Bất ngờ với những sản phẩm tái chế của MCer

Cư dân MC hưởng ứng nhiệt tình chiến dịch “Nylon là không phong cách” bằng việc tham gia làm đồ tái chế. Dưới bàn tay khéo léo của MCer, những đồ vật không còn sử dụng như: vật liệu nhựa, túi nylon, giấy, báo cũ… đã biến thành sản phẩm sáng tạo, độc đáo, khiến ban tổ chức vô cùng ngạc nhiên.

Với trí tưởng tượng phong phú, sự sáng tạo đột phá và sự khéo tay, các bạn ấy đã mang đến những sản phẩm “độc nhất vô nhị” và gây bất ngờ lớn cho ban tổ chức, cũng như thầy cô MC. Các “kiệt tác” ấy được làm từ những vỏ chai nhựa, bìa cát tông, lon bia, hộp sữa, que kem, túi nylon… Đó là mô hình thành phố trong mơ không còn ô nhiễm, ngôi nhà nhiều cây xanh; mô hình quả cầu khổng lồ bằng những chiếc cốc nhựa đã qua sử dụng; xe ô tô, quả bóng bằng bìa cứng; chiếc túi xinh xắn được đan bằng sợi nylon; hộp bút nhỏ xinh bằng vỏ lon, vỏ hộp sữa… 

Nhóm phụ trách làm đồ tái chế của 9E0 - E1 cho biết, sản phẩm “thành phố trong mơ” là thành quả của tinh thần đồng đội trong những buổi trưa không ngủ. Khó khăn từ khâu chuẩn bị, sưu tầm nguyên liệu như: thanh que kem, vỏ hộp sữa, vỏ lon bia, bìa cứng… cho đến lúc lắp ráp theo ý tưởng, keo dính không chắc nên phải làm lại nhiều lần. “Tuy nhiên, chúng tớ đã khắc phục được và khi nhìn ngắm mô hình, cả nhóm thấy vui sướng vô cùng vì đã có những kỷ niệm đáng nhớ trong năm học cuối ở MC. Mô hình thành phố trong mơ cũng là nơi chúng tớ mong mọi người được sống trong môi trường xanh, sạch, đẹp. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng việc sử dụng túi vải thay vì túi nylon”, nhóm bạn cho biết.

Bộ ba Minh Châu - Hồng My - Minh Khuê (7M1) làm ra những chiếc vòng tay được cắt từ vỏ chai và chiếc túi xách được đan bằng sợi nylon. Minh Châu chia sẻ: “Chúng tớ cắt túi nylon thành sợi rồi nối lại để đan. Có lúc đan nhầm mũi phải tháo ra nhiều lần hay mũi đan quá chặt nên gây khó khăn trong thao tác nhưng chúng tớ thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên làm túi kiểu này. Thật thú vị!”.

Kasamon và Bảo Hân (6P2) dành một tuần để làm ngôi nhà tí hon. Tranh thủ các buổi tối, hai bạn cùng nhau kiếm nguyên liệu và trang trí căn nhà nhỏ xinh từ các đồ tái chế. Có lần Bảo Hân mải mê làm quá mà quên mất giờ về, thế là xin bố mẹ ngủ lại nhà bạn. Các bạn ấy xác định tham gia hoạt động này là trải nghiệm “vừa học vừa chơi” nên tinh thần vô cùng thoải mái.

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm