Chung kết kéo co THCS vui Tết Trung thu

Sáng 13/9, tại sân trường Marie Curie diễn ra Chung kết kéo co khối THCS nhân dịp Tết Trung thu. Đây là cuộc thi đòi hỏi tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể nên lớp nào cũng hừng hực khí thế, quyết tâm. Ngoài sân, các bậc cha mẹ cùng thầy cô hào hứng cổ vũ, động viên hết mình.

Không khí Tết Trung thu ở trường Marie Curie vô cùng sôi động. Đến hẹn lại lên, giải đấu kéo co làm tăng thêm sự hào hứng, rộn ràng cho thầy trò MC trong ngày lễ đặc biệt này. Khởi tranh từ ngày 7/9, ngay từ vòng loại, lớp nào cũng thi đấu hết mình và quyết tâm giành giải. Trận Chung kết hội tụ các tập thể không chỉ khỏe mạnh, mà còn có kỹ thuật, chiến thuật, kinh nghiệm tốt. Vì thế, các trận đã diễn ra gay cấn, nhiều cung bậc cảm xúc.

Tập thể để lại nhiều ấn tượng là 9M3 khi lần thứ 4 bảo vệ thành công ngôi vô địch kéo co. Cô Kim Quy (GVCN 9M3) vô cùng vui và tự hào trước sự thể hiện của học trò, kể rằng: “Cả cô và trò mặc đồng phục lớp màu da cam nổi bật để có thêm tinh thần. Trước khi vào trận, cả lớp hô vang khẩu hiệu: M3 là một gia đình, luôn hết lòng vì tập thể, vì danh dự. Để giúp các con thoải mái thi đấu, mình luôn tạo không khí vui vẻ và treo giải thưởng sau cuộc thi. Ở lượt kéo cuối cùng của trận Chung kết, mình rất hồi hộp vì tỷ số lúc đó đang cân bằng 1 – 1. Cả cô và trò cùng bàn nhau quyết tâm để giành chiến thắng. Mình rất hãnh diện vì sức mạnh đoàn kết của M3”.

Trước khi bước vào giải kéo co này, cả lớp hạ quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vô địch. Nhưng không vì thế mà các bạn bị áp lực, ngược lại rất thoải mái. “Chúng mình có niềm tin ở nhau, tin sẽ giành chiến thắng. Đặc biệt, cô Quy luôn ở bên cạnh động viên, hô chúng mình hạ thấp chân, dìm dây xuống, ngả người về phía sau. Chiến thắng này cũng là món quà 9M3 muốn gửi tới cô Kim Quy với lời nhắn: “Chúng con yêu và cảm ơn cô rất nhiều vì luôn bên chúng con””, Gia Huy và Tuấn Kiệt (9M3) bày tỏ.

Dù mới trở thành một gia đình từ năm học này nhưng 6G1 lại thể hiện rất tốt khi giành giải Nhất ở bảng đấu khối 6. Bảo Long (6G1) rất vui khi cả lớp thắng tuyệt đối đội bạn. “Để chuẩn bị cho giải kéo co, chúng tớ đã cùng nhau bàn chiến thuật, sắp xếp người hợp lý. Ví dụ người đứng đầu và cuối cần phải khỏe để trụ vững, lấy tinh thần cho cả “team”; hay cách để giành lợi thế ngay từ đầu để lấy tinh thần. Đối với mình, trận Chung kết đáng nhớ nhất vì khá căng thẳng khi hai đội giằng co giữa các hiệp. Giành được chiến thắng này, chúng mình muốn cảm ơn cô Quế và các bậc cha mẹ. Cảm ơn cô đã động viên cả lớp luôn hết mình vì tinh thần đồng đội; các bậc cha mẹ bên ngoài sân hô vang khiến chúng mình như được tiếp thêm sức mạnh”, cậu bạn cho biết.

Kết quả:

Giải Nhất: 9M3, 8M3, 7I3, 6G1

Giải Nhì: 9I2, 8G2, 7G3, 6M2

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm