MCer gìn giữ nét đẹp Tết cổ truyền

Mỗi dịp Tết đến xuân về, MCer lại cùng ông bà, bố mẹ và thầy cô quây quần gói bánh chưng trong không khí tươi vui, ấm áp.

Theo kế hoạch, 13h30 ngày 17/1, chương trình “Lễ hội Bánh chưng” mới bắt đầu. Thế nhưng, ngay sau giờ ăn trưa, MCer khối 8 - 9 đã háo hức rủ nhau vào Nhà ăn THCS, lên sảnh piano cặm cụi gói bánh. Bạn nào, bạn nấy thoăn thoắt đôi tay thực hiện các thao tác một cách thuần thục.

Tú Linh (8G3) cho biết: “Từ ngày vào học MC, tớ mới biết gói bánh chưng. Năm ngoái, loay hoay cả buổi, tớ mới gói được một chiếc. Nhưng năm nay, tớ có thể gói ba chiếc bánh một cách dễ dàng. Ngày mai, tớ sẽ mang bánh về nhà để ông bà, bố mẹ cùng thưởng thức”.

Minh Đức là một trong những thành viên tích cực nhất của lớp 8G3 trong chương trình “Lễ hội Bánh chưng” năm nay. Không chỉ tỉ mẩn rửa từng chiếc lá, cậu bạn còn tích cực tham gia gói bánh, bê củi. Minh Đức cũng là người biên đạo cho tiết mục văn nghệ của nhóm 4 (8G2 - 8G3 - 9M). “Chương trình giúp chúng mình hiểu hơn về ngày Tết cổ truyền. Từ đó, MCer biết trân trọng nét văn hoá truyền thống của dân tộc”, cậu bạn nói.

Dù công việc cuối năm bận rộn nhưng các bậc CMHS vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đến trường chung vui và cùng thầy trò MC đón xuân. Có những cụ ông, cụ bà tuổi xưa nay hiếm vẫn vượt trời mưa rét tới trường gói bánh với cháu. Hai năm nay, ông Hồng Thế (73 tuổi, ông của Minh Châu, 7M và Thái Dương, 9G) đều từ Hưng Yên đến gói bánh để động viên các cháu. Tuy tuổi đã cao nhưng tốc độ gói bánh của ông khiến nhiều người kinh ngạc. Trong một buổi chiều, ông gói được 30 chiếc. Ông vui vẻ tâm sự: “Lễ hội vui lắm! Nhà trường tổ chức quá tốt… Hôm nay, tôi đến trường gói bánh giúp Thái Dương. Ngày mai, tôi sẽ đến hỗ trợ Minh Châu gói bánh”.

Theo cô Thanh Loan (mẹ của Hà My, 8M1), chương trình “Lễ hội Bánh chưng” rất ý nghĩa. Nhờ đó mà tình cảm giữa CMHS và nhà trường thêm gắn bó khăng khít. Chú Thái Tuấn (bố của Hoài Nhi, 9E0 - E1) cho biết: “Đây là hoạt động rất thiết thực của nhà trường. Chương trình mang lại cho các con nhiều niềm vui. Niềm vui của các con cũng chính là niềm vui của bố mẹ. Cảm ơn các thầy cô đã chuẩn bị chu đáo để MCer có một lễ hội thành công”.

Năm học cuối cấp nên học sinh 9E0 - E1 nóng lòng mong chờ tới “Lễ hội Bánh chưng”. Các bạn rất vui và nhiệt tình tham gia chương trình. Dù có phần vất vả hơn ngày thường nhưng mọi người đều hiểu và rất thích gói bánh. Tổng cộng hôm nay, cả lớp gói được 94 chiếc. “Hội CMHS thật tuyệt vời, hỗ trợ mọi mặt cho các con: từ khâu gói bánh đến lương thực tiếp tế buổi tối. Trong thời gian chờ bánh chín, mọi người cùng quây quần bên bếp lửa. Hơi ấm của nồi bánh làm không khí ấm áp hơn, tất cả đều cởi mở tấm lòng trò chuyện với nhau như người thân trong gia đình”, cô Thu Hương (GVCN 9E0 - E1) nói.

Sau các trận kéo co kịch tính diễn ra buổi chiều, tối 17/1, MCer hoà mình vào các tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề “Lễ hội văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

* Lễ hội Bánh chưng của khối 6 - 7 diễn ra với nhiều điều mới mẻ, thú vị. Nhiều bạn lần đầu tiên được gói bánh chưng, bắt đầu làm quen với các công đoạn gói. An Khánh (6P2) kể rằng, khó nhất là làm sao gói cho chắc tay, để gạo và đậu không lộ ra ngoài lá. "Đây là lần đầu tiên mình tự tay gói bánh chưng. Thật vất vả mới làm được 2 chiếc nhưng lại là trải nghiệm siêu thú vị, mới mẻ. Hôm nay là ngày đến trường đáng nhớ của mình", cậu bạn chia sẻ.

MCer 6 - 7 không chỉ háo hức với việc được tự tay gói những chiếc bánh nhỏ có dải ruy băng thêu tên mình mà còn được ngồi trông nồi bánh của lớp. Các bạn được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Nhóm nhận xoong, nồi và nguyên liệu; nhóm gói bánh, buộc lạt... Tất cả đều thích thú và xuất sắc hoàn thành công việc được giao.

Ở khu vực sân sau, các bậc cha mẹ và cô trò ngồi xung quanh nồi bánh chưng trò chuyện, thủ thỉ kể chuyện. Và đâu đó ngoài sân trường, các lớp đang tranh tài kéo co đầy sôi động. Những ngày cuối năm ở MC thật đặc biệt, ấm áp và ý nghĩa!

Không chỉ hiểu thêm về văn hoá, Tết truyền thống của các dân tộc trên dải đất hình chữ S, “cư dân” MC còn được thoả sức thể hiện tài năng ca hát, nhảy múa, diễn xuất... trên sân khấu MC. Những tiết mục đặc sắc, phong phú đã lôi cuốn khán giả từ đầu đến cuối chương trình.

MCer đã hoá thân thành các chàng trai, cô gái H’Mông với khèn lá, đàn môi qua điệu “Múa Mèo”; liền anh, liền chị thướt tha, e ấp qua làn điệu quan họ Bắc Ninh “Mời trầu”; những anh Ba, chị Hai ngọt ngào, tình cảm với làn điệu dân ca Nam Bộ “Bà Năm”; những cô gái Tày, Thái xinh xắn, uyển chuyển trong trang phục truyền thống hay cô gái Huế nhẹ nhàng, duyên dáng với áo dài màu tím.

Sự nhập vai tuyệt vời, cũng như sự dàn dựng, chuẩn bị công phu của MCer đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, không gian văn hoá đặc sắc của mỗi vùng miền. Từ đó, MCer thêm yêu văn hoá các dân tộc và đất nước Việt Nam.

 

Giải thưởng kéo co:

Khối 8 - 9:
- Giải Nhất: 9E5, 8I4
- Giải Nhì: 9E4, 8M3

Khối 6 - 7:
- Giải Nhất: 6M3, 7P3
- Giải Nhì: 6I2, 7M1

Khối Tiểu học
- Giải Nhất: 1G, 2M1, 3P1, 4M1, 5M1
- Giải Nhì: 1I, 2G, 3G, 4G, 5G


Giải thưởng văn nghệ:

Khối 8 - 9:
- Giải Nhất: Trăng tỏ đèn lồng (8I1 - 8I2 - 9P)
- Giải Nhì: Bèo dạt mây trôi (9E4 - 8M1 - 8M2)
- Giải Ba: Múa Chăm (9G - 9I2 - 8I4), Dân ca ba miền (8G2 - 8G3 - 9M)
- Giải Triển vọng: Như hoa mùa xuân (8M3 - 8M4 - 9E2), Còn thương rau đắng mọc sau hè (9E0 - 9E1 - 8P1)

Khối 6 - 7:
- Giải Nhất: Múa Mèo (6I1 - 7I1)
- Giải Nhì: Xòe Thái (6G1 - 7G1)
- Giải Ba: Làn điệu chèo (6M1 - 7M1), Xòe Thái (6M2 - 7M2), Dân ca ba miền (6I2 - 7I2 - 7G3)
- Giải Triển vọng: Tôi yêu (6M3 - 7M3), Mời trầu (6P1 - 7P1)

Khối Tiểu học
- Giải Nhất: Trống hội (khối 5)
- Giải Nhì: Kịch Lễ vật dâng lên đất trời (khối 3), Hành trình trên đất phù sa (khối 4)
- Giải Ba: Hoa xuân đầu núi (khối 2), Như hoa mùa xuân (khối 5), Ngày xuân long phụng sum vầy (khối 1)
- Giải Triển vọng: Múa Chăm (khối 4), Nhảy Aerobic (khối 2), Thời trang (khối 1), Vũ điệu cồng chiêng (khối 3)

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm