“Cô bé chim cánh cụt” tặng “Ông nội” Khang chiếc thuyền ước mơ

Chiều 7/9, “cô bé chim cánh cụt” Nguyễn Hoài Thương đã tới thăm trường Marie Curie và vẽ tặng “Ông nội” chiếc thuyền ước mơ. Cô bé nghị lực, lạc quan đến từ huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh vui vẻ kể rằng: “Con cảm nhận thầy là người rất thương con, yêu học trò. Thầy đã mang đến cho các MCer một ngôi trường rất lớn, lớp rất cao, rộng và sân trường có thật nhiều bông hoa đẹp thi nhau khoe sắc”.

Cô Hương Ly (CHS I, 95 - 99) là người đưa cô bạn đến với ngôi trường mà cô từng theo học. Cô chia sẻ: “Hoài Thương là cô bé ham học, rất thích đến trường. Mình ấn tượng với cô bé ở ý chí lạc quan và tinh thần giàu nghị lực trong cuộc sống. Chính vì thế, mình muốn làm những việc nho nhỏ để giúp con sẽ tiếp tục nỗ lực và có ước mơ. Bản thân mình cảm nhận cô bé có rất nhiều năng lượng tích cực khiến mọi người có thêm nhiều động lực và lạc quan hơn trong cuộc sống”.

Cô Cẩm Giang (mẹ của Hoài Thương) vô cùng ấn tượng về mái trường Marie Curie, đặc biệt là thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang. Cô bày tỏ, chưa bao giờ thấy một ngôi trường to và đẹp như thế! “Lần đầu tiên đặt chân đến đây, mình và con đã thích rồi. Hoài Thương liên tục khen lớp học sạch sẽ, không gian thoáng mát, đồng phục đẹp, đồ ăn ngon. Còn thầy Hiệu trưởng vô cùng thân thiện, gần gũi. Mình cảm nhận thầy rất nhân hậu. Nếu Hoài Thương được học ở ngôi trường có một “Ông nội” như thế này thì quá tuyệt vời!”, cô Cẩm Giang nói thêm.

“Cô bé chim cánh cụt” tự mình khám phá mọi ngõ ngách của MC, cô bạn mê trường lắm! Đặc biệt, cô bạn bất ngờ và reo lên sung sướng khi được vào phòng tiếp khách của “Ông nội”. Căn phòng đẹp giản dị, rất nhiều sách và những món quà học sinh dành tặng. Đặc biệt, cô bạn thích thú khi viết tặng “Ông nội” lời chúc vào chiếc thuyền chở ước mơ. Cô bạn kể rằng, “Ông nội” đã mang đến cho mình cảm giác gần gũi, yêu thương vô bờ.

Cũng trong chuyến ra Hà Nội lần này, “cô bé chim cánh cụt” Nguyễn Hoài Thương sẽ tham dự chương trình Lễ trao giải VTV Awards 2018 diễn ra lúc 20h10 tối ngày 7/9.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm