Những địa điểm “check in” chỉ có ở MC

Ở MC có nhiều không gian đẹp đến nao lòng. Những nơi này không chỉ là niềm tự hào mà còn là địa điểm “check in” thường xuyên của cộng đồng MCer. 

 

“Hai quần đảo” ở MC

 

Tớ viết cho bạn từ nơi này

Marie Curie, trường đẹp như ở Tây

Đến đây, bạn sẽ tận mắt thấy

Trường Sa, Hoàng Sa ngay chốn này.

 

Nửa vòng Hà Nội, rẽ hàng cây

Tớ đến MC một sáng ngày

Nắng tỏa khắp nơi và gió thổi

Hai cánh cổng trường tên thật hay.

Bạn ạ, MC đẹp lịm người

Cánh cổng Trường Sa sắc màu tươi

Dang tay chào đón học sinh tới

Chiều lại trả về khắp muôn nơi.

 

Tớ mải mê nhìn, mải mê nghe

Trúc reo theo gió, phía bên hè

Cánh cổng Hoàng Sa nằm in bóng

Bên đường (Trần) Văn Lai rộn tiếng ve.

 

Mừng học trò vui suốt cả ngày

Học Sử quê hương, thật hăng say

Ở đây ngay mỗi ngày tới lớp,

Trường Sa, Hoàng Sa, thấy được ngay.

 

Chắc rất ít nơi mà cánh cổng lại có tên gọi riêng nhỉ? Vậy mà hai cổng của ngôi trường Marie Curie lại mang cái tên thật ý nghĩa: Trường Sa, Hoàng Sa - hai địa danh thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng có kiểu dáng kiến trúc hiện đại và tinh xảo. Những khối hình khổng lồ được ghép lại với nhau cùng tông màu nâu giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người cũng nghĩ đây là những cánh cổng trường đẹp nhất Hà Nội.

Kể từ khi cơ sở Mỹ Đình được xây xong, hai cánh cổng dường như là biểu tượng, là điều không thể thiếu mỗi khi nhắc đến Marie Curie. Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa dường như gần hơn và thân thuộc hơn với mỗi MCer khi được nói tới hàng ngày.

Đặc biệt, hai cánh cổng dạy MCer biết yêu thương, quý trọng từ những thứ nhỏ nhất ở quanh mình. Kế đến là yêu gia đình, thầy cô, bạn bè, mái trường và những chiến sĩ ở hải đảo xa xôi. Không chỉ vậy, tình yêu lớn nhất mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng trong tim chính là tình yêu dành cho Tổ quốc. 

 NHẬT HÀ

(7P1)

Du dương sảnh piano

 

Mỗi trưa khi ngủ dậy

Tại sảnh piano

Nhiều bản nhạc danh tiếng

Thay nhau ngân du dương.

 

Bao nhiêu người đã đến

Đều tấm tắc ngợi khen

Sảnh lớn ôi sao đẹp,

Như những bản nhạc bay.

 

Viên gạch trắng và đen

Đan xen thành nốt nhạc

Tạc hình nhà soạn nhạc

Vĩ đại khắp năm châu

 

MCer dù đi đâu

Vẫn hay về đại sảnh

Say sưa đứng ngắm cảnh

Để tâm trí thảnh thơi.

Cô Thùy Trang (Nhân viên Nhà ăn) chia sẻ: “Nhiều không gian ở Marie Curie để lại cho mình ấn tượng sâu sắc, đặc biệt phải kể đến sảnh piano. Đúng như tên gọi, nơi đó được thiết kế với hai gam màu đen - trắng nổi bật, khiến mình liên tưởng tới các phím đàn. Ngoài ra, các cột ở sảnh còn in hình của những nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Điều đó cho mình cảm giác họ không đâu xa mà ở rất gần. Thú vị hơn cả, nơi đây còn chứng kiến nhiều kỷ niệm vui của mình với đồng nghiệp. Vào giờ nghỉ trưa, chúng mình tranh thủ tổ chức sinh nhật cho nhau tại đây. Không giống những nơi khác, bữa tiệc diễn ra ở sản piano trong không gian vừa thoáng đãng lại lãng mạn, nên thơ. Hơn nữa, chỗ này không ồn ào nên mọi người có thể tỉ tê nhiều chuyện”.

Con đường tình yêu

 

Con đường sắc vàng

Che nắng chói chang

Cho MCer bước

Thênh thang đến trường.

 

Con đường sắc vàng

Vòng quanh các lối

Hết cảnh bối rối

Ướt mưa tan trường.

 

Con đường sắc vàng

Con đường tình yêu

Gửi gắm bao điều

Từ thầy Hiệu trưởng.

Việt Anh (9P3) cho biết: “Tớ luôn xem “con đường mưa” là người bạn thân thiết. Con đường này không chỉ che mưa mà còn che nắng cho tất cả MCer. Hình ảnh từng đoàn học sinh MC nối đuôi nhau đi dưới con đường trông thật đẹp!”.

 

Thênh thang quảng trường MC

 

Tôi về thăm trường MC

Bao nhiêu kỷ niệm như chợt ùa về

Tượng đài bác học mới xây

Thênh thang trước mặt vẫn đây quảng trường.

 

Những cột đá đầy yêu thương

Lặng yên như thể vấn vương tơ lòng

Nhớ sao những tháng ngày trong

Mọi người cùng xuống quảng trường ngóng xe.

 

Râm ran chim hót cành me

MCer mong ước trở về tuổi thơ

Ngắm nhìn lớp học từng giờ

Thầy cô thầm lặng chở đò qua sông

Quảng trường vương sợi nắng hồng

Chuyến đò tri thức mênh mông tình thầy.

Cô Huyền Trang (Giám thị) say sưa nói: “Do trực ở văn phòng nên mình thường xuyên được ngắm nhìn quảng trường. Ở đây, hoa khoe sắc quanh năm, cây cối luôn tươi tốt. Không chỉ MCer mà rất nhiều bậc cha mẹ và khách du lịch đi qua đều dừng lại để chụp ảnh kỷ niệm. Có lúc, họ ngồi trên những phiến đá để vừa nghỉ ngơi vừa trò truyện. Khi đó, mình thấy rất tự hào khi được làm việc tại MC - nơi có quảng trường hấp dẫn mọi người đến thế”.

 

Đồi cỏ MC

 

Trường tớ có một sân chơi

Cong cong trên mái bể bơi trong nhà

Ai đến cũng đều ngợi ca

Sân chơi xanh mướt sắc màu cỏ tươi.

 

Ngày ngày chúng tớ vui cười

Chạy nhảy thỏa thích dưới vòm trời xanh

Mong giờ ra chơi đến nhanh

Hít hà không khí trong lành nơi đây.

 

Nhiều bạn thích thú ngắm mây

Với muôn dáng vẻ giữa bầu trời cao

Bạn nào, bạn nấy ước ao

MC vươn tới tầm cao toàn cầu.

Cô Lệ Dung (GV Tiếng Anh) tâm sự: “Tôi rất thích sân trượt cỏ ở MC cơ sở 2. Tôi nghĩ đây là nơi vui chơi lý tưởng và mới lạ đối với các con. Tôi rất thích ngắm nhìn các con chơi đùa, chạy nhảy tại đây, thậm chí có bạn còn lăn từ trên cao xuống rồi cười khoái chí. Các con rất thích thú với việc ngồi đọc sách trên bãi cỏ dưới gốc cây. Khi đó, các con có cảm giác thư thái như đang ở công viên, được hoà mình vào thiên nhiên; chứ không phải ở trường học nữa”.