nối cô trò, cha mẹ”, cô nói.

Các MCer lớp 1 cũng chơi hết mình, mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Những cô gái 1M2 và 1G vào trận với tinh thần quyết tâm chiến thắng. Ngay từ những giây đầu tiên, Phương Thảo (1M2) đã dẫn bóng dọc biên “nhanh như chớp”, khéo léo vượt qua hàng rào đối thủ để tự tin ném bóng, mang về bàn thắng đầu tiên. Không chịu lùi bước, các cầu thủ 1G lập tức phản công. Vân Tú (1G) dẫn bóng và lấy đà ném bóng về cầu môn 1M2 nhưng rất tiếc chưa biến thành bàn thắng.

Hai đội thi đấu rất nỗ lực đến giây cuối cùng. Kết thúc trận đấu, 1M2 giành chiến thắng với tỷ số 4 - 0. Phương Thảo (1M2) kể: “Tớ rất hạnh phúc khi giành Quả bóng Vàng và được cùng lớp đeo huy chương Vàng. Ngoài giờ tập ở lớp với các bạn, khi về nhà, tớ còn cùng bố tập thêm dẫn, chuyền bóng”.

Sự thể hiện của MCer khối 1 khiến thầy cô, bố mẹ rất hài lòng. Các bạn trở nên mạnh dạn hơn qua từng trận đấu; biết động viên, bảo ban nhau để làm tốt hơn và tự đứng dậy khi ngã… Cuộc đối đầu giữa các chàng trai 1I và 1M1 là một ví dụ. Với tinh thần không bỏ cuộc đến những giây cuối cùng, tỷ số hòa 2 - 2 khiến hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu. Sau ba lượt sút đầy căng thẳng, 1M1 đã được xướng tên ở “ngôi vương”.

Không khí các trận đấu tìm ra “ngôi vương” ở Tiểu học 2 cũng sôi động không kém, đặc biệt là bảng đấu khối 1. Các MCer nhí chơi rất kiên cường, quyết tâm và để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng thầy cô, cha mẹ. Cuộc đối đầu giữa 1G3 và 1M3 là ví dụ. Ở hiệp 1, các cô gái 1G3 chơi áp đảo; nổi bật là Vân Nhã với những cú ném "thần thánh”, đã mang về nhiều bàn thắng cho đội. Nhưng sang đến hiệp hai, các cô gái 1M3 đã lật ngược thế cờ khi rút ngắn tỷ số còn 3 - 4. Dù rất nỗ lực nhưng 1M3 đành dừng lại ở ngôi Á quân tại mùa giải năm nay.

Cô Trần Hoài (mẹ của Bảo An, 1M3 và Bảo Trang, 3M3) kể: “Bảo An rất mê bóng. Do có khả năng bắt bóng tốt nên con được giao đảm nhận vị trí thủ môn. Ở đầu mùa giải, con luôn giữ sạch lưới. Nhưng hôm nay có chút áp lực nên khi để lọt lưới bốn quả, con đã bật khóc nức nở. Kết thúc hiệp 1, mình đã trò chuyện, động viên con giữ bình tĩnh, chơi như hàng ngày được tập luyện với bố và các bạn. Thế nên sang hiệp 2, con tập trung hơn. Trước đây, con chơi bóng theo quán tính nhưng từ ngày vào MC, con học được cách chơi cùng đồng đội và hiểu ra rằng, cần có sự đoàn kết, chia sẻ, tương trợ để làm nên chiến thắng. Hôm nay, cả đội đã rất cố gắng và đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi hài lòng về những điều mà các con đã làm được”.

Nói đến sự nỗ lực, tiến bộ qua mỗi mùa giải, không thể không nhắc đến tập thể 5M3. Giải bóng mùa thu năm nay, cả nam và nữ đều vào Chung kết. Cô chủ nhiệm Phạm Hiền kể: “Ở giải đấu năm ngoái, các bạn nữ còn khóc trên sân vì bị đau, sợ bóng thì năm nay, các con kiên cường hơn rất nhiều. Dù hai đội chỉ giành cúp Bạc nhưng mình vẫn thấy tự hào vì các con đã chơi cống hiến hết mình”.

"Quả bóng Vàng" Anh Dũng (5M3) chia sẻ: “Mình sẽ dành số tiền thưởng để khao cả lớp vì mình không thể có được danh hiệu ấy nếu thiếu đi sự hỗ trợ của các bạn”.

 

Kết quả:

 

 

Nhất

Nhì

Quả bóng Vàng

Khối 1

Bóng đá nam

 1M1

1M4

1I 

1P4

 Nhật Nam (1M1, 10 bàn)

Hải Nam (1M4, 4 bàn)

Bóng ném nữ

 1M2

1G3

1G 

1M3

Phương Thảo (1M2, 25 bàn) 

Vân Nhã (1G3, 12 bàn)

Khối 2

Bóng đá nam

2P2

2I4

2P1

2M4

Phúc Lâm (2P2, 5 bàn)

Hải Long (2M3, 7 bàn)

Bóng ném nữ

2P1

2P3

2M1

2G3

Nhã Khanh (2P1, 12 bàn)

Đan Chi (2G4, 8 bàn)

Khối 3

Bóng đá nam

 3M1

3G3

 3G

3I3

 Tuấn Minh (3M1, 7 bàn)

 Gia Bách (3I3, 6 bàn)

Bóng ném nữ

 3G

3M3

3M2

3M4

 Thùy Dương (3M2, 8 bàn)

Khánh Vy (3M3, 17 bàn)

Khối 4

Bóng đá nam

4M2

4P1

Gia Huy (4M2, 19 bàn)

Bóng ném nữ

4P1

4M1

Khánh Ngọc (4P1, 26 bàn)

Khối 5

Bóng đá nam

5G

5G3

5P2

5M3

Đức Mạnh (5M2, 5 bàn)

Anh Dũng (5M3, 5 bàn)

Bóng ném nữ

 5P2

5P3

 5M2

5M3

 Quỳnh Anh (5P2, 18 bàn)

Khánh An (5P3, 11 bàn)

 

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm