Tưng bừng lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018 ở MC

Sáng 5 và 6/9, thầy trò Marie Curie tưng bừng tổ chức lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018. Tiếng trống khai trường rộn rã đã mang đến rất nhiều cảm xúc, báo hiệu một năm học mới tốt đẹp cho thầy trò nhà trường.






Trong tiết trời thu trong xanh, thầy trò MC cùng lắng nghe “Thư chúc mừng” của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hòa chung không khí sôi động của những tiết mục văn nghệ. Tiếng trống khai trường vang lên gióng giả, báo hiệu năm học mới đến. Bài hát truyền thống “Em không quên Marie Curie” được cất lên cũng để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng đáng nhớ.





Các MCer Tiểu học, đặc biệt các trò lớp 1 rất thích thú, háo hức khi lắng nghe “Ông nội” Khang tâm sự: “Tựu trường một tháng nay, các con không còn ngỡ ngàng, không còn khóc nhè mà đã tự tin, tung tăng chạy nhảy, gần gũi với thầy cô, bạn bè. Các con đã quen với nếp ăn, nếp ngủ, nếp vui chơi. Đó là mong muốn lớn nhất của Ông nội, thầy cô và các bậc cha mẹ. Với các con lớp 2, 3, 4, 5, năm học này xứng đáng là tấm gương cho các em lớp 1 noi theo. Các con ngoan hơn, chăm học hơn năm ngoái. Hôm nay, thầy chúc mừng các con nhân ngày khai giảng”.



MCer THCS và THPT lại chứa chan cảm xúc bồi hồi, lắng đọng khi thầy Hiệu trưởng sáng tác “Hịch khai giảng”. Đó là khoảnh khắc thầy nhớ lại ngày khai giảng đầu tiên vào 25 năm trước. Qua đó, thầy gửi lời nhắn nhủ yêu thương và động viên đến các học trò trong năm học mới.

Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018 không chỉ mang đến nhiều niềm vui cho “cư dân” MC mà còn đọng lại nhiều cảm xúc, ấn tượng trong lòng các bậc CMHS, cựu học sinh.




Ngọc Anh, Thùy Linh (8M3) vui vẻ cho biết: “Đây là năm thứ ba chúng mình được dự lễ Khai giảng. Chúng mình tự nhủ sẽ cố gắng phấn đấu để đạt những thành tích tốt nhất và cùng nhau viết thêm những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi học trò trong năm học mới”.








Park Sung Bo (4P2) gắn bó với MC hai năm nay. Cậu bạn Hàn Quốc rất thích môi trường học ở MC nên lễ Khai giảng năm học mới để lại cho cậu nhiều niềm vui. “Mình yêu MC vì tụi mình được hoạt động rất nhiều. Mình thích nhất giờ Thể dục. Mình được tham gia rất nhiều môn thể thao như: bóng rổ, bóng đá. Hy vọng năm nay, mình sẽ giành giải cao ở giải bóng “Marie Curie Cup”, cậu bạn chia sẻ.



Huyền Linh, Phương Anh (CHS G, 13 - 17) hiện là học sinh chuyên Anh, trường THPT chuyên Sư phạm tranh thủ cùng nhau về tham dự ngày khai giảng. Hai bạn xúc động nhớ lại: “Giờ này năm ngoái, chúng mình đang ngồi ở sân trường lắng nghe thầy Khang tâm sự. Thế mà giờ đã trở thành cựu học sinh. Chúng mình thực sự rất bồi hồi khi nhớ lại tuổi học trò đáng nhớ ở MC. Hy vọng các thế hệ MCer sẽ tiếp tục làm rạng danh truyền thống của ngôi trường này”.




Cô Hương Lan (Hội trưởng hội CMHS, mẹ của Minh Anh, 8P1) cũng không giấu được niềm vui khi cùng con tham dự lễ Khai giảng. Cô chia sẻ: “Hôm nay, tôi cảm giác như được trở về tuổi thơ, là cô học trò cấp hai xúng xính cùng bạn bè tựu trường. Nhất là khi nghe thầy Hiệu trưởng phát biểu, tôi càng trân quý hơn những điều con gái được học ở MC. Năm nay, tôi rất vui khi trở thành Hội trưởng Hội CMHS. Tôi hy vọng trong năm học đặc biệt này, hội CMHS sẽ luôn sát cánh cùng nhà trường để mang đến cho các con một năm học ý nghĩa và nhiều thành công”.



Cô Hương Ly (Giám đốc Học viện phát triển tư duy kỹ năng IEG, mẹ của Minh Khánh, 1M2) rất xúc động khi lắng nghe tiếng trống khai trường. Với cô, tiếng trống khai giảng của thầy Khang vừa quen vừa lạ vì cách đây hơn 20 năm, cô cũng là một MCer lớp I, 95 - 99.



Xúc động nhất là khoảnh khắc bài ca truyền thống của trường vang lên. Mình cảm thấy tự hào, bồi hồi khi được nghe lại với vai trò một người mẹ đưa con đến tham dự lễ Khai giảng tại ngôi trường mà mình từng gắn bó. Có rất nhiều lý do để mình cho con học ở MC nhưng điều quan trọng nhất là môi trường này dạy trẻ 5 điều Bác Hồ dạy một cách tự nhiên nhất. Điều này tưởng đơn giản nhưng lại rất hữu ích, quan trọng cho bước đầu đời của trẻ, thậm chí cả khi trưởng thành về sau. Trẻ được giáo dục về ý thức giữ gìn giá trị người Việt Nam, biết yêu quê hương, đồng bào và mong muốn cống hiến cho đất nước”, cô tâm sự.



Đây là lần thứ 5 Khánh Duy (10E1) tham dự lễ Khai giảng tại MC. Cảm giác thân quen xen lẫn những điều mới lạ, Duy chia sẻ: “Lần Khai giảng này với mình vừa quen vừa lạ. Quen với sân trường, góc lớp ấy nhưng lại có thêm nhiều bạn mới và thầy cô mới. Mình dự định đi du học ở Canada nên từ năm học này mình sẽ cố gắng học tốt và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Bốn năm ở MC đã cho mình biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Mình mong, ba năm học tới mình cũng có thêm thật nhiều bài học ý nghĩa ở MC”.


 

Bích Phương (12E2) chăm chú theo dõi những lời phát biểu của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang. Đây là lần cuối cùng Phương được tham dự Khai giảng ở MC nên cô bạn vừa vui vừa có chút hơi buồn. Phương tâm sự: “Năm học cuối này mình sẽ cố gắng cùng các bạn và thầy cô tham gia thật nhiều hoạt động. Mình muốn thời gian còn lại ở MC sẽ là những tháng ngày đẹp đẽ nhất của tuổi học trò”.

Buổi lễ Khai trường của khối THPT càng trở nên ý nghĩa hơn khi có rất nhiều CHS về tham dự. Xuân Nam, Hoàng Long, Tiến Bình (CHS I2, 13 - 16) vui vẻ cho biết: “Ra trường đã hai năm nhưng Khai giảng năm nào chúng mình cũng hẹn nhau trở về trường. Ai cũng có cảm giác giống như được trở về nhà, rất thoải mái, vui vẻ và có chút gì đó rất đặc biệt”.





Chú Phúc Long (CHS P, 92 - 95) cũng đến dự khai giảng với vai trò bố của Phúc Khánh (5P2). Chú thấy rất vui và tự hào vì con mình được học ở ngôi trường tạo dựng nên từ đam mê, tâm huyết của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang. “Đây thực sự là một ngôi trường đáng quý ở Hà Nội. Lý do chọn MC cho con, cũng giống lý do mình vào MC 25 năm trước. Đó là mình mong muốn con có một không gian vui chơi thoải mái, không bị áp lực thành tích. Khi vừa được vui chơi vừa được học, con sẽ phát huy hết khả năng và cảm thấy hứng thú học tập”, chú Phúc Long chia sẻ.

 

Chào mừng 25 năm thành lập trường

Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018

-------

 

Ngày 6 tháng 9 năm 1992,

Trường Marie Curie tổ chức trọng thể lễ thành lập trường và khai giảng năm học đầu tiên 1992 - 1993.

Ngày ấy!

Ta cùng các ngươi sinh ra giữa thành Hà Nội, lớn lên học ở Marie Curie, ô tô đón đưa dọc khắp phố phường, các thầy các cô chăm từng giấc ngủ... Tuổi đang còn ít, lòng ham không cùng!

Các ngươi học cùng ta đã lâu ngày, không có nháp thì ta cho giấy, không muốn cơm thì ta cho mì tôm, ngày nóng thì ta khuyên tắm, ngày rét thì ta nhường chăn, đi học ta chung ô tô, đi chơi ta lai xe đạp. Lúc tám chuyện vui đùa thì cười vỡ bụng, lúc kiểm tra học kỳ quyết không ngó bài nhau. Thử hỏi như thế, ta có đáng để các ngươi trách không?

Nay các ngươi là học sinh trường này, học dốt mà không biết tức, nghe các bạn được khen mà không chịu thua. Lại lấy việc đánh bài làm tiêu khiển hoặc lấy việc khích nhau làm chuyện vui đùa. Hoặc thú kẹo cao su, hoặc quyến luyến bỏng ngô, hoặc lo ăn quà mà quên giải Toán, hoặc lo đánh bóng mà trốn vẽ bản đồ, hoặc thích ô-mai, hoặc mê bánh rán... Nếu ngày mai đi thi thì mẹo đánh bài không thể giải ra bài Lý, trò khích nhau không dịch nổi Anh văn, kẹo cao su không thể an ủi mẹ cha, bỏng ngô ngon không thể vui lòng thầy giáo. Dẫu nước mắt chảy dài, mồm kêu ân hận, phỏng có kịp không?

...

25 năm! Bây giờ, mỗi đứa một phương.

Ơi từng áng mây bay

Ơi từng dòng sông nắng toả

Có trôi về nơi đâu

Xin nhắn với ai đôi câu

Mây cùng gió vui chơi

Sông về ngoài khơi với biển

Không quên tuổi thơ ngây

Thêm nhớ thầy cô thân yêu”.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang

28

Tháng 3/2024

Thông báo ngày nhập học lớp 1, năm học 2024 - 2025 tại cơ sở Mỹ Đình

Thông báo ngày nhập học lớp 1, năm học 2024 - 2025 tại cơ sở Mỹ Đình

Thông báo ngày nhập học lớp 1, năm học 2024 - 2025 tại cơ sở Mỹ Đình

Thứ năm, 28 Tháng 3 2024 10:21 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo ngày nhập học lớp 1, năm học 2024 - 2025 tại cơ sở Mỹ Đình.
Xem thêm

28

Tháng 3/2024

Marie Curie là nơi đáng sống và làm việc

Marie Curie là nơi đáng sống và làm việc

Marie Curie là nơi đáng sống và làm việc

Thứ năm, 28 Tháng 3 2024 10:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Gần 27 năm gắn bó, cô Vũ Hồng (GV Toán) luôn xem mái trường Marie Curie là nơi để cô cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”.
Xem thêm

26

Tháng 3/2024

TRẢI NGHIỆM VÀO LỚP 1: NGÀY HẠNH PHÚC

TRẢI NGHIỆM VÀO LỚP 1: NGÀY HẠNH PHÚC

TRẢI NGHIỆM VÀO LỚP 1: NGÀY HẠNH PHÚC

Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 00:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Háo hức, hồi hộp xen lẫn niềm vui là những cảm xúc không chỉ của các bạn nhỏ mà còn của phụ huynh đưa con tới trường Marie Curie - Mỹ Đình dự trải nghiệm vào lớp 1 trong ngày 24/3.
Xem thêm

24

Tháng 3/2024

MCER NHÍ ĐOẠT GIẢI CAO CUỘC THI ĐỌC SÁCH TIẾNG ANH

MCER NHÍ ĐOẠT GIẢI CAO CUỘC THI ĐỌC SÁCH TIẾNG ANH

MCER NHÍ ĐOẠT GIẢI CAO CUỘC THI ĐỌC SÁCH TIẾNG ANH

Chủ nhật, 24 Tháng 3 2024 10:43 Viết bởi TRUONG MARIE
 Trong cuộc thi đọc sách tiếng Anh toàn quốc “Oxford Big Read 2024" do NXB ĐH Oxford tổ chức, các MC nhí đã "rinh" về thành tích ấn tượng: 1 bạn giành giải Nhì, 6 bạn thuộc tốp 10.
Xem thêm

22

Tháng 3/2024

Danh sách dự trải nghiệm vào lớp 1, năm học 2024 - 2025 tại cơ sở Mỹ Đình

Danh sách dự trải nghiệm vào lớp 1, năm học 2024 - 2025 tại cơ sở Mỹ Đình

Danh sách dự trải nghiệm vào lớp 1, năm học 2024 - 2025 tại cơ sở Mỹ Đình

Thứ sáu, 22 Tháng 3 2024 09:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo danh sách dự trải nghiệm vào lớp 1, năm học 2024 - 2025 tại cơ sở Mỹ Đình, diễn ra ngày 24/3/2024.
Xem thêm