Bảo vệ bản thân trước những tình huống nguy hiểm

Nhằm giúp MCer nhí biết cách xử lý phù hợp, an toàn cho bản thân trong những tình huống nguy hiểm, phòng Tham vấn học đường tổ chức các tiết trải nghiệm “Kỹ năng sống an toàn” cho khối Tiểu học.

Các buổi trải nghiệm luôn được khởi động bằng những trò chơi sôi nổi và thú vị. Nhờ thế, các MCer nhập cuộc rất háo hức và nhiệt tình. Sau đó, mỗi lớp chia thành ba đội. Các nhóm trưởng sẽ bốc thăm các tình huống có thể xảy ra trong thực tế. Ví dụ:  “Bạn đang ở nhà học bài một mình. Bố mẹ đi làm, khóa cửa trong và đưa chìa khóa cho bạn. Lúc sau, có một bà cụ ăn xin đến bảo mệt quá, cho bà vào nhà nghỉ. Khi ấy, bạn sẽ làm gì?”, “Trên đường đi học về, em gặp một đám thanh niên đánh nhau; trong tay họ có gậy, gạch, đá. Em sẽ làm gì?”, “Em đi mua đồ cho gia đình ở một cửa hàng tạp hóa. Chú bán hàng bảo em vào trong nhà tự lấy đồ vì chú đang bận. Sau đó, chú tới sau lưng em và sờ soạng cơ thể em. Em sẽ làm gì?”

Với mỗi tình huống, các bạn thảo luận trong vòng ba phút để đưa ra các cách xử lý nhanh nhất. Nhiều bạn bảo, nếu gặp đánh nhau thì chạy nhanh đi tìm bác bảo vệ hoặc chú công an để thông báo. Có bạn cho rằng, nên vào can ngăn và nói với các chú như thế là không đúng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc vào can ngăn là rất nguy hiểm cho các bạn nhỏ. Bởi trong nhiều vụ đánh nhau, có những người rất to khỏe, hơn nữa còn cầm trên tay vũ khí. Nếu các bạn nhỏ vào can, chắc chắn sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, trong trường hợp này, quy trình xử lý tốt nhất là các bạn chạy nhanh khỏi đám gây lộn để bản thân an toàn. Sau đó, nếu trên đường gặp người lớn thì kể lại cho họ để tìm cách giải quyết. Tuyệt đối không được tham gia vào cuộc xung đột đó.

Với tình huống bị sàm sỡ trong cửa hàng, có nhóm nêu ý kiến, việc đầu tiên là phải hất tay của người đàn ông kia ra khỏi người mình, sau đó hô to: “Chú là tên biến thái” rồi chạy nhanh về nhà, kể lại cho bố mẹ nghe. Các chuyên gia rất khen ngợi cách xử lý của MCer. Các bạn đã làm rất chuẩn. Các nhà tâm lý học bổ sung thêm rằng, khi rơi vào tình huống đó, các bạn phải vừa hất tay vừa hét thật to để người khác ở trong và ngoài cửa hàng nghe thấy. Sau đó, hãy tìm mọi cách chạy thật nhanh ra ngoài, hòa vào đám đông và về nhà báo với bố mẹ. Tuyệt đối không được giữ bí mật.

Nhã Uyên (2I) rất vui khi được tham gia buổi trải nghiệm thú vị này. Theo cô bạn, những tình huống mà thầy cô đưa ra rất thực tế. Cô bạn cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Nhã Uyên kể: “Đó là khi tớ còn học Mầm non. Hôm đó, tớ đi học về cùng bác giúp việc thì gặp một chú thanh niên bảo lên xe chú đèo về. Tớ và bác giúp việc kiên quyết không đi. Sau đó, chú ta đi theo về tận nhà và còn xin vào uống nước. Nhưng tớ và bác giúp việc vẫn kiên quyết không cho vào. Thế là một hồi lâu sau, chú ta đi mất. Thật may là tớ đã không nghe theo lời người lạ!”.

Đồng hành với MCer trong những buổi trải nghiệm, các giáo viên cũng cảm thấy những bài học rất bổ ích, cách giảng giải của các chuyên gia sâu sắc. Hơn nữa, việc được thảo luận nhóm, được đứng lên phản biện và tham gia góp ý với đội bạn… khiến các MCer vô cùng thích thú và hào hứng.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm