Teen cần lưu ý khi chơi Trung thu

Khư khư giữ đồ vì lo bị... móc túi

Trước Trung thu, cả nhóm bạn của Jays cùng rủ nhau đi chơi phố Hàng Mã và tranh thủ chụp ảnh. Trong lúc tất cả mọi người đều chú tâm vào việc "pose" hình thì một người phụ nữ trung niên tay bế đứa trẻ đã thực hiện hành vi móc túi bất chính. Thật lạ là không một ai, kể cả người chụp ảnh hay bạn bè đi cùng phát hiện ra. Sự việc chỉ được “hé lộ” khi nạn nhân về nhà xem lại những bức ảnh của mình. Mất đồ oan ức, Jays và người em họ lên FB: “Ước tính thiệt hại ban đầu là 5 triệu, người thì không sao”.

Trung thu càng đến gần thì phố Hàng Mã càng trở nên đông đúc, náo nhiệt. Lượt người qua lại và dạo chơi ở khu phố giờ cao điểm có khi lên đến hàng nghìn người. Việc teen mang quá nhiều đồ, tài sản theo người cùng với tâm lý “thấy đồ long lanh là hoa hết cả mắt” thật sự là “khiêu khích” và sơ hở để kẻ gian thực hiện hành động bất chính.

Cô bạn có nick Cá béo (Hà Nội) viết: “Sắp tới đi chơi Trung thu, chúng mình quán triệt tinh thần là anh, chị, em, bạn bè có đồ gì quý giá cứ để hết ở nhà, chỉ cầm ít tiền đi taxi, ăn uống và mua đồ chơi thôi”.

Yêu râu xanh trà trộn

Hồng Hạnh (Hà Nội) tường thuật lại câu chuyện dạo phố đêm Trung thu của mình trong nỗi… kinh hoàng. Hai chị em rủ nhau “lượn lờ” phố hàng Mã. Trời nóng phố đông, mỗi người đều diện quần sooc, áo phông cho thoải mái. Đang chen chúc trong đám đông chật chội, chị của Hạnh bỗng thấy khác thường khi người đi cạnh liên tục có những biểu hiện... không đàng hoàng.

Ban đầu, cả hai bỏ qua vì cho rằng không gian chật chội, va chạm là điều khó tránh khỏi. Nhưng không biết có phải do tưởng hai chị em… dễ dãi hay không mà người lạ liên tục tấn công bằng những hành vi quá trớn. Không chịu đựng nổi nữa, Hạnh và chị của mình đã phải hét toáng lên để hắn dừng lại.

Giá cả... tăng chóng mặt

Bình thường, một vé gửi xe máy ở các khu vui chơi, công viên hay một số con phố ở Hà Nội… thường từ 5 đến 10 nghìn đồng. Nhưng vào đêm Trung thu, chắc chắn sẽ không còn con số ấy. Hơn nữa, những ai chậm chân đến sau chưa chắc đã có chỗ gửi xe tại các điểm vui chơi. Phú Quý (Hà Nội) chia sẻ: “Mình đảm bảo giá gửi xem đêm Trung thu ở phố Hàng Mã không dưới 30 nghìn đồng!”.

Chính vì mức giá dịch vụ cái gì cũng tăng nên khi đi chơi, teen hãy chuẩn bị một khoản kha khá để không bị bất ngờ trước tình huống giá cả "leo thang"... bất ngờ nhé!

Theo truyền thống, Trung thu còn là dịp đoàn viên, hội ngộ giữa các thành viên trong gia đình. Để tránh tắc đường, móc túi, cướp giật… thay vì đi chơi, tụ tập cùng bạn bè, rất nhiều bạn trẻ đã chọn cách ở nhà đón trăng rằm cùng gia đình.

Mong muốn có một cái Tết trung thu thật ý nghĩa, Tuấn Đạt (Hà Nội) chia sẻ: "Trung thu năm nay, mình dự định ở nhà với bố mẹ, chứ không đi chơi với bạn bè. Nếu không ở nhà, bạn hãy chọn cho mình một địa điểm vui chơi thật an toàn nhé!".

Theo Đất Việt

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm