Hình ảnh MC trên bộ sưu tập áo dài độc đáo

Cầu kỳ, sáng tạo và ý nghĩa là cảm nhận của cộng đồng MC khi chiêm ngưỡng bộ sưu tập áo dài về trường Marie Curie của tập thể 4I3. 

Trong Hội diễn văn nghệ lần thứ 28, tập thể 4I3 gây ấn tượng mạnh khi trình diễn trên sân khấu bộ sưu tập áo dài về hình ảnh học sinh và mái trường Marie Curie. Theo cô Nhật Hồng (mẹ của Minh Phương), lớp đã manh nha ý tưởng này từ lâu. Vì truyền thống của lớp là tặng áo dài cho các con vào lễ hội Bánh chưng. Vậy nên, khi biết chủ đề của hội diễn là “Quê hương”, cả lớp đã quyết định thực hiện bộ đồ ấy.

Điểm nhấn của những chiếc áo dài là tất cả hình ảnh đều được vẽ bằng tay và dựa trên ý kiến của chính các MCer. Cô Nhật Hồng chia sẻ: “Vì những bộ áo này sẽ tặng lại các con nên cô giáo và bố mẹ để các con tự lựa chọn theo sở thích. 11 bộ là 11 hình ảnh thể hiện suy nghĩ, niềm yêu thích của các con dành cho ngôi trường MC. Có con thích thể thao nên vẽ cảnh học sinh chơi bóng. Có con yêu những không gian của trường nên vẽ cổng Trường Sa, Hoàng Sa. Có con nhớ nụ cười trìu mến của “ông nội” Khang nên phác họa thầy… Hôm các con mặc thử, ai cũng xúc động và tự hào. Các con ôm khư khư, mang về cất giữ bộ đồ như báu vật. Cảm nhận được tình cảm của các con với trường, các cha mẹ rất hạnh phúc. Bởi chúng tôi đã lựa chọn đúng khi cho con theo học MC, nơi học sinh luôn vui vẻ tới trường và được là chính mình”.

Cô Phạm Hiền (GVCN 4I3) không giấu nổi sự bồi hồi, xúc động khi ngắm học trò diện bộ sưu tập chứa đựng hình ảnh mái trường Marie Curie thân yêu. Áo dài có màu trắng tinh khôi nên những nét vẽ theo phong cách “chi bi” hoạt hình càng tôn lên nét hồn nhiên, nhí nhảnh, đáng yêu của lứa tuổi học trò. Hơn nữa, mỗi bộ đều được thiết kế theo đúng số đo của từng bạn nên khi mặc, trông ai cũng thật yêu kiều, xinh đẹp và duyên dáng. “Bộ sưu tập đó không chỉ tôn vinh nét đẹp truyền thống mà còn thể hiện tình yêu sâu sắc với ngôi nhà MC. Các con khiến tôi nhớ đến bao cảnh trí, hoạt động gần gũi mà ý nghĩa của nhà trường như: các giải bóng, xe buýt, canteen... Khi trình diễn trên sân khấu, những điều quen thuộc ấy dường như cũng chuyển động theo từng bước nhảy, điệu múa của các con”, cô Phạm Hiền tự hào nói.

Tết đến, xuân về, trẻ con rất thích diện bộ đồ mới. Thấu hiểu điều đó, các cha mẹ của lớp I3 thường tặng áo dài cho con vào dịp này. Mỗi năm một kiểu, phù hợp với lứa tuổi, xu hướng thời trang. Điều này không chỉ đem tới niềm vui cho các con mà còn khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về tà áo dài duyên dáng của dân tộc. Các bố mẹ cũng vô cùng háo hức, thích thú khi thấy MCer diện những bộ áo dài rực rỡ để tham gia các hoạt động ngày Tết ở trường.

Minh Phương, Gia Hân (4I3) cho biết: “Chúng tớ rất thích mặc áo dài. Vì thế, khi nghe bố mẹ và cô giáo trao đổi về bộ sưu tập in hình trường, ai cũng nhảy lên sung sướng. Ngoài tình yêu dành cho MC, chúng tớ còn gửi gắm vào đó cả những ước mơ. Chúng tớ tin rằng, mình sẽ bay cao, bay xa tới những chân trời tươi sáng khi theo học Marie Curie. Hiện những bộ áo dài được chúng tớ lưu giữ ở góc trang trọng trong tủ đồ. Thi thoảng, chúng tớ lại mang ra mặc rồi đứng ngắm nghía trước gương. Sau này, dù không thể mặc vừa bộ đồ nữa nhưng chắc chắn, chúng sẽ trở thành kỷ vật vô giá, là kỷ niệm đáng nhớ về tuổi học trò của mỗi người”.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm