“Profile” thầy cô tuổi Khỉ

Năm Bính Thân đã gõ cửa, chúng mình cùng khám phá những điều thú vị về các thầy cô cầm tinh con Khỉ nào!

Thầy Vũ Ngọc Hà (GV Thể dục)

Sinh ngày: 22/07/1992

Sở thích: thể thao, ca nhạc.

Tính cách: cởi mở, hoà đồng.

Sở trường: nấu ăn.

Màu sắc yêu thích: đỏ, trắng

Quan niệm về nghề: Mỗi ngày tới trường là 1 niềm vui. Hãy luôn tận tụy, cần cù với công việc!

Quan niệm sống: Cuộc sống có sự cho đi và nhận lại. Hãy cho đi thứ bạn có rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Để hạnh phúc, hãy trân trọng những gì mình đang có!


Cô Nguyễn Thị Phương (PCN 1I)

Ngày sinh: 02/12/1992

Sở thích: Du lịch khắp mọi miền đất nước để khám phá nét đẹp về con người và văn hóa Việt Nam.

Quan niệm sống: “Kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không một đồng dính túi mà là kẻ không có nổi một ước mơ”. Mỗi người đều nên có ước mơ của riêng mình. Bởi nó sẽ là động lực giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Chẳng ai có quyền ngăn cản bạn mơ ước cả. Do vậy, hãy cứ ước mơ cho đến khi nào đạt được mơ ước, bạn nhé!


Thầy Vũ Ngọc Quang (GV bộ môn Âm nhạc)

Ngày sinh: 18/12/1992

Sở thích: nhảy múa, biên đạo mọi lúc mọi nơi.

Món ăn yêu thích: không gì ngon bằng cơm nhà, tuy nhiên vẫn dành tình cảm đặc biệt cho bún bò Huế.

Mùa yêu thích: mùa hè vì thích đi biển. Thế nên, sau mỗi mùa hè, mặt mình thường bị đen như cục than. Hì hì.

Quan niệm về nghề: Nghề nào cũng rất cần sự đam mê. Nếu không, bạn khó có thể tìm thấy niềm vui trong công việc và không thể truyền lửa được cho mọi người.

Với công việc biên đạo, mình không chi phối cảm xúc của học viên mà muốn họ luôn suy nghĩ thật thoáng để thể hiện tư duy riêng. Nhưng trong các buổi tập về kỹ năng và ngôn ngữ cơ thể, mình lại đòi hỏi sự tập trung cao độ nên không cho phép xuất hiện tiếng cười đùa lớn. Mình cho rằng, nếu nghiêm túc với bản thân trước thì không ai phải tỏ ra nghiêm khắc với mình cả.


Cô Nguyễn Thanh Trà (Cán bộ Truyền thông)

Ngày sinh: 11/03/1992

Sở thích: nghe nhạc, xem phim, du lịch, đi phượt với bạn bè, vẽ, ăn ngon mặc đẹp, thích được sáng tạo và trải nghiệm cuộc sống bằng nhiều cách khác nhau.

Màu sắc yêu thích: tất cả các màu vì mỗi màu có một vẻ đẹp riêng.

Sở trường: làm bánh ngọt, bánh gato vẽ hình ngộ nghĩnh.

Châm ngôn sống: Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

Quan niệm về nghề: Mình làm mảng thiết kế đồ họa nên rất cần sự sáng tạo. Nhiều lúc phải làm đêm nhưng vì đam mê nên dù có vất vả mệt mỏi, mình vẫn hào hứng với công việc. Ý tưởng không phải lúc nào cũng có sẵn trong đầu nên nhiều khi nửa đêm, ý tưởng manh nha xuất hiện, mình phải bật dậy làm ngay. Ngoài sự sáng tạo, nghề thiết kế còn đòi hỏi tính linh hoạt, tìm tòi, cũng như khả năng học hỏi, biến hóa thành của mình.


Cô Trương Thị Hạnh Nga (GV Sinh)

Ngày sinh: 10/02/1992

Sở thích: đọc sách, tán gẫu với bạn bè.

Tính cách: vui vẻ, hòa đồng.

Món ăn yêu thích: các loại bánh ngọt.

Màu sắc yêu thích: xanh lá.

Châm ngôn sống: Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi.

Quan niệm về nghề: Dạy học là một trong những nghề cao quý. Để đáp ứng được yêu cầu của nghề, người giáo viên cần có phẩm chất đạo đức tốt, là tấm gương sáng để học sinh noi theo; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; năng động, sáng tạo, tâm lý và hết lòng thương yêu học sinh.


Cô Nguyễn Thị Quỳnh Chi (PCN 2M2)

Ngày sinh: 20/07/1992

Sở thích: nghe nhạc, xem phim, đọc truyện, la cà quán xá với bạn bè.

Quan niệm cuộc sống: Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi luôn tâm niệm: “Học cho ngày hôm qua, sống cho ngày hôm nay và hi vọng vào ngày mai”. Ngày hôm qua là nền tảng để bước vào ngày hôm nay, ngày hôm nay lại là cánh cửa để bước tới ngày mai. Vì vậy, hãy luôn học tập hết mình. Bởi khi tích lũy được nhiều kiến thức, chúng ta sẽ nắm trong tay chìa khóa để mở cánh cửa của ngày hôm nay. Khi đó, hãy tiếp tục sống hết mình, làm việc bằng tất cả tâm huyết để sẵn sàng chào đón cánh cửa của ngày mai tràn đầy hi vọng với tương lai tươi sáng.


Thầy Lê Ngọc Lâm (GV Tin)

Sinh ngày: 18/12/1980

Sở thích: du lịch, đi chơi với bạn bè…

Quan niệm sống: “Cuộc sống thật buồn tẻ khi thiếu đi tiếng cười!” nên hàng ngày, tôi luôn muốn mang nụ nười đến cho người khác. Được đón nhận niềm vui từ học trò, đồng nghiệp, công việc là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

Marie Curie giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Tôi đã gắn bó với trường hơn chục năm, được chứng kiến sự phát triển từng ngày của nơi này. Mỗi ngày đến trường, lòng tôi luôn trào dâng niềm tự hào. Nhìn học trò hồn nhiên, đáng yêu, những ký ức tuổi học trò với bao kỷ niệm lại ùa về trong tôi…

Với tinh thần lạc quan, yêu đời, tôi cho rằng: “Nếu bạn muốn hạnh phúc, trước tiên hãy trao nó cho người khác!”. Là người cầm tinh con khỉ - một động vật gần gũi, thông minh, hài hước, nhanh nhẹn, tôi luôn muốn sáng tạo trong công việc và tạo ra nhiều thú vị trong cuộc sống.


Cô Đỗ Thanh Hương (GVCN 5P)

Ngày sinh: 07/04/1992

Tính cách: Học sinh 5P nhận xét tôi: “Hiền nhất quả đất, dữ nhất 5P”.

Sở thích: đọc tác phẩm văn học bằng tiếng Anh, dạy Toán, làm thơ, chế nhạc, viết kịch bản, nghiên cứu biển đảo.

Sở trường: sáng tác thơ, vè, viết truyện, chế nhạc, sáng tác kịch bản, giải toán nâng cao, nói Tiếng Anh.

Châm ngôn sống: Mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui.

Quan niệm về nghề: Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim.

Món ăn yêu thích: bún ốc, bánh pía, sasimi.

Lời chúc Tết:
Đầu xuân xin chúc
Năm mới phát tài
Vạn sự như ý
Tỉ sự như mơ
Kính chúc đồng nghiệp
Sức khoẻ dồi dào
Hăng say, nhiệt huyết
Các em bé nhỏ
Học giỏi, chăm ngoan
Kính chúc phụ huynh
Năm mới hoan hỉ
Gặp nhiều niềm vui.


Cô Vũ Diệu Linh (Văn phòng)

Ngày sinh: 07/11/1980

Sở thích: Đọc sách để trau dồi kiến thức, nghe nhạc để thư giãn, tập yoga để rèn luyện sức khoẻ, yêu màu xanh lá cây và đặc biệt thích nói chuyện với các con.

Quan niệm sống: Trong cuộc sống, đôi khi gặp khó khăn, đôi khi đắn đo suy nghĩ không biết phải làm gì, đôi khi gặp những may mắn bất ngờ… Bạn không thể hoàn toàn kiểm soát được bất kỳ điều gì sẽ xảy với cuộc đời. Cái duy nhất bạn có thể kiểm soát được hoàn toàn chính là suy nghĩ và phản ứng của bản thân… Vì thế, tôi luôn tâm niệm hoàn thiện mình ngay cả trong suy nghĩ.


Thầy Nguyễn Việt Nam (Trưởng ban Quản lý Nhà ăn)

Ngày sinh: 02/03/1980

Sở thích: du lịch, chơi với trẻ con và tập thể thao. Mình cố gắng duy trì tập luyện 3 - 4 lần/tuần. Vì có sức khoẻ tốt, mình cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn và làm việc hiệu quả hơn.

Quan niệm sống: Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường. Trong cuộc sống, mình luôn hướng tới sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Do đó, mình luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý cho mọi việc để đạt hiệu quả tốt nhất.

Cô Bùi Thị Oanh (GV Toán)

Sinh ngày: 18/08/1980

Sở thích: ăn ngon, mặc đẹp, sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát, mong muốn được khám phá nhiều miền đất khác nhau, được thưởng thức nhiều món ăn khác nhau, được xem hoặc tham gia nhiều loại hình nghệ thuật: ca trù, quan họ, đờn ca tài tử, hát xoan, hát ghẹo, tuồng, chèo, cải lương… rồi rock, rap, underground, trữ tình, nhạc đỏ - vàng, phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc, dã sử, cổ trang, trinh thám, kiếm hiệp, hành động, Mr.Bean... (túm lại là rất, rất nhiều).

Quan niệm sống: Quẳng gánh lo đi mà vui sống - Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên…


Cô Hà Hồng Nhung (GV Ngữ văn)

Ngày sinh: 30/04/1980

Sở thích: Thời trang, điện ảnh, trồng hoa, trồng rau, nghe chồng đọc truyện, nghe con hát tiếng Anh... Nói chung là thích đủ thứ.

Quan niệm cuộc sống: Ngay hôm nay, hãy hái lấy bông hồng của cuộc đời.


Cô Nguyễn Minh Phương (GVCN 4G)

Ngày sinh: 29/12/1992

Tính cách: năng động, ham tìm hiểu, đôi khi khó tính và là người khá cầu toàn.

Sở thích: du lịch và đọc sách, thích có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.

Quan niệm sống: Khi cuộc sống đặt bạn vào tình thế khó khăn, đừng bao giờ nói: “Tại sao lại là tôi?” mà hãy nói: “Tôi đã sẵn sàng!”.

Lời chúc Tết: Năm Bính Thân, kính chúc mọi người nhiều điều may mắn, vạn sự như mơ, thành công rực rỡ.

 

* Bài viết trích từ Nội san MCer Link số 21, phát hành 02/2016.

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm