Cùng con lớn lên dưới mái trường thân yêu!

Những ngày đầu cùng con trải nghiệm môi trường học tập của MC, tôi tự nhủ con thật may mắn khi được làm học sinh của ngôi trường nhân văn, vô cùng văn minh và hiện đại này.

Với những bố mẹ muốn con lớn lên trong ngôi trường hiện đại, không chỉ có cơ sở vật chất tốt mà còn có đội ngũ giáo viên đầy nhân văn thì MC chứa đựng đầy đủ những yếu tố này.

Vào tháng 5 của bảy năm trước, chúng tôi quyết định tới tham quan trường và lập tức bị mê mẩn. Kiến trúc của trường thật đẹp, khang trang nhưng không kém phần ấm áp. Sảnh piano là nét độc đáo so với các trường khác ở Hà Nội, canteen sáng bóng, WC sạch tinh, lại còn có những bụi tre, trúc trồng xen kẽ trong khuôn viên.

Những ngày đầu cùng con trải nghiệm môi trường học tập của MC, tôi tự nhủ con thật may mắn khi được làm học sinh của ngôi trường nhân văn, vô cùng văn minh và hiện đại này.

Hơn nữa, các thầy cô có nhiều kỹ năng mềm, tác phong hiện đại, giỏi chuyên môn và thân thiện. Đúng là thời buổi này, “phải bắt đầu như thế” thì học sinh và cả các ông bố, bà mẹ khó tính mới tâm phục, khẩu phục!

Không chỉ các con mà phụ huynh bắt đầu kết bạn với các thầy cô và xem nhau như những người thân. Chúng tôi cùng hòa mình vào những mùa vui ở trường.

Đó là lễ Khai giảng năm học mới gắn với lễ hội Hoa cúc; toàn trường ngập trong sắc hoa mùa thu cùng nụ cười tươi vui, hạnh phúc của cộng đồng MC. Rồi Hội diễn văn nghệ hằng năm, chúng tôi không phải nghe diễn văn mà được thưởng thức no nê “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng.

Tôi vô cùng ấn tượng HDVN 27 với chủ đề “Biển hát chiều nay”. Đêm diễn đã lấy đi nước mắt của nhiều phụ huynh khi chứng kiến con mình hóa thân thành những chiến sỹ ngày đêm không quản gian khó trước phong ba bão táp, giặc ngoại xâm để canh giữ hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chưa hết, khi những cây đào rừng được trồng ở cổng trường bắt đầu hé nụ, chúng tôi háo hức tham gia lễ hội Bánh chưng. Trường bỗng trở thành ngôi nhà lớn với sự góp mặt của các ông bà, bố mẹ khi cùng thầy trò miệt mài gói bánh bên lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, bếp củi…

Hết cấp 2, con tôi quyết định học tiếp bậc THPT tại MC. Nghỉ hè, hai mẹ con nhớ da diết trường lớp, thầy cô. Cũng phải thôi vì làm gì có nơi thứ hai nào giống như MC!

Lên cấp 3, học sinh có những biến động về tâm sinh lý do đặc thù lứa tuổi. Các cậu bé cho rằng mình là đàn ông đích thực, muốn thể hiện bản thân. Còn những cô bé rối bời tâm trạng bởi mối quan hệ bạn bè kiểu “có lẽ một người đang bước vào yêu”…

Đây là lúc thấy rõ nhất thầy cô chính là cứu cánh của phụ huynh. Bởi học sinh ở tuổi này có nhiều điều không hoặc ít chia sẻ với gia đình mà chỉ tỉ tê cùng nhóm bạn thân hoặc tin tưởng giãi bày với cô. Thế nên, nhiều bố mẹ nói vui, có khi giáo viên chủ nhiệm còn hiểu con hơn cả phụ huynh.

Với tôi, cô chủ nhiệm Phương Nguyên của lớp 12E1 là người vô cùng tuyệt vời. Cô không chỉ là người thầy mà còn là người mẹ thứ hai của các con với tất cả sự chân thành, quan tâm, bao dung và độ lượng. Khi được các con yêu thương và tin cậy như thế, chắc chắn cô phải là một người bạn lớn thực sự.

Cô luôn kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ trước những cuộc điện thoại, tin nhắn của tôi: “Cô ơi! Con thế này! Con thế kia”, “Con bị mất ngủ”, “Con thấy chán chường...”. Thậm chí, việc con mất ngủ cũng khiến cô dành nhiều thời gian tìm hiểu thông tin từ những người có bệnh tương tự rồi các loại thuốc đông tây y để trả lời: “Chị ơi! Chị tham khảo cho con”

Sau này, khi trò chuyện với các phụ huynh khác, tôi mới biết, cô không chỉ sẵn sàng quan tâm tới “mẹ con nhà mình” mà còn nhiều “ca” khác trong lớp. Cô thật sự rất “cool ngầu”!

Bận rộn là thế nhưng lúc nào, cô cũng vui tươi, nhẹ nhàng, ân cần và sâu sắc. Trong buổi họp phụ huynh, ngoài việc nhận xét học lực, cô còn nói về cá tính của từng con.

Tôi vô cùng cảm động khi cô nắm bắt và hiểu rất rõ con mình. Phải thật sự yêu thương, quan tâm và độ lượng thì cô mới hiểu tính cách của mỗi học trò như vậy!

Cảm ơn cô, một cô giáo giản dị, một bà mẹ nhỏ bé nhưng rất tình cảm! Mãi trân trọng cô với những tình cảm thiêng liêng và đặc biệt nhất!

Cô thực sự đã góp phần củng cố niềm tin cho các học trò, phụ huynh về môi trường giáo dục tốt đẹp, nhân văn này.

DIỆU LINH

(Mẹ của Tường Minh, 12E1)

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

Siêu cúp giải bóng mùa xuân: "Đàn em" vươn lên giành chiến thắng

Siêu cúp giải bóng mùa xuân: "Đàn em" vươn lên giành chiến thắng

Siêu cúp giải bóng mùa xuân: "Đàn em" vươn lên giành chiến thắng

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 14:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Loạt trận siêu cúp khép lại “Marie Curie Cup 2024” khối THCS, THPT - Văn Phú đã diễn ra đầy sôi nổi, bất ngờ. Các đội quyết tâm rượt đuổi tỷ số, khiến bầu không khí càng trở nên gay cấn, hồi hộp.
Xem thêm