Mùa hè vui khỏe ở MC

Sân trường MC sau một tháng nghỉ hè đã nhộn nhịp trở lại. Tiếng nói cười của các MCer vang vọng khắp mọi ngõ ngách. Ai nấy đều vui vẻ tận hưởng không gian xanh - sạch - đẹp thân thuộc mỗi ngày…

Vui vẻ

Câu nói “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” thật đúng với xúc cảm của tất cả các MCer. Các bạn không chỉ vui vì được gặp lại thầy cô, bè bạn mà còn được thỏa sức chạy nhảy và tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích.

Thảo Linh, Tuệ Minh (7B) hớn hở kể về cảm giác lâng lâng khi được quay lại trường. Các bạn bảo: “Ở nhà buồn lắm, đi chơi mãi cũng chán, chúng tớ rất sung sướng khi được bố mẹ cho tham gia sinh hoạt hè ở MC. Chúng tớ có thể làm quen thêm nhiều bạn lớp khác, lại còn được gặp gỡ các cô chú nhà ăn, lao công thân thiện… Đến trường rồi, chúng tớ chẳng muốn về nhà nữa”.

Bảo Anh (6D) là tân binh mới. Cô bạn luôn hết lời khen ngợi mọi điều khi được hỏi cảm nhận về MC. Cô bạn chia sẻ: “Ngày đầu tiên, tớ và cả gia đình đã vô cùng thích thú và choáng ngợp trước cánh cổng rộng lớn ở MC. Nó phải to gấp đôi, gấp ba trường cũ của tớ. Rồi khi được tham gia sinh hoạt hè tại trường, tình yêu của tớ dành cho mái trường này lại càng tăng thêm. Tớ thích những chuyến xe bus sạch sẽ, với chú lái xe thân thiện. Tớ thích nhà vệ sinh thơm tho, sạch đẹp như ở khách sạn 5 sao. Tớ thích canteen với những món ăn ngon bổ và siêu rẻ, còn có những cô chú đầu bếp siêu cute nữa chứ. Ôi  thực sự là đến giờ phút này, tớ chỉ có thể nói là tớ không hối hận khi tham gia hoạt động hè ở MC và cảm thấy may mắn khi trở thành một MCer”.

Khỏe mạnh

Theo các cô chú nhân viên các bộ phận nhà ăn, vệ sinh, xe bus… thì  khi có lịch sinh hoạt hè, mọi người đều cảm thấy rất vui. Cảm giác giống như được gặp lại những người con đi xa của mình về nhà. Thế nên, mọi người vẫn luôn đặt nụ cười, sự khỏe mạnh, an toàn của các MCer lên hàng đầu.

Chú Đức Cường (Quản lý Nhà ăn) cho biết: “Các công tác hậu cần cho tháng sinh hoạt hè vẫn diễn ra đảm bảo chất lượng tốt như trong năm học. Đối với các bạn nhỏ lớp 1, cô chú nhà ăn còn hỗ trợ thêm với cô giáo để hướng dẫn cho các con biết cách tự mình sử dụng đồ ăn. Một số việc các con chưa làm được như bê bát phở nóng, hay dụng cụ ăn vào bồn đựng… đều được các cô chú hỗ trợ. Ai nấy đều cảm thấy rất vui khi được đón các con trở lại trường”.

Cô Đình Bình (Mẹ của Danh Thái, 6A) cho hay: “Con theo học MC từ năm lớp 4 và mùa hè nào con cũng tới trường tham gia sinh hoạt. Từ ngày con theo học ở đây, tôi luôn an tâm và hài lòng về phương pháp giáo dục của thầy cô giáo cũng như công tác phục vụ của tất cả nhân viên nhà trường. Mọi người ở MC đều thân thiện dễ gần, không gian chỗ nào cũng xanh sạch, mát mẻ. Không chỉ con mà cả gia đình tôi cũng cảm thấy thích thú mỗi khi tới trường MC”.

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm