Nghẹn ngào đêm hội “Vút bay” của MCer 12

Tối 22/5, "chuyến bay mang mã hiệu MC1619" đã chính thức đưa gần 300 hành khách MCer 12 "đáp xuống sân bay trưởng thành”; kết thúc chặng đường 3 năm gắn bó của các bạn với mái trường Marie Curie thân yêu và quãng đời học trò hồn nhiên, trong sáng.

Khởi đầu chuyến bay, các MCer xúc động dõi theo những bước chân thầm lặng của các thầy cô ngày ngày tới trường truyền dạy tri thức cùng những lời thổ lộ thầm kín của các bạn qua video “Vút bay MC1619”. Cả sân trường lặng yên, đâu đó khe khẽ vang lên tiếng khóc của học trò khi nhìn thấy bước chân, vật dụng thân thuộc của thầy cô mình.

Đặc biệt, sự xuất hiện của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang trong tiết mục “Bụi phấn” đã khiến không khí sân trường càng thêm lắng đọng. Kết thúc tiết mục, cả thầy trò đều rơi lệ. Học trò dành tặng thầy bức tranh về chiếc máy bay và những tấm hộ chiếu in hình ảnh về hành trình 3 năm học ở MC của tất cả MCer 12. Cảm động trước món quà, thầy nghẹn ngào chia sẻ: “Cái gì đến sẽ phải đến. Cuộc chia tay này, các em đã biết từ 3 năm trước. Giờ đây, có lẽ điều các em mong muốn nhất là được ngồi thêm bên nhau chút nữa, gần nhau thêm chút nữa. Thầy muốn nói với các em nhiều điều lắm, muốn cảm ơn các bậc cha mẹ nhiều lắm, muốn bày tỏ với các thầy cô nhiều lắm... Hôm nay, thầy muốn dành tặng mỗi em một que kem mát lạnh và một trái tim nồng ấm”.

Trong chuyến bay đến đích trưởng thành của các MCer, không thể thiếu bóng hình của những người cha, người mẹ. Họ là hậu phương vững chắc, là động lực giúp các bạn phấn đấu và nỗ lực mỗi ngày. Thay mặt các CMHS, cô Nguyễn Hồ Phi Hà (Hội trưởng Hội CMHS khối THPT) đã tặng nhà trường bó hoa tươi thắm thay lời tri ân sâu sắc. Cô chúc trường MC sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, chúc các thầy cô luôn “vững tay chèo” để tiếp tục đưa những chuyến đò cập bến thành công, chúc các MCer 12 vượt vũ môn thành công và thực hiện được ước mơ, hoài bão.

Đến tham dự buổi lễ, ngoài các MCer, còn có rất đông các bậc cha mẹ. Cô Hải Yến (mẹ của Đức Anh, 12P1) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô MC. Cô chia sẻ: “3 năm học ở trường, con thực sự đã lớn hơn rất nhiều. Con sống có trách nhiệm, biết quý trọng bản thân và quan tâm tới những người xung quanh. Kỳ thi sắp tới, con nói sẽ nỗ lực hết mình. Dù kết quả thế nào, con sẽ vẫn hài lòng vì đã cố gắng hết sức. Hôm nay, nhìn con bảnh bao trong bộ vest, cô cảm thấy rất tự hào. Cô chân thành cảm ơn MC, cảm ơn mái trường đã cho con những năm tháng học trò đúng nghĩa”.

"Chuyến bay mang mã hiệu MC1619" càng gần về cuối càng mang đến cho các "hành khách" những xúc cảm bâng khuâng, xao xuyến. Các bạn bồi hồi nhớ lại những ngày đầu gặp gỡ làm quen của mùa hè 2016 qua liên khúc “Ngày đầu tiên đi học”, “Em yêu trường em”. Những giọt nước mắt đã rơi khi "chuyến bay hạ cánh" trong giai điệu “Mong ước kỷ niệm xưa”: “Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào/ Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi/ Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi/ Bạn bè ơi, vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười/ Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai...!”.

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm