Team-building: Niềm vui lan tỏa

“Các trò chơi thú vị khiến chúng tớ vui vẻ và cười không ngớt. Chúng tớ mong rằng hè sang năm lại tiếp tục được tham gia những trò chơi siêu hay như vậy”- Đó là chia sẻ của các MCer sau khi trải qua hoạt động team-building hấp dẫn trong sáng 19/7.

Với mong muốn mang đến cho MCer những kỷ niệm hè đáng nhớ, các quản trò đã tổ chức những trò chơi hấp dẫn, gay cấn và ý nghĩa. Đó là những trò chơi không chỉ yêu cầu sức mạnh thể lực của tập thể mà còn cần sức mạnh về trí tuệ, niềm tin và lòng khát khao chiến thắng.

Nếu như những lần trước, các bạn được chia nhóm để thi đấu tại các trạm game thì lần này, tất cả cùng đấu loại trực tiếp tính điểm. Các thành viên của 8 đội lần lượt vượt qua 4 thử thách.

Đầu tiên, các MCer khởi động bằng trận đấu “Đưa bóng vào rổ”. Các bạn sẽ bỏ quả bóng vào trong cái bát nhựa được đội trên đầu. Sau đó di chuyển zíc-zắc về đích rồi đưa bóng vào rổ. Đội có nhiều bóng nhất sẽ giành chiến thắng. Khi các quản trò chơi thử, các MCer nghĩ rằng đơn giản, nhưng khi bước vào chơi thật, các bạn phải công nhận rằng không dễ dàng chút nào.

Tiếp đến là thử thách “Chiếc thảm bay”. Ở trò chơi này, 4-8 thành viên của đội sẽ cùng sử dụng sức mạnh của mình khiêng chiếc thảm có một đồng đội nằm trên đó, di chuyển đến vị trí quy định và lấy miếng ghép sắc màu. Sau khi lấy đủ miếng ghép, toàn đội bàn bạc để ghép thành một hình vuông hoàn chỉnh. Với lần thử thách này, cả 8 đội đều hoàn thành xuất sắc trong việc lấy miếng ghép về nhưng không đội nào xếp được hình vuông. Tuy nhiên, ai nấy đều cười tươi vì đã mang về cho đội một nửa số điểm quý báu. Các bạn vui vẻ nói: “Nhìn các miếng ghép đơn giản thế thôi nhưng để xếp đúng thật khó nhằn. Nhất là khi trọng tài lên tiếng thúc giục hết giờ, khiến chúng tớ càng thêm luống cuống. Nếu lần sau chơi lại, chúng tớ nhất định sẽ bình tĩnh hơn, suy nghĩ logic hơn”.

Mỗi thử thách, niềm vui càng nhân lên khi các cô giáo cùng vào cuộc với MCer. Trò cổ vũ nhiệt tình, còn cô nỗ lực hết mình. Nhờ thế mà càng vào sâu các vòng đấu, sân trường càng náo nhiệt hơn.

Cô Thanh Tâm (GVCN 7A) rất thích thú với thử thách “Niềm tin”. Hoạt động này khiến cô nhớ đến trò đập niêu khi xưa. Tuy nhiên, nó khó hơn vì phải di chuyển bằng thú nhún. Hơn nữa, việc đặt niềm tin vào người dẫn đường cũng khiến trò chơi thêm phần hấp dẫn. Cô bày tỏ: “Mỗi lần tham gia chơi cùng học trò, cô không chỉ mỏi miệng vì cười, tăng thêm sức khỏe vì vui mà còn giảm được cân. Cô rất mong trong những dịp sinh hoạt hè sau này, các MCer cũng được tham gia những hoạt động lý thú như thế”.

Chặng đua cuối cùng là thử thách khó nhất mà tất cả các đội phải vượt qua. Ở trò chơi “Xây tháp”, các thành viên trong đội sẽ cùng điều khiển các sợi dây có nối với một chiếc cần cẩu mini, rồi lần lượt đưa từng khúc gỗ xếp chồng lên nhau để tạo thành tòa tháp 7 tầng. Đội nào hoàn thành xong đầu tiên sẽ giành chiến thắng. Có lúc, có đội tưởng như đã cán đích khi đặt được khúc gỗ cuối lên trên cùng, thế nhưng khi các bạn vừa thả dây ra thì tòa tháp sụp đổ. Cả đội tỏ ra vô cùng tiếc nuối, xong lại tỉ mẩn làm lại từ đầu. Theo dõi các MCer xây dựng tòa tháp, mới thấy được sự hồi hộp đến từng giây khi khúc gỗ cứ lắc lư rồi chầm chậm được đặt xuống. Khi ấy, hết thảy sức mạnh về trí tuệ và sự khéo léo của tập thể được vận dụng tối đa.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm