Hội diễn văn nghệ 28 - khối Tiểu học: “Em yêu đất nước Việt Nam”

Với chủ đề “Quê hương: Quê hương là gì hở mẹ/ Ai đi xa cũng nhớ nhiều”, các MCer nhí đã mang tới Chung khảo Hội diễn văn nghệ MC lần thứ 28 những tiết mục đặc sắc, thể hiện tình yêu, suy nghĩ về Tổ quốc Việt Nam với nhiều gam màu độc đáo.

Ngày 16/11, MCer Tiểu học đã mở màn cho chuỗi sự kiện Chung khảo Hội diễn văn nghệ MC lần thứ 28 với gần 60 tiết mục. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện sinh động tái hiện lại lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, cùng những nét văn hóa độc đáo ở khắp ba miền. Từ thuở hồng hoang mẹ Âu Cơ, cha Lạc Long Quân, đến thời vua Hùng dựng nước; từ những hy sinh gian khổ thời kháng chiến chống Pháp, Mỹ của bộ đội cụ Hồ để giữ nước đến sự đoàn kết đồng lòng của toàn dân tộc trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid - 19… Tất cả điều đó được các MCer kể lại trên sân khấu MC vô cùng hấp dẫn và xúc động.

Bà Nguyễn Nga (bà của Bảo Ngân, 1M4) tới theo dõi chương trình từ sớm. Bà cho hay: “Các cháu biểu diễn quá xuất sắc. Tác phẩm nào cũng đẹp và ý nghĩa. Nhất là những tác phẩm nói về sự hy sinh của các cô gái thanh niên xung phong ở Ngã Ba Đồng Lộc khiến tôi rất cảm động. Tiếng nhạc, cùng những động tác diễn của các cháu đã làm tôi nhớ lại một thời khói lửa nhưng kiên trung của đất nước”.

Bên cạnh lịch sử hào hùng là những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, vùng miền. Từ truyền thống dệt lụa ở làng Vạn Phúc (Hà Đông), tới vẻ đẹp sông nước phù sa miền Tây Nam Bộ, hay ánh lửa bập bùng trong đêm lửa trại của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Từ chiếc khăn Piêu, màu hoa ban trên các rẻo núi cao miền Tây Bắc tới những tà áo dài tím mộng mơ của xứ Huế, hay tấm yếm đào của vùng thôn quê Bắc Bộ… Tất cả đã hội tụ ở MC như một ngày hội của non sông đất nước.

Không những thế, quê hương trong trái tim MCer nhí còn là những điều giản dị nhất như: những trò chơi dân gian nơi gốc đa sân đình, cánh diều tuổi thơ trên cánh đồng lúa hay tiếng rao bán đồ ăn giữa phố đêm…

Cô Thanh Hiếu (GVCN 2G) và cô Thanh Dung (GVCN 3M4) cho rằng, chủ đề năm nay rất thú vị và thiết thực. Các con không chỉ được thỏa sức thể hiện tài năng ở mọi phong cách mà còn dấy lên trong tâm hồn MCer nhí tình yêu quê hương, đất nước sâu sắc.

Ngọc My và Nam An (1G) nhí nhảnh cười nói: “Oa! Sân khấu “siêu to khổng lồ”, lại còn rực rỡ long lanh nữa! Chúng tớ hoa cả mắt luôn í. Lúc diễn, chúng tớ chẳng lo lắng gì cả. Chúng tớ thấy vui lắm!”.

Quỳnh Chi và Bảo Quyên (5G3) vui vẻ chia sẻ: “Đây là năm cuối cấp nên cả lớp đã bảo nhau phải diễn xuất hết mình. Chúng tớ muốn dành tặng tác phẩm như là món quà tri ân tới thầy cô trong ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam”.

Đến tham gia chương trình không thể thiếu sự đồng hành của các bậc cha mẹ. Không chỉ cổ vũ nhiệt tình cho các tiết mục, nhiều bố mẹ còn là diễn viên xuất sắc trong tác phẩm của con. Có bố mẹ thì hóa trang thành những chú ngựa, trâu. Có bố mẹ lại hóa thành những bác bán rong, những chiến sỹ bộ đội hay già làng, trưởng bản… Dù không chuyên nghiệp nhưng các bố mẹ đều đã “cháy hết mình” trên sân khấu MC, cùng các con mang tới những kiệt tác nghệ thuật có 1-0-2.

Chú Mạnh Hoàng (bố của Hoàng Lâm, 1P4 và Hoàng Quân, 4P3) và chú Viết Thành (bố của Trang Anh, 1M1) không giấu nổi sự xúc động khi lần đầu được đứng chung sân khấu với con. Các chú chia sẻ: “Chúng tôi chỉ có khoảng 10 - 20s tỏa sáng nhưng niềm hạnh phúc thì không gì sánh bằng. Hôm nay, các con đã làm rất tốt. Dù kết quả ra sao, trong lòng chúng tôi, các con vẫn luôn là những chàng trai, cô gái đáng yêu nhất. Cảm ơn nhà trường, cảm ơn các thầy cô và các con đã cho chúng tôi trải qua những phút giây thăng hoa cảm xúc”.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm