TRƯỜNG MARIE CURIE DÀNH 100 TRIỆU ĐỒNG ỦNG HỘ QUỸ TRỒNG RỪNG ĐẦU NGUỒN

 

Sáng 23/7, thầy trò trường Marie Curie đã tham gia buổi họp báo trực tuyến giới thiệu cuốn sách “Một mẩu rừng cho bạn” của 3 MCer: Nguyệt Linh, Anh Kiệt (7G2), Khánh Ngọc (7I1) và phát động Chiến dịch gây quỹ Trồng mới 1 triệu cây xanh nhằm khôi phục rừng đầu nguồn Mèo Vạc, Hà Giang. 

Đây là chương trình do Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Sống và Học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn) tổ chức.

Có mặt tại buổi họp báo, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang vô cùng xúc động và tự hào về các học trò nhỏ.

Thầy chia sẻ: “Thầy rất bất ngờ và cảm động. Các con đã làm công việc ý nghĩa này trong âm thầm. Việc làm của các con nhỏ nhưng mang lại giá trị rất lớn.

Cuốn sách của các con tuy bé xinh về kích thước, mỏng về bề dày nhưng có sức lan tỏa rộng khắp. Các con mới 13 tuổi mà đã tổng hợp được một cuốn sách như vậy thì chứng tỏ tâm tư, tình cảm của các con đã rất sâu sắc.

Thay mặt các học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, chúng tôi dành 100 triệu đồng mua sách, ủng hộ quỹ trồng rừng, hướng đến Mèo Vạc để phủ xanh đồi trọc, để thêm nhiều cây xanh cho rừng và góp phần bảo vệ môi trường”.

3 tác giả sách cảm thấy rất hạnh phúc khi có cơ hội chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ về quyển sách, cũng như tình yêu đối với rừng. 

Nguyệt Linh cho biết: “Chúng con đã may mắn có nhiều chuyến đi rừng thực tế. Từ những trải nghiệm đó, cùng với kiến thức học được ở nhà trường và qua sách báo, chúng con đã hiểu hơn về tầm quan trọng của rừng đối với con người và môi trường sống.

Thông qua cuốn sách “Một mẩu rừng cho bạn”, chúng con mong muốn truyền tải kiến thức, suy nghĩ bản thân về rừng đến các bạn cùng lứa tuổi. Chúng con mong rằng, ngày càng có thêm nhiều bạn nhỏ cùng góp thêm tiếng nói vào các hoạt động trồng cây gây rừng và bảo vệ môi trường”.

Anh Kiệt cho biết, trong quá trình thực hiện cuốn sách, các bạn đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, động viên từ Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Tổ chức Live&Learn, Tổ chức ACCB, các thầy cô ở trường Marie Curie và gia đình. Quá trình này đã giúp các bạn trưởng thành, biết làm việc khoa học. Và hơn hết, các bạn đã có khoảng thời gian vui vẻ và nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên nhau.

Theo ông Vũ Minh Lý (Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường), cuốn sách là tập hợp những hiểu biết, suy nghĩ của các bạn nhỏ về cây xanh, về rừng; được thể hiện một cách trong trẻo, hồn nhiên qua góc nhìn của trẻ em và hướng tới đối tượng chính là trẻ em.

Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động bán cuốn sách “Một mẩu rừng cho bạn” sẽ được ủng hộ vào chiến dịch trồng mới 1 triệu cây xanh nhằm khôi phục rừng đầu nguồn Mèo Vạc, Hà Giang. Mỗi cuốn sách tương ứng với 50.000đ đóng góp để Ban điều hành mua 01 cây giống trồng rừng.

 

Xem thêm tại:

- Cô học trò muốn ‘khai giảng không bóng bay’ cùng bạn viết sách về bảo vệ rừng

- Phát động phong trào trồng 1 triệu cây xanh cho Mèo Vạc

- Gây Quỹ Trồng mới 1 triệu cây xanh khôi phục rừng đầu nguồn Mèo Vạc

- Gây quỹ trồng mới 1 triệu cây xanh khôi phục rừng đầu nguồn Mèo Vạc

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm