“Zoom” bộ ba, bộ tứ MCer sống cùng nhà, học chung trường

Không ít bộ ba, bộ tứ anh chị em ruột cùng học ở trường Marie Curie. Điều này không chỉ mang lại nhiều thuận lợi cho gia đình mà mỗi ngày, những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò như được nhân lên gấp bội với các bạn ấy. 

Ngôi trường của những giấc mơ

Cũng như các bậc cha mẹ khác, khi con đến tuổi tới trường, cô Huyền Ngọc (mẹ của Đức Minh, CHS E2, 17 - 20; Ngọc Linh, 7G1; Linh Nhi và Minh Khang, 1P2) mong muốn tìm một ngôi trường tốt. Sau nhiều lần tìm kiếm và tham khảo thông tin, cô quyết định chọn MC là nơi gửi gắm các con. Cô chia sẻ: “Marie Curie có môi trường học tập và rèn luyện thể chất phù hợp với tiêu chí của gia đình. Hơn nữa, trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại; có thầy Hiệu trưởng đáng kính, rất tận tâm với học trò. Chỉ chừng đó thôi đã đủ tạo niềm tin, sự yên tâm của chúng tôi khi gửi các con vào trường”.

Gia đình cô Huyền Ngọc

Cùng chung suy nghĩ đó, cô Lệ Hằng (mẹ của Nhật Nam, 2M1; Nhật Minh và Đan Lê, 8M4) và cô Phương Trang (mẹ của Ngọc Linh, 7I2; Bảo Ngọc, 5P2 và Mạnh Thắng, 2I) đều khẳng định, việc cho các con theo học MC là quyết định đúng đắn. Bởi từ lâu, các cô đã biết đến bề dày truyền thống của nhà trường. Nơi đây có thầy Khang, Ban giám hiệu và các giáo viên luôn tâm huyết, quan tâm đến chất lượng giáo dục, cũng như sự phát triển toàn diện của học trò. Hàng năm, rất nhiều MCer lớp 9 đỗ vào các trường chuyên; MCer THPT cực kỳ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám theo đuổi ước mơ; còn MCer Tiểu học được rèn nếp ăn, ngủ, học hành chỉn chu ngay từ những ngày đầu tới lớp. Tất cả điều ấy đã tạo nên nét riêng của học sinh Marie Curie, khiến các bố mẹ vô cùng hài lòng. Ngoài ra, trường có cơ sở vật chất khang trang, nhà thể chất và sân bóng phù hợp với các hoạt động thể dục, thể thao.

Gia đình cô Phương Trang

Các cô tự hào tâm sự: “Kể từ ngày được khoác bộ đồng phục MC, các con có nhiều thay đổi tích cực. Các con sống tự lập, tự tin trong mọi hoàn cảnh; biết thương yêu, chia sẻ với bạn bè, xã hội; biết yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường; sống trung thực và luôn hướng thiện theo lời dạy của “ông nội” Khang: “Sống để trở thành người tử tế!””.

Niềm vui học chung trường

Gia đình cô Huyền Ngọc và cô Lệ Hằng đều có các cặp sinh đôi. Vì thế, theo quy định của nhà trường, mỗi bạn được giảm 50% tiền học phí, bán trú, xe buýt… “Đây là chính sách đặc biệt mà các trường khác không có và thể hiện sự nhân văn của thầy Khang. Gia đình chúng tôi rất cảm kích về điều này!”, các cô bày tỏ. Bên cạnh đó, khi các con học chung trường, các nhà rất thuận lợi trong việc đưa đón, dễ dàng sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ… của lớp con. Đồng thời, các con có thể hỗ trợ, bảo ban nhau học tập.

Cô Huyền Ngọc và Đức Minh

Không chỉ bố mẹ mà chính các MCer được nhận vô vàn niềm vui khi có anh chị em học chung trường. Theo Ngọc Linh (7I2), vào mỗi buổi sáng, các thành viên trong gia đình cùng nhau thức dậy, đi - về trên một chuyến xe. Các bạn có nhiều chủ đề chung để tâm sự, trò chuyện sau mỗi ngày học. Khi lớp anh/chị/em tổ chức đi dã ngoại hay xem phim, các bạn có thể đi “ké”. Ngoài ra, Ngọc Linh có thể hỗ trợ các em học bài vở vì từng học những kiến thức đó. Cuối mỗi buổi học, cô bạn còn đảm nhận nhiệm vụ xuống lớp để đón hai em.

“Quả thực, khi có chị và em trai học cùng trường, mình rất tự hào, cảm nhận được sự gần gũi. Chúng mình không thấy lạc lõng trong những ngày đầu đi học vì đã nghe chị kể nhiều về trường. Hơn nữa, chị luôn xuất hiện kịp thời mỗi khi mình cần giúp đỡ. Lúc lớp ai có cuộc thi, bố mẹ cùng chị em có thể đến cổ vũ, tiếp thêm động lực và khích lệ tinh thần. Ngoài ra, mình còn có nhiều “cạ cứng” ở lớp của chị, em nữa”, Bảo Ngọc cho biết.

Với các cặp anh chị em, mỗi ngày đến MC thật sự là một ngày vui và bạn nào cũng yêu hết thảy những hoạt động ở trường. Ngọc Linh (7G1) không thể quên Giáng sinh năm lớp 1. “Hôm ấy, chúng mình đang ngồi học thì ông già Noel tới tặng quà. Nhưng ông không có chiếc bụng bự như mình thường thấy trên phim, ảnh mà trông gầy gầy. Sau 1 giây đứng hình, chúng mình nhận ra, đó là “ông nội” Khang. Mọi người reo lên rồi ôm chầm lấy ông. Mình không ngờ thầy Hiệu trưởng lại gần gũi, dễ mến như vậy”, cô bạn kể.

Từ khi học cùng trường, các cặp anh chị em còn có chung ngôi nhà thứ hai mang tên Marie Curie. Các bạn đều khẳng định: “Nơi ấy có “ông nội” Khang luôn yêu thương, quan tâm đến chúng mình. Nơi ấy có các thầy cô giống như người cha, người mẹ hiền thứ hai luôn ân cần chỉ bảo những điều hay lẽ phải, chăm sóc chúng mình từng bữa ăn, giấc ngủ. Ngoài ra, những người bạn giống như người thân của chúng mình, đôi lúc có những bất đồng nhưng tận sâu trong lòng thì luôn thương yêu, đùm bọc nhau”.

Nhật Nam, 2M1; Nhật Minh và Đan Lê, 8M4

Cô Lệ Hằng thích nhất khoảng thời gian theo dõi các con thi đấu thể thao và cùng tham gia gói bánh chưng. Khi đó, cô cảm nhận được sự thăng hoa của cảm xúc và không khí của tình thân. Cô nhớ mãi giây phút vỡ òa hạnh phúc khi lớp của cậu con út vượt qua nhiều thử thách và giành được chức Vô địch. Riêng con vinh dự được nhận danh hiệu Quả bóng Vàng. Cô cũng rưng rưng xúc động khi biết tin lớp của hai con đầu đoạt HCB bóng đá. Kết thúc những trận cầu “nảy lửa” luôn là những bữa liên hoan gia đình vui vẻ. Và kết thúc những ngày lễ hội Bánh chưng là niềm phấn khởi của cả nhà khi ban thờ tổ tiên có những chiếc bánh xinh xắn do các con tự gói.

Linh Nhi và Minh Khang, 1P2

Vì anh chị em học cùng trường nên những câu chuyện trong bữa cơm gia đình hầu như xoay quanh hai chữ “MC”. Nào là hôm nay, em được cô giáo khen về việc gì, lớp anh có hoạt động gì thú vị rồi cô chủ nhiệm thông báo sắp tới, lớp chị có chương trình nào. Đặc biệt trước mỗi giải bóng, Hội diễn văn nghệ hay lễ hội Bánh chưng, không khí của giờ ăn tối càng thêm sôi nổi. Cả nhà rôm rả bàn luận về chiến thuật đấu bóng. Đôi khi, các bạn còn “thách đấu” nhau vì mấy năm nay, lớp anh không vào được vòng trong giải bóng đá, lớp chị chỉ đoạt HCB bóng rổ… Bố mẹ cũng sốt sắng trao đổi xem cần chuẩn bị đạo cụ, trang phục như thế nào cho buổi biểu diễn văn nghệ, gói bánh chưng của các con… “Nghe những câu chuyện ấy, chúng tôi cảm nhận rõ tình yêu của các con với mái trường. Chẳng còn gì vui hơn việc mỗi ngày trở về nhà sau giờ học, các con đều thể hiện niềm hạnh phúc trong ánh mắt, nụ cười”, các cô tâm sự.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm