Cựu MCer trở thành Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2020

Mới đây, anh Phạm Chiến Thắng (CHS I1, 98 - 02) đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận là một trong bốn Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2020 với những cống hiến khoa học xuất sắc.

Anh Chiến Thắng khẳng định, những năm tháng theo học MC đã khơi gợi trong anh niềm đam mê nghiên cứu Hóa học. Cũng tại mái trường Marie Curie, dưới sự dẫn dắt tận tình, tâm huyết của thầy cô, anh đã được trang bị nền tảng kiến thức vững vàng. Nhờ đó, sau khi hết bậc THCS, anh đã đạt được nguyện vọng đỗ vào chuyên Hóa, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Từ đây, ước mơ theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu khoa học của anh được bay cao, bay xa.

Sau khi tốt nghiệp THPT, cựu MCer theo học khoa Hóa học, hệ Cử nhân tài năng của trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp ĐH, anh được giữ lại trường làm giảng viên. Hoàn thành bậc học Thạc sĩ năm 2012, anh tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại CHLB Đức, bảo vệ luận án thành công tại ĐH Freie và được cấp bằng Tiến sĩ năm 2016.

Cô Phạm Thủy (GV Tiếng Anh) vô cùng tự hào về cậu học trò năm xưa. Cô chia sẻ: “Khi đó, tôi rất vinh dự được chủ nhiệm lớp I1. Bởi đây là lớp mà nhiều MCer có điểm đỗ đầu vào cao nhất. Khi nhận lớp, tôi ấn tượng ngay với Thắng. Em có nụ cười tươi, da trắng, mắt sáng, dáng cao. Em luôn chỉn chu, nghiêm túc trong mọi việc, từ đầu tóc, quần áo đến tác phong. Ngay cả cách trình bày bài vở của em cũng toát lên sự cẩn thận, tỉ mỉ. Mỗi khi giao việc cho em, tôi luôn yên tâm và hoàn toàn tin tưởng. Dù ra dáng người lớn, sống có trách nhiệm nhưng Thắng vẫn là cậu học trò vui tươi, hồn nhiên. Em nói chuyện rất hài hước và luôn suy nghĩ lạc quan. Ngày đó, gia đình Thắng gặp khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, em và bố mẹ vẫn quyết tâm và cố gắng vượt qua. Em thực sự là tấm gương sáng để các thế hệ MCer học tập”.

Dù không chủ nhiệm lớp anh Thắng nhưng cô Vũ Hồng (GV Toán) thường xuyên trò chuyện, chia sẻ cùng cựu MCer. Cô vô cùng ấn tượng với hình ảnh cậu học trò giản dị, khiêm tốn, hiền lành và hết mực kính yêu các thầy cô. “Các giáo viên MC khi đó đều ấn tượng về người bố của Thắng. Hình ảnh người cha già hằng ngày kẽo kẹt đèo đứa con trai trên chiếc xe đạp cũ tới trường nhưng trên gương mặt hai cha con vẫn sáng ngời sự nhân hậu, trí tuệ và tình yêu thương đã in đậm trong tâm trí mọi người. Bố của Thắng cực kỳ quan tâm tới việc học của con. Sau mỗi cuộc họp CMHS, ông thường ngồi lại hỏi han. Ông làm thêm rất nhiều việc để Thắng đủ điều kiện theo học MC. Khi biết tin Thắng trở thành Phó Giáo sư, tôi thực sự rất hãnh diện và tự hào. Tôi luôn tin rằng, em sẽ còn thành công hơn nữa trên con đường đã chọn”, cô cho biết.

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm