Những cuộc so tài đẳng cấp

Diễn ra trong hai ngày 4 - 5/10, loạt trận tranh chức Vô địch giải bóng mùa thu năm học 2019 - 2020 của khối THPT đã mang tới cho khán giả những phút giây không thể nào quên.

Chung kết bóng đá nam THPT năm nay diễn ra giữa ba cặp đấu: 12G - 12I, 11E2 - 11G2 và 10P - 10E6.

Mở màn là cuộc chạm trán giữa 12G - 12I. Ngay đầu trận đấu, 12I đã liên tiếp dồn ép đối thủ với những đợt tấn công như vũ bão. Một trong số những cú sút về phía khung thành đội bạn đã được các chàng trai lớp I chuyển hóa thành bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, 12G thay đổi chiến thuật và tung ra những đợt phản công dồn dập nhằm lật ngược thế trận. Dù rất nỗ lực nhưng vị thần may mắn đã không mỉm cười với họ. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cổ động viên lớp I chạy ào vào sân ôm lấy các "chiến binh" của mình để chúc mừng. Bàn thắng duy nhất trong trận đấu này đã giúp 12I lần thứ hai đăng quang chức Vô địch trong ba năm học THPT ở MC.

Hai trận Chung kết của khối 11 và khối 10 cũng diễn ra vô cùng hấp dẫn. Liên tục là những cú sút vọt xà ngang, những màn đi bóng kỹ thuật hay những pha kiến tạo đẹp mắt. Trong sân, các cầu thủ chơi hết mình. Ngoài sân, các cổ động viên nhiệt tình cổ vũ. Chung cuộc, chiến thắng đã gọi tên các nam cầu thủ của 11E2 và 10E6.

Ở nội dung bóng ném nữ, cuộc so tài giữa 12M2 và 12P2 thêm sôi động với những băng rôn rực rỡ, tiếng hò reo không ngớt của khán giả. Cầu thủ đáng chú ý nhất bên M2 là Thanh Mai với chiều cao nổi bật, khiến tất cả đội bóng nữ ở giải đấu này phải dè chừng. “Nhạc trưởng” tóc ngắn Hà Anh của P2 luôn chơi hết mình trên sân với những pha đi bóng táo bạo và dứt điểm có độ chuẩn xác cao. Hai đội bước vào trận tranh cúp Vàng với tâm lý cẩn trọng. Trong bảy phút đầu hiệp một, hai đội đều chơi chậm rãi để thăm dò đối thủ. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thứ tám khi Thanh Mai bất ngờ chặn được đường chuyền bóng tấn công của đội bạn và phản công chớp nhoáng, tung cú ném hiểm hóc khiến thủ môn P2 không thể cản phá. Suốt thời gian còn lại, Thanh Mai và các đồng đội liên tiếp “làm mưa, làm gió” trước khu vực cầu môn đội bạn. Cô bạn ghi thêm ba bàn thắng để mang về cúp Vô địch cho 12M2, đồng thời “rinh” luôn danh hiệu "Quả bóng Vàng" bóng ném nữ khối 12.

Tâm điểm chú ý trong trận đấu giữa 11E4 và 11P1 là sự xuất sắc ở hai bên chiến tuyến của cặp chị em Như Quỳnh - Như Phương. Màn rượt đuổi tỷ số diễn ra gay cấn. Khi Như Phương ghi bàn cho E4 thì ngay sau đó, Như Quỳnh có pha dứt điểm tung lưới thủ môn đội bạn. Kết quả cuối cùng, 11E4 giành chiến thắng 5 - 3.

Giải bóng mùa thu 2019 của khối THPT khép lại với màn tranh tài của các nữ sinh 10M1 và 10E3. Trước một đội bóng mạnh từng đánh bại mình ở vòng bảng, M1 đã không thể làm nên bất ngờ khi gặp lại E3 trong trận đấu phân định ngôi vương. Khả năng chơi bóng đồng đều, sự tấn công sắc bén và dứt điểm chuẩn xác đã mang về thắng lợi dễ dàng 4 - 0 cho 10E3.

Chăm chú dõi theo diễn biến của trận Chung kết, chú Văn Việt (bố của Hoàng Dương, 11E2) rất vui khi lớp của con giành ngôi Vô địch. Chú chia sẻ: “Cả hai bố mẹ đều đến cổ vũ cho lớp con. Chúng tôi rất vui khi thấy các con thi đấu hết mình và làm được điều mong muốn. Cảm ơn nhà trường đã luôn tạo ra cho các con những sân chơi bổ ích và lành mạnh!”.

Kết quả:

 

Nhất

Nhì

Quả bóng Vàng

Bóng đá nam

12I, 11E2, 10E6

12G, 11G2, 10P

Minh Hiếu (12I, 9bàn)

Nguyễn An (11G2, 4 bàn)

Hoàng Cần (10P, 5 bàn)

Bóng ném nữ

12M2, 11E4, 10E3

12P2, 11P1, 10M1

Thanh Mai (12M2, 16 bàn)

Như Quỳnh (11P1, 26 bàn)

Hải Hà (10M2, 15 bàn)

 

 

23

Tháng 2/2026

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

LẦN ĐẦU THỬ SỨC VỚI IELTS, 3 “CHÀNG NGỰ LÂM” LỚP 9 “ẴM” SỐ ĐIỂM ẤN TƯỢNG 8.5 VÀ 8.0

Thứ hai, 23 Tháng 2 2026 10:08 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong lần dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh mới đây, Phạm Tuấn Minh (9I1) lập kỷ lục là MCer 9 đầu tiên giành được mức điểm 8.5 IELTS. Còn Phạm Bảo Nam (9I2) và Hoàng Tuấn Khôi (9I3) cũng xuất sắc đạt 8.0 ở lần đầu thử sức.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm