MCer và chuyến trải nghiệm tới làng nghề làm đồ chơi Trung thu

Dịp Trung thu, chúng mình thấy phố phường trang trí rất nhiều đèn lồng, ông sao. Các cửa hàng bày bán nhiều đồ chơi thủ công như trống, mặt nạ… Nhưng các bạn có biết những thứ quà đáng yêu, xinh xắn ấy có xuất xứ từ đâu không? Các bạn cùng theo mình về thôn Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) để tìm hiểu nhé!

Ở đây, những chiếc mặt nạ được làm bằng giấy bồi và những chiếc trống được làm bằng gỗ rất tỉ mỉ. Bác Võ Huy Đông - một nghệ nhân chuyên làm đồ chơi truyền thống chia sẻ cách làm: “Mặt nạ được làm bằng giấy. Giấy được dán bởi một loại hồ đặc biệt nấu từ bột sn đun sôi phơi khôi. Sau khi hoàn thành công đoạn dán, các bác thợ lành ngh sẽ tô vẽ trang điểm cho khuôn mặt theo ý muốn, có thể là hình thù con vật, có thể là nụ cười của chú hề…”.

Có tận mắt chứng kiến cảnh các bác ấy thực hiện các công đoạn mới thấy việc làm ra những sản phẩm truyền thống không chỉ cần sự tỉ mỉ, cẩn thận mà còn cả trái tim tâm huyết. Ví như việc làm mặt nạ, để có được khuôn mặt, bác Đông phải làm sẵn một cái khuôn mặt bằng xi măng, sau đó bọc lên một lớp giấy báo để giúp cho giấy bồi không dính vào khuôn. Tiếp đến, bác ấy nhẹ nhàng xếp từng lớp giấy đã phết hồ lên khuôn đó. Cuối cùng là lớp giấy trắng. Công việc nhìn dễ nhưng khi bắt tay làm mới thực sự khó. Bởi bạn phải miết giấy sao cho lộ rõ các góc cạnh của khuôn mặt vừa không để làm rách lớp giấy. Tớ thực sự ấn tượng với đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân.

Còn để làm ra những chiếc trống nhỏ nhắn xinh xắn, người nghệ nhân phải thực hiện 4-5 công đoạn. Đầu tiên phải làm tang trống. Để có một tang trống như ý, các bác đã dùng máy tiện để xẻ gỗ tạo hình rồi đem phơi khô. Sau đó là đến công đoạn bọc da đóng ghim để tạo thành mặt trống. Cuối cùng, các nghệ nhân sẽ quét sơn đỏ một lần nữa để cho chiếc trống bắt mắt nhất. Thú vị hơn cả là khi các bác ấy sắp xếp các tang trống sao cho không bị dính sơn vào nhau. Rất đẹp và khoa học!

Chuyến đi thực tế đó đã cho tớ hiểu thêm được bao điều bổ ích. Tớ không chỉ biết được nguồn gốc các món đồ chơi mình đang chơi mà còn biết quá trình sáng chế ra chúng. Ý nghĩa hơn cả là tớ hiểu thêm được phần nào sự tâm huyết cũng như tình yêu với công việc của các nghệ nhân. Nhờ có họ mà những nét đẹp truyền thống của nước Việt luôn được gìn giữ cho muôn đời sau.

Bài và ảnh: NGUYỆT LINH

(5M2)

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm