Lễ hội Giáng sinh vui hết nấc của MCer

Trong những ngày qua, các MCer tưng bừng đón Giáng sinh 2020 với nhiều hoạt động bổ ích và lý thú.

Chiều 22/12, MCer lớp 1 hệ Truyền thống được gặp gỡ và làm quen với ông già Noel đến từ xứ sở thần tiên. Các bạn cũng tha hồ tạo dáng chụp ảnh bên bạn Pikachu “siêu to khổng lồ”. Tiếp đến, MCer nhí hào hứng tham gia hoạt động team-building như chui qua ống khói, ai nhảy đẹp hơn… Bạn nào cũng háo hức, tích cực chơi hết mình.

Giây phút rộn ràng, náo nhiệt hơn cả là lúc các bạn chào đón sự xuất hiện của những ảo thuật gia và chú hề đáng yêu. Một số bạn được lên sân khấu thử tài làm ảo thuật rồi nhận về những phần quà xứng đáng.

Khánh Hân (1M2), Minh Đức (1P2) và Nam Trí (1M1) hớn hở nói: “Oa! Các chú ấy thật là giỏi! Từ mảnh giấy trắng mà hô biến thành một con chim bồ câu chỉ trong chớp mắt”.

Sau khi hết mình với những trò chơi, MCer nhí được tiếp năng lượng bằng việc dự tiệc buffet với các món ăn yêu thích như cơm rang trứng, xúc xích, gà lắc phô mai, trái cây tươi, nước ép chanh leo… do chính các đầu bếp MC chế biến.

Trong không khí tưng bừng của hội Noel, bên cạnh những món quà của ông già Tuyết gửi tặng, các bạn còn được nhà trường trao quà Sơ kết học kỳ I. Đây là những phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực học tập và rèn luyện của các MCer trong học kỳ vừa qua.

Trong khi đó, sáng 23/12, MCer lớp 1 hệ Tiếng Anh quốc tế Oxford thích thú tham gia lễ hội Giáng sinh với nhiều hoạt động hay ho không kém.

Mở đầu là tiết mục thời trang tái chế đến từ tập thể lớp 1I. Các MCer đã khéo léo tận dụng vật liệu từ giấy bìa cũ, túi nilon, chai lọ… để thiết kế thành những trang phục độc đáo và ngộ nghĩnh như cá mập, thiên nga, robot, công chúa, cây thông Noel... Dù không chuyên, nhưng các bạn đã trình diễn rất thần thái, tự tin rảo bước trên sàn catwalk trong tiếng vỗ tay không ngớt của các bậc cha mẹ và thầy cô.

Tiếp đến là vở kịch “Cô bé quàng khăn đỏ” siêu hấp dẫn bằng tiếng Anh của các MCer 1G. Cô Bích Ngọc (GVCN 1G) tiết lộ: “Để có được tiết mục “xịn xò” này, các con đã dành 4 ngày để tập luyện. Tuy thời gian ngắn, nhưng các con đã làm việc rất trách nhiệm. Dưới sự hỗ trợ của các GVCN và giáo viên tiếng Anh, các bạn phân vai và tập trung đọc lời thoại nhuần nhuyễn. Bạn nào cũng thích thú, mong ngóng đến ngày được biểu diễn”.

Chương trình thêm sôi động và ý nghĩa với sự tham gia nhiệt tình của các bậc cha mẹ. Họ thích thú khi được trở về tuổi thơ với các MCer nhí trong trò chơi đập bóng, truyền tin vẽ hình... Trước đó, bố mẹ đã dành nhiều tâm huyết cùng các con “xây dựng” công trình mô hình “Ngôi nhà tuyết” để hôm nay mang đến trường trưng bày.

Cô Hải Đường (mẹ của Hải Bình, 1G) bày tỏ: “Chương trình hôm nay thật bổ ích. Các con vừa chơi vừa được học thêm nhiều kỹ năng để hoàn thiện bản thân. Chính tôi cũng học được cách làm ngôi nhà tái chế, điều mà trước đó tôi chưa bao giờ thực hiện. Chúng tôi đã có một lễ hội Giáng sinh thật sự đáng nhớ”.

Trong ngày 24/12, MCer tổ chức Giáng sinh tại lớp với các hoạt động như làm bánh gừng, team - building. Có lớp biểu diễn văn nghệ với những tiết mục “cây nhà lá vườn”. Cô Phạm Hiền (GVCN 4I3) cho biết: “Noel năm nay, các con tự lên kế hoạch tổ chức. Đội nữ lên kịch bản nhảy bài “Lemon Tree”. Hoàng Nam, Trung Kiên, Minh Quang, Bảo Hân biểu diễn Piano với các ban nhạc nổi tiếng như Sonate IC, Fur elise, Jingle Bells, Roman. Diệu Anh đánh đàn Kalimba. Gia Bách A chơi guitar điêu luyện… Các bạn tự phân công nhiệm vụ từ làm MC dẫn chương trình đến những màn biểu diễn mở đầu. Với sự động viên, hỗ trợ từ cô giáo và các bậc cha mẹ, các bạn đã hoàn thành xuất sắc công việc. Nhờ hoạt động này mà các bạn tự tin thể hiện bản thân hơn; chủ động và tự giác trong mọi công việc. Các bạn còn rèn được khả năng đứng trước đám đông biểu diễn, thuyết trình. Sau lần này, có nhiều bạn trong lớp được truyền cảm hứng đã xin cô đăng ký lần sau tham gia biểu diễn”.

Còn Hà Anh và Hạnh Nguyên (3P3) vô cùng thích thú khi tự tay làm bánh gừng. Các bạn cho hay: “Chúng mình đã trang trí rất nhiều hình thù đáng yêu và ngộ nghĩnh lên bánh. Chúng mình sẽ mang về làm quà tặng bố mẹ nhân dịp Giáng sinh”.

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm