“Hội tóc dài” say mê nghe nhà thơ Nguyễn Duy kể chuyện

Cuộc gặp gỡ, trò chuyện với nhà thơ “Tre Việt Nam” Nguyễn Duy đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc và ấn tượng khó quên cho khán giả, đặc biệt là với “hội tóc dài” MC.


Nhà thơ Nguyễn Duy thường được biết đến với những tác phẩm viết về làng quê, người dân Việt mộc mạc, chân thật như: “Tre Việt Nam”, “Ánh trăng”… Nhưng ở “Tạ ơn tóc dài” diễn ra chiều 7/3 tại MC, ông lại khiến MCer ngưỡng mộ trong vai trò nhà thơ tình với những bài thơ về bà, mẹ, vợ hay những người phụ nữ ông gặp trong cuộc đời…

Mở đầu chương trình, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang gửi lời cảm ơn tới sự có mặt của nhà thơ Nguyễn Duy và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Đồng thời, thầy cũng trân trọng gửi đến các mẹ, các cô và học sinh nữ của MC những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp 8/3.

Nhà thơ Nguyễn Duy gửi lời chào: “Xin kính chào phái nữ!” và giải thích về chủ đề của buổi giao lưu “Tạ ơn tóc dài”. Ông cho biết, sở dĩ có tên "tóc dài" vì đó là biểu tượng cho người phụ nữ, cho phái đẹp.

Không gian thơ mà ông mang đến cho thầy trò MC rất giàu cảm xúc và sự chân thật, từ “thơ tình ta” đến những vần thơ về cô bạn “thầm thương trộm nhớ” thời áo trắng; về cô giáo xứ Lạng thời kháng chiến mà ông tình cờ gặp hay những câu thơ lãng mạn, bày tỏ lòng biết ơn người mẹ, người vợ…

Thực sự, những bài thơ của ông như: “Áo trắng má hồng” “Sông Thao”, “Dạ hương”, “Hoa hậu vườn nhà ta”, “Ý nghĩa trong đêm trực của người đỡ đẻ”, “Đò Lèn”, “Vợ ơi”… khiến mọi người đắm chìm trong thế giới thơ văn dạt dào cảm xúc và niềm tươi vui.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên bày tỏ vui mừng khi được trở lại trường MC để gặp gỡ, trò chuyện. Ông thể hiện tình cảm biết ơn người phụ nữ Việt Nam qua những câu ca dao, câu thơ nổi tiếng và câu chuyện về “phái đẹp”.

Trang Linh (8I1) chia sẻ: “Được tham dự “Tạ ơn tóc dài” là một vinh dự đối với mình. Mình đã được nghe những câu thơ ý nghĩa mà nhà thơ Nguyễn Duy và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên sáng tác dành tặng người mẹ, người vợ, “hội tóc dài”; những lời tâm sự, lời bình hay câu chuyện về những mối tình của các tác giả. Qua đây, mình muốn gửi tới bà, mẹ, các cô giáo MC lời chúc tốt đẹp nhất!”.

Thùy Linh (11G2) cảm thấy buổi trò chuyện với nhà thơ Nguyễn Duy và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên rất bổ ích. “Không khí tình cảm, nhẹ nhàng nhưng không kém phần hóm hỉnh, vui tươi. Buổi trò chuyện giúp mình biết thêm nhiều bài thơ hay, đồng thời giúp mình thấy yêu thơ hơn và có động lực để sáng tác nhiều bài thơ hay hơn nữa”, cô bạn cho biết.

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm