MCer nhí khám phá tài lẻ của bản thân

Hoạt động hè ở MC không chỉ có những tiết kỹ năng sống, những giây phút vui chơi sảng khoái tràn đầy năng lượng, các MCer nhí còn được thỏa sức sáng tạo, khám phá tài lẻ của bản thân khi tham gia các câu lạc bộ: ca hát, nhảy múa, vẽ…

Thỏa sức sáng tạo nghệ thuật

Đức Huy và Quỳnh Chi (4H1) say sưa kể về tiết Mỹ thuật với bao điều mới lạ. Hai bạn thích nhất tiết học vẽ về chủ đề “Biển”. Ngoài vẽ khung cảnh biển, các bạn ấy được thầy dạy gấp, xé, dán giấy thành những loài sinh vật biển vô cùng độc đáo. “Chúng mình biết gấp hình con cá, con sứa. Mình còn sáng tạo ra con mực, cá bố, cá mẹ, cá con nữa. Giờ Mỹ thuật của chúng mình chẳng bao giờ thấy chán, mệt, mà lúc nào cũng vui ơi là vui”, Đức Huy chia sẻ.

Quỳnh Chi nói thêm: “Còn mình lại kỳ công vẽ đôi mắt cá thật có hồn. Rất thích vẽ nên mình muốn truyền tình yêu ấy cho em. Vì thế, khi về nhà, mình còn dạy em tô màu, cắt dán. Em ấy rất thích. Thầy Thượng đã luôn động viên, chỉ cho chúng mình từng nét vẽ, bố cục bức tranh, và hướng dẫn tỉ mỉ qua những bài vẽ mẫu”.

Hai bạn còn khoe rằng, không chỉ học vẽ qua giờ Mỹ thuật, các bạn ấy còn được thầy giảng giải về ô nhiễm môi trường và kêu gọi cả lớp chung tay bảo vệ biển, các loài sinh vật biển. “Nghe thầy kể chuyện, chúng mình nhận ra có rất nhiều loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng vì chính ý thức xả rác bừa bãi của con người. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau hạn chế sử dụng túi nilong, không xả rác ra môi trường sống nhé!”, hai bạn nói.

Thầy Bá Thượng (GV Mỹ thuật) cho biết, đa phần các bạn nhỏ đều rất thích vẽ. Bởi đây là môn nghệ thuật nên các MCer có thể thỏa sức sáng tạo theo trí tưởng tượng phong phú của mình. Ví dụ, có bạn vẽ chiếc diều hình Doremon, siêu nhân, máy bay… Đặc biệt, các bạn lớp 1 có nhiều sự sáng tạo rất tự nhiên, bất ngờ và đáng yêu. Thầy luôn tôn trọng sự sáng tạo, cũng như không yêu cầu các bạn nhỏ vẽ đúng khuôn mẫu thầy đưa ra.

“Mình hướng dẫn các con về cảm nhận màu sắc, hình khối, bố cục, cách trang trí, đường nét. Mỗi khối lớp, mình có cách giảng dạy phù hợp với lứa tuổi của các con. Bước đầu, mình sẽ dạy cơ bản. Ví dụ, mùa hè thì sử dụng những tông màu nóng, mùa đông sử dụng màu lạnh. Mình ấn tượng với những bạn không vẽ theo mẫu trên bảng, mà sáng tạo theo cảm nhận riêng. Những nét vẽ trẻ thơ, trong sáng, hồn nhiên, có hồn của các con thực sự khiến mình thêm yêu nghề”, thầy Bá Thượng chia sẻ.

“Phiêu” theo điệu nhạc

Cô Hạnh Thủy (GV Âm nhạc) lại truyền cho các bạn ấy tình yêu âm nhạc qua cách cảm nhận các nốt nhạc trầm bổng, và ca từ du dương, ý nghĩa của những bài hát. Theo cô, âm nhạc không chỉ làm phong phú tâm hồn, giúp cơ thể thả lỏng, hiểu thêm về cuộc sống, mà còn để kết nối, hàn gắn con người với con người. Khi cả lớp cất cao tiếng hát, đó giống như một tiếng nói chung được thể hiện bằng giai điệu âm nhạc. Và mỗi giờ Âm nhạc, các MCer có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên cô và bạn bè. Còn cô Hạnh Thủy sẽ nhận ra những “nhân tố” có thể trở thành ca sỹ nhí MC.

Khi nhắc đến giờ Nhảy, các bạn reo lên vui mừng vì đây là khoảng thời gian được xả hơi thoải mái, thả lỏng cơ thể và “phiêu” theo điệu nhạc. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn của thầy Ngọc Quang thì giờ học trở nên thú vị với biết bao nụ cười, câu chuyện độc nhất vô nhị. Với cách truyền đạt dễ hiểu, trò chuyện dí dỏm, hài hước, thầy Quang luôn biết cách khiến MCer ồ lên thích thú rồi hào hứng nhảy hết mình.

Bảo Châu và Gia Vũ (3H1) đều thích mê bộ môn Nhảy. “Chúng tớ cảm thấy được truyền năng lượng tích cực, “đẩy” hết tinh thần uể oải khi hòa mình vào điệu nhảy. Chúng tớ được “bùng cháy” khi thầy bật nhạc. Dù trước đây tớ không thích nhảy lắm, nhưng khi thầy Quang xuất hiện, truyền cảm hứng, tớ đã yêu môn này hơn rất nhiều”, Bảo Châu kể.

Còn Gia Vũ nói: “Thầy dạy rất dễ hiểu, giải thích từng chi tiết và gọi tên các động tác thật gần gũi, hài hước để chúng tớ nhớ động tác. Những lúc giải lao, thầy hay kể chuyện hài hước khiến chúng tớ cười lăn lộn. Tớ thấy thầy giống diễn viên hài Mr. Bean. Tuy nhiên, những lúc cần tập trung, thầy rất nghiêm khắc. Thế nên chúng tớ nhớ bài rất nhanh. Sau mỗi giờ học, chúng tớ rất thoải mái và thấy hào hứng, tràn đầy năng lượng”.

Thầy Ngọc Quang kể rằng, mỗi khối lớp thầy đều có “bí quyết” để giúp các bạn nhí yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Với những MCer lớp 1, thầy chọn bài vui nhộn. Trong cách dạy, thầy hướng dẫn từng ly từng tí và đặt tên các động tác bằng những cụm từ đơn giản, đáng yêu, dễ nhớ.

Sắp tới, các bạn nhỏ sẽ được tỏa sáng tài năng của mình trên chính sân khấu MC với cuộc thi “Vũ điệu mùa hè”. Cùng cổ vũ hết mình cho những dancer nhí nhé!

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm