Xa mãi châu Phi…

Một châu Phi đơn sơ, nghèo khó và lạc hậu. Nhưng cũng có một châu Phi khác biệt về thiên nhiên hoang dã và sự nồng hậu, ấm áp. Hãy đi, cảm nhận và viết nên câu chuyện của riêng mình bởi nơi đó đáng để bạn sống một lần trong đời! Xa mãi châu Phi... Kỳ diệu châu Phi...

Một hành trình xa xôi từ châu Á sang châu Phi, băng qua Ấn Độ Dương và sau nhiều giờ bay đã đưa tôi đến một lục địa hoàn toàn khác biệt về thiên nhiên, văn hóa và con người. Một châu Phi nghèo khó hiện ra trên mỗi con đường chúng tôi đi qua. Những hoang mạc khô cằn và đồng cỏ cháy trải dài mênh mông, vài bụi gai lác đác cùng khóm xương rồng vươn cao rải rác. Đường gập ghềnh, lắc lư mù mịt bụi đến mệt nhoài. Hai bên đường, những căn nhà nhiều màu sơ sài, tuềnh toàng nằm trơ trọi. Giữa cái nắng, cái bụi đến khô rang người, những đàn gia súc nối đuôi nhau, hối hả tìm kiếm ngọn cỏ khô và vũng nước sót lại. Một khung cảnh vừa khoáng đạt vừa sinh động, đẹp như một bức tranh nhưng sao cứ xót xa!

Con đường gập ghềnh, mù mịt đưa tôi đến miền thiên nhiên hoang dã. Đó là hồ nước mênh mông, xanh thẳm với dãy núi xa xa. Tôi đắm chìm trong khung cảnh mây trời bao la, ngắm nhìn những cánh chim đại bàng dũng mãnh lao xuống nước bắt cá và vút bay trong không trung; ngắm nhìn đàn hồng hạc nhởn nhơ, thư thái bên hồ để rồi bất ngờ cất cánh bay lên trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Những cánh chim không vội vã, bay bổng trên nền trời tạo nên một khung cảnh nên thơ, đẹp đến nao lòng.

Bước đi trên đồng cỏ cháy, tôi đến gần hơn với những con vật dễ thương: đàn hươu cao cổ thong dong với những bước chân đầy kiêu hãnh, những chú ngựa vằn với cặp mông căng tròn nhởn nhơ gặm cỏ bên đàn trâu đen đầy manh động. Cảm giác vừa thích thú vừa căng thẳng, hồi hộp khi tôi được đứng tại nơi đây.

Chuỗi ngày lang thang trên những chiếc xe Safari bật nóc trong các khu bảo tồn là những ngày mang lại nhiều cảm xúc tuyệt vời nhất. Một bình nguyên bao la, bát ngát mở rộng tới đường chân trời. Đâu đó, một vài cây Akasi cô đơn mọc rải rác tạo thành những điểm nhấn tuyệt đẹp trên đồng cỏ mênh mông và đẹp hơn khi hoàng hôn xuống, bình minh lên. Chúng tôi bước vào gameshow “Big Five” (cuộc săn tìm năm con thú nổi bật: sư tử, voi, tê giác, trâu, báo) đầy phấn khích và hồi hộp. Sự kiên trì đã giúp chúng tôi được tận mắt chứng kiến cuộc sống hoàn toàn bản năng, hoang dã của các “Big Five” với những màn âu yếm, nô đùa, săn đuổi, nổi giận, thư giãn và cuộc chiến sinh tồn. Từng biết ít nhiều về đặc tính của các con thú này qua kênh truyền hình National Geographic, Discovery Channel; cũng đã ngắm nhìn các bạn ấy trong các vườn bách thú nổi tiếng nhưng những trải nghiệm nơi đây thật sự khác biệt, mang tới mọi cảm xúc từ hồi hộp, căng thẳng đến phấn khích, yêu mến.

Bên cạnh những “Big Five” huyền thoại, tôi còn được nhìn ngắm muôn vàn con thú xinh xắn, đáng yêu trên đồng cỏ. Mỗi khung cảnh, mỗi khoảnh khắc luôn chứa đựng những câu chuyện đáng yêu, sự hiểu biết thú vị. Những ngày trải nghiệm theo những dấu chân muông thú, lắng nghe những tiếng gầm gừ vang vọng, hít sâu vào lồng ngực mùi hương ngai ngái của đồng cỏ cháy sẽ mãi là những dấu ấn khó phai trong tôi.

Rời xa châu Phi với mênh mông đồng cỏ cháy, những con đường đất đỏ mù mịt và muôn vàn muông thú, tôi nhớ ánh mặt trời đỏ rực lúc bình minh, nhớ những cơn mưa chiều kỳ ảo, nhớ bầu trời đêm thăm thẳm với dải ngân hà lung linh. Prepare-se para uma experiência explosiva com o jogo da mina ! Enfrente o desafio, evite as minas e acumule prêmios incríveis. Mines é perfeito para quem busca adrenalina e grandes recompensas. Aventure-se no Mines Aposta agora mesmo e teste sua sorte! Nhưng có lẽ mãi ấm áp trong trái tim tôi là những vòng tay siết chặt, những nụ cười bừng sáng trên gương mặt của những người bạn mà tôi đã gặp trong hành trình.

Một châu Phi đơn sơ, nghèo khó và lạc hậu. Nhưng cũng có một châu Phi khác biệt về thiên nhiên hoang dã và sự nồng hậu, ấm áp. Hãy đi, cảm nhận và viết nên câu chuyện của riêng mình bởi nơi đó đáng để bạn sống một lần trong đời! Xa mãi châu Phi... Kỳ diệu châu Phi...

PHƯƠNG NGA

(GV Toán)

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm