Tết Trung thu: Chung kết kéo co đầy kịch tính của MCer nhí

Không khí cuộc thi kéo co của MCer Tiểu học trở nên sôi động hơn khi có những cổ động viên hùng hậu là các thầy cô, bố mẹ bên ngoài sân. Không chỉ chuẩn bị găng tay, khăn thấm mồ hôi, nước uống mà các bố mẹ còn hướng dẫn các con kỹ thuật kéo, vị trí đứng, tư thế đổ người để giành lợi thế và dành những lời động viên cố gắng hết mình, nhiệt tình hô vang “2, 3 kéo”, “cố lên” để tạo tinh thần cho các bạn nhỏ.

Để thể hiện tinh thần tập thể, các bạn ấy mặc đồng phục lớp nổi bần bật. Các bạn cùng bảo ban nhau cố gắng, tập trung kéo hết sức mình để mang về chiến thắng cho lớp. Các bạn hào hứng hơn khi nhìn thấy “ông nội” Khang ra sân đấu cổ vũ.

Đặc biệt, trận đấu của khối 1 đã mang đến cho khán giả sự hồi hộp, thích thú hơn cả bởi sự nhí nhảnh, đáng yêu và tinh thần hết mình của các MCer nhí. Cô Kiều Oanh (mẹ của Minh Khang, 1M1) kể: “Cũng có vài bạn rơm rớm nước mắt vì không giành chiến thắng. Các bậc cha mẹ và cô động viên, dù kết quả thế nào thì điều các con làm được hôm nay đều rất tuyệt vời. Các con đã rất đoàn kết, gắn bó và biết bảo ban nhau. Cảm ơn nhà trường đã tổ chức kéo co, không chỉ các con được rèn luyện sức khỏe, tinh thần đồng đội mà bố mẹ cũng rất vui khi xem con thi đấu”.

Mở đầu loạt trận chung kết kéo co tại Tiểu học Marie Curie CS2 là cuộc tranh tài cân sức cân tài giữa 2G4 – 2I3. Sau hai hiệp hòa nhau, hai đội bước vào hiệp đấu cuối cùng để phân thắng bại. Trong tiếng reo hò cổ vũ nhiệt tình của các bạn cùng các cha mẹ, hai đội liên tục giằng co dây kéo. Cuối cùng, với sự nỗ lực hết mình cùng một chút may mắn, 2I3 đã giành chiến thắng.

Không khí cuộc thi càng thêm sôi động khi hai tân binh 1P4 và 1I3 vào sân tranh đấu. Khoác trên mình bộ trang phục của đội tuyển bóng đá Việt Nam, cả hai đội tự tin bước vào trận quyết đấu với quyết tâm cao độ. Sau những giây phút kịch tính, MCer 1P4 đã xuất sắc “rinh” về chức vô địch.

Nếu đàn em thi đấu với tinh thần “thắng không kiêu bại không nản” thì các anh chị khối 3,4,5 cũng chơi hay không kém. Các đội đều chuẩn bị găng tay, chiến thuật để quyết tâm giành chiến thắng vì tập thể.

Gia Linh A (5M3) rất vui khi lớp đã giành chức vô địch khối 5. Cô bạn cho hay: “Năm ngoái lớp tớ chỉ được giải Nhì. Nhưng năm nay cuối cấp, mọi người muốn cùng nhau tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ nên đã tự nhủ phải cố gắng hết mình. Và thật vui, khi chúng mình đã làm được điều mong muốn”.

Điều thú vị hơn cả trong các trận đấu đều có sự tham gia của các cô giáo. Bên cạnh việc hỗ trợ thêm sức lực cho học trò thi đấu, các cô còn là những nhà chiến thuật tài ba. Cô Đà Giang (PCN 3M3) không giấu nổi niềm vui khi lớp giành chiến thắng. Cô vui vẻ khoe: “Năm ngoái các con đã vô địch. Năm nay các bạn tiếp tục giữ vững phong độ để lập nên kỳ tích. Tôi thực sự tự hào về các con. Tinh thần đoàn kết của các con khiến bản thân tôi vô cùng xúc động và hãnh diện. Trước khi thi đấu, chúng tôi cũng đã bàn bạc chiến thuật. Cả lớp đồng ý sắp xếp những bạn có tinh thần vững vàng đứng đầu dây để nếu có gặp đối thủ mạnh hơn vẫn giữ vững dây kéo. Nhờ ý chí, sự may mắn và chiến thuật hợp lý, chúng tôi đã thành công”.

Cô Nguyễn Nga (mẹ của Nhật Minh 1I3) tiết lộ: “Tối hôm qua con đã dặn dò mẹ phải đến xem con thi đấu. Thấy sự háo hức của con, mình cũng cảm thấy hồi hộp theo. Từ khi vào MC, con được tham gia rèn luyện thể chất rất nhiều. Nhờ đó mà con nhanh nhẹn hơn, tự giác, tự lập hơn. Hoạt động kéo co này thực sự bổ ích. Con vừa được rèn sức khỏe lại vừa được học tính đoàn kết cùng bạn bè. Dù thắng hay thua, tôi cũng cảm thấy rất vui vì con đã nỗ lực hết mình”.

Kết quả chung cuộc:

Tiểu học Marie Curie CS1:

Giải Nhất: 5M2, 4P2, 3M2, 2G, 1G

Giải Nhì: 5P1, 4M1, 3I, 2M1, 1M1

Tiểu học Marie Curie CS2:

Giải Nhất: 5M3, 3G3, 2I3, 1P4

Giải Nhì: 4M3, 3M3, 2G4, 1I3

 

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm