Bóng rổ nam THCS Marie Curie giành chức Vô địch giải đấu cấp quận

Chiều 27/9, các vận động viên MC đã kết thúc hành trình của mình tại giải bóng rổ học sinh quận Nam Từ Liêm năm học 2019-2020 với thành tích đáng tự hào.

Sau hai ngày thi đấu đầy quyết tâm, các cầu thủ bóng rổ MC vượt qua hàng loạt đội bóng trên địa bàn để góp mặt tại trận đấu cuối cùng tranh chức vô địch.

Hai trận Chung kết diễn ra cùng một thời điểm. Trong khi đội bóng nam THCS MC đọ sức với THCS Trung Văn ở trong nhà thể chất, thì đội nữ Tiểu học MC chạm trán các cầu thủ của Tiểu học Đoàn Thị Điểm tại sân bóng ngoài trời trường Olympia.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các nam MCer đã thể hiện uy lực của mình với đợt lên bóng chớp nhoáng ghi 2 điểm đầu tiên. Các cầu thủ của chúng ta “quá nhanh, quá nguy hiểm” với những pha tấn công dồn dập khiến đối thủ choáng váng.

Trận đấu diễn ra với chất lượng rất cao. Nam THCS MC áp đảo toàn diện. Với sải chân dài, “nhạc trưởng” Lê Anh chạy rất nhanh và có những đường chuyền bóng xẻ sang hai cánh phát động tấn công vô cùng chính xác. Hai anh em Hoàng Long và Hoàng Minh to khỏe làm tốt nhiệm vụ tì đè, che chắn đối thủ để đồng đội dễ dàng kiểm soát bóng. Hoàng Nam tuy nhỏ con nhưng khiến các cầu thủ đội bạn luôn phải dè chừng với những pha đi bóng lắt léo và ném rổ cực chuẩn…

Dù THCS Trung Văn liên tiếp có sự thay đổi chiến thuật trong cả hai hiệp đấu nhưng các nam MCer vẫn làm chủ thế trận. Chung cuộc, THCS MC giành thắng lợi 20 - 7.

Trong khi các anh có ngày thi đấu dễ thở thì các nữ vận động viên Tiểu học MC gặp nhiều khó khăn trước ứng cử viên chức vô địch. Bảo Ngọc, Thảo Linh và các đồng đội đã giành ngôi Á quân của giải đấu.

Cùng với 1 giải Nhất nam, 1 giải Nhì nữ, đội tuyển bóng rổ MC còn có thêm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ở nội dung bóng rổ nam THCS. Đó là Hoàng Nam (9P1).

Chia sẻ về bí kíp chơi tốt môn bóng rổ, Hoàng Nam nói: “Các giải đấu ở trường đã tạo cơ hội cho mình học và chơi bóng rổ một cách bài bản. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, giờ đây, mình rất yêu môn thể thao này. Chiều Chủ nhật hàng tuần, mình đều đặn tới trường tập luyện. Bóng rổ mang lại cho mình nhiều niềm vui và có được sức khỏe để học tập tốt hơn mỗi ngày”.

Lần đầu tiên được lên tuyển, Thảo Linh (5I) vô cùng vui mừng. Trong suốt giải đấu, cô bạn đã nỗ lực hết mình để không phụ lòng thầy cô và đồng đội. “Mình rất say mê bóng rổ. Vào mỗi buổi sáng, hai anh em mình dậy sớm cùng bố đến sân trường để tập bóng. Nhiều buổi chiều sau giờ tan học, ba bố con cũng ở lại trường làm bạn với trái bóng tròn. Ở giải đấu này, dù đội mình chưa giành được chức vô địch nhưng mình cũng không quá buồn vì cả đội đã thi đấu rất cố gắng. Năm sau, mình lên học cấp 2 rồi. Hy vọng rằng, các thế hệ sau này của đội bóng rổ nữ Tiểu học sẽ tiếp tục tình yêu với trái bóng tròn và giành được nhiều thành tích cao trong các giải đấu”, “cô bé hạt tiêu” của đội bóng rổ nữ Tiểu học MC tâm sự.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm