8/3 của cô giáo MC

Tự thưởng cho mình một ngày thật xinh đẹp, tự tay làm những món quà dành tặng người thân hay cùng học trò tham gia các hoạt động thú vị… là những điều mà các cô giáo của Marie Curie trải qua dịp 8/3. 

HỒNG HÀ (GV Tiếng Anh)

Nghề giáo là một nghề đặc biệt và càng trở nên ý nghĩa hơn vào các dịp như ngày 8/3. Bởi ngoài quà tặng, lời chúc tốt đẹp từ những người đàn ông trong gia đình, các giáo viên nữ còn được đón nhận những món quà của học trò.

Tôi nhớ 8/3 năm ngoái, các học sinh nam ở lớp tôi chủ nhiệm đã tự tổ chức buổi tôn vinh phái nữ. Các con giữ bí mật này trong nhiều ngày. Mãi đến sát giờ diễn ra chương trình, nhóm con gái mới biết. Việc làm của các con không chỉ khiến các bạn nữ bất ngờ mà cô giáo cũng thấy hạnh phúc lây. Những bông hoa, thiệp chúc mừng với lời đề tặng dí dỏm đã trở thành kỷ niệm đẹp, đáng nhớ của các học trò nữ và tôi. Khi được nhận tình cảm chân thành của học sinh và người thân, những vất vả và áp lực của công việc, cuộc sống trong tôi bỗng chốc tan biến…

Kết thúc tiệc 8/3 ở trường, tôi tranh thủ qua nhà tặng quà cho bà nội, bà ngoại - hai người phụ nữ mà tôi rất kính trọng. Rồi tôi tạt qua chợ, mua thêm ít đồ ăn để chuẩn bị bữa tối cầu kỳ hơn thường ngày một chút. Tôi còn trang trí phòng khách lãng mạn hơn, tươi sáng hơn với lọ hoa đỏ thắm. Với tôi, quãng thời gian vừa nấu ăn vừa ngân nga hát bài yêu thích là khoảnh khắc lắng đọng, làm cho ngày Quốc tế Phụ nữ càng thêm phần ý nghĩa. Vào những lúc như thế, tôi lại muốn mãi được là phụ nữ để yêu thương và được yêu thương thật nhiều.  

 

VIỆT HOÀN (Phó Hiệu trưởng Tiểu học 1)

Dịp 8/3, tôi thường dọn dẹp lại nhà cửa và mua những loài hoa mình thích để trang trí. Vào ngày đó, tôi cũng tự cho phép mình được thư giãn, được xinh đẹp và được ấn tượng hơn trong mắt mọi người.

Ngày xưa, khi còn là sinh viên, vào dịp Quốc tế Phụ nữ, tôi thường cùng các bạn gái trong lớp tham gia những hoạt động ở trường. Giống như học trò bây giờ, chúng tôi tham dự cuộc thi làm bánh, cắm hoa, văn nghệ… Thời đó, tôi cũng rất hay tự tay làm thiệp, đan khăn tặng mẹ và chị gái.

Từ khi lập gia đình, kỷ niệm ngày 8/3 của tôi lại muôn màu, muôn vẻ hơn. Tôi nhớ món quà đầu tiên mà ông xã tặng là bó hoa màu tím, có bông hồng ở giữa. Màu tím tượng trưng cho sự chung thủy, còn màu đỏ biểu tượng cho trái tim ngập tràn tình yêu.

Tôi thấy mình rất may mắn khi được làm dâu trong một gia đình sống tình cảm và rất thương yêu nhau. Đặc biệt, chồng tôi hay làm thơ tặng mẹ, tặng chị và tặng vợ. Dù không học trường lớp văn chương nào nhưng thơ của anh rất chân thành và đong đầy cảm xúc.

Từ khi về MC, tôi có thêm nhiều niềm vui bên đồng nghiệp. Nhớ ngày 8/3 năm đầu tiên, khối Tiểu học đã tổ chức bữa tiệc mời các rể tới tham gia. Đó là cơ hội để mọi người thêm gần gũi và thấu hiểu nhau hơn.

Với tôi, ngày 8/3 luôn là dịp để mình thể hiện tình cảm với mẹ đẻ và mẹ chồng, với những người phụ nữ mình kính trọng. Hôm đó cũng là ngày mình chiều chuộng bản thân, được các hoàng tử trong nhà nâng niu và chăm sóc.

 

TRẦN OANH (GV GDCD)

Có lẽ con người càng lớn, càng trưởng thành thì càng khó nói lời yêu thương với cha mẹ. Để đến giờ, khi nhìn thấy cha mẹ già đi theo năm tháng, nhìn thấy những nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt gầy gò, tôi lại trách mình và muốn dành những gì hạnh phúc nhất cho cha mẹ.

Vào ngày 8/3 của những năm trước, tôi thường tự tay chuẩn bị những món quà, lúc tặng mẹ cái áo, lúc tặng mẹ tấm vải nhưng chưa lần nào gọi điện về, nói chúc mừng mẹ trực tiếp. Không phải do vô tâm mà vì nói lời quan tâm mẹ thấy gượng gạo, dù biết là thiếu sót nhưng sao tôi thấy khó mở lời vô cùng. Nhưng ngày 8/3 năm ngoái, tôi lấy hết dũng khí, gọi điện đến chương trình “Quà tặng âm nhạc” của đài FM, nhờ gửi tới mẹ bài hát “Mẹ yêu” của nhạc sĩ Phương Uyên. Tôi vẫn nhớ lời nhắn cho mẹ hôm ấy: “Mẹ à, tất cả lời bài hát là điều con muốn nói với mẹ. Con cầu chúc mẹ của con mãi khỏe mạnh. Chúc mừng mẹ ngày 8/3!”. Sau khi lời yêu cầu của tôi được chương trình tiếp nhận thì mẹ đã nhận được món quà ấy. Tôi không được chứng kiến trực tiếp cảm xúc của mẹ lúc ấy như thế nào. Nhưng khi mẹ gọi điện, tôi biết mẹ đã khóc và thấy hạnh phúc khi nghe những lời nhắn nhủ ấy. Và đó cũng là điều mà tôi sẽ làm, sẽ dành cho mẹ vào những ngày đặc biệt sau này.

Tặng cô

 

Mùng Tám tháng Ba

Dù xa hay gần

Vẫn dành tặng cô

Đóa hoa tươi thắm

 

Ánh mắt yêu thương

Bàn tay dịu hiền

Luôn yêu cô nhất

Cô giáo chúng em

 

Cô giống người mẹ

Ấm áp nhẹ nhàng

Cô giống người bạn

Gần gũi thân thương

 

Muốn dành tặng cô

Đóa hoa tươi thắm

Muốn dành tặng cô

Ngàn lời yêu thương

 

Mai này xa cách

Mãi nhớ về cô

Là mẹ, là bạn,

Là cô giáo hiền.

ĐỨC HIẾU

(8I2)

 

Lớp mình ngày 8 tháng 3

 

Mỗi độ tháng Ba về

Để mừng ngày Quốc tế

Các bạn nam tinh tế

Làm quà đồ tái chế

Tặng bạn nữ thích mê.

 

Mỗi độ tháng Ba tới

Các bạn nữ phấn khởi

Khuôn mặt luôn rạng ngời

Cười tươi như mặt trời

Của một mùa xuân mới.

 

Mỗi độ tháng Ba đến

Cả lớp vui như Tết

Cùng quyết tâm đoàn kết

Cùng giành nhiều điểm tốt

Làm món quà tặng cô.

 

Mừng ngày Tám tháng Ba

Tập thể lớp chúng ta

Cùng nhau vui hát ca

Dành thật nhiều bông hoa

Cho một nửa thế giới.

15

Tháng 11/2025

TH-KH | CHUNG KHẢO HDVN 33: ĐÊM DIỄN RỰC RỠ CỦA CÁC MCER NHÍ

TH-KH | CHUNG KHẢO HDVN 33: ĐÊM DIỄN RỰC RỠ CỦA CÁC MCER NHÍ

TH-KH | CHUNG KHẢO HDVN 33: ĐÊM DIỄN RỰC RỠ CỦA CÁC MCER NHÍ

Thứ bảy, 15 Tháng 11 2025 15:52 Viết bởi TRUONG MARIE
Đêm Chung khảo HDVN 33 của khối Tiểu học - Kiến Hưng thực sự là bản giao hưởng của sắc màu, cảm xúc và niềm tự hào. Trên sân khấu hoành tráng, dưới ánh đèn lung linh, hàng nghìn trái tim MCer cùng chung nhịp đập của niềm đam mê, sự sáng tạo không giới hạn và tình yêu Tổ quốc chan chứa.
Xem thêm

15

Tháng 11/2025

TH-MĐ | CHUNG KHẢO HDVN 33: “THẮP SÁNG” MÃI TÌNH YÊU TỔ QUỐC

TH-MĐ | CHUNG KHẢO HDVN 33: “THẮP SÁNG” MÃI TÌNH YÊU TỔ QUỐC

TH-MĐ | CHUNG KHẢO HDVN 33: “THẮP SÁNG” MÃI TÌNH YÊU TỔ QUỐC

Thứ bảy, 15 Tháng 11 2025 08:26 Viết bởi TRUONG MARIE
Dàn “diễn viên nhí” hùng hậu, lực lượng khán giả đông đảo cùng sân khấu hoành tráng, rực rỡ đã tạo nên vòng Chung khảo Hội diễn văn nghệ lần thứ 33 ấn tượng tại trường Marie Curie - Mỹ Đình. Đêm 14/11 không chỉ là một buổi trình diễn nghệ thuật mà còn là nơi tình yêu Tổ quốc được “thắp sáng” trong từng ánh mắt trẻ thơ.
Xem thêm

14

Tháng 11/2025

MC TỰ HÀO LÀ ĐIỂM ĐẾN CỦA DU HỌC SINH

MC TỰ HÀO LÀ ĐIỂM ĐẾN CỦA DU HỌC SINH

MC TỰ HÀO LÀ ĐIỂM ĐẾN CỦA DU HỌC SINH

Thứ sáu, 14 Tháng 11 2025 09:46 Viết bởi TRUONG MARIE
“Chúng mình rất vui khi được học tập tại trường Marie Curie. Thầy cô, học sinh của trường rất thân thiện, vui vẻ. Đồ ăn ở canteen cũng rất ngon. Nếu có cơ hội, chắc chắn chúng mình sẽ quay lại Việt Nam và tới thăm MC” là chia sẻ của Hadamy Chaabane và Angela Punzo (người Ý) trong buổi gặp mặt tổng kết chương trình trao đổi học sinh quốc tế.
Xem thêm

12

Tháng 11/2025

MC XUẤT SẮC GHI TÊN VÀO TRẬN CHUNG KẾT GIẢI BÓNG RỔ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THỦ ĐÔ

MC XUẤT SẮC GHI TÊN VÀO TRẬN CHUNG KẾT GIẢI BÓNG RỔ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THỦ ĐÔ

MC XUẤT SẮC GHI TÊN VÀO TRẬN CHUNG KẾT GIẢI BÓNG RỔ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THỦ ĐÔ

Thứ tư, 12 Tháng 11 2025 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Vượt qua 3 trận đấu vòng loại đầy cam go, trận Tứ kết và Bán kết kịch tính, đội bóng rổ U15 của trường Marie Curie đã chính thức ghi tên vào cuộc đối đầu giành ngôi vương vào sáng 13/11 tại nhà thi đấu Thanh Trì trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ 21.
Xem thêm

12

Tháng 11/2025

THPT-VP | SƠ KHẢO HDVN 33: DÂNG TRÀO TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC

THPT-VP | SƠ KHẢO HDVN 33: DÂNG TRÀO TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC

THPT-VP | SƠ KHẢO HDVN 33: DÂNG TRÀO TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC

Thứ tư, 12 Tháng 11 2025 14:44 Viết bởi TRUONG MARIE
Vòng Sơ khảo HDVN 33 của khối THPT - Văn Phú đã khép lại nhưng “ngọn lửa” đam mê vẫn “rực cháy” trong ánh mắt từng “nghệ sĩ” MC. Trước thềm Chung khảo, hành trình ấy sẽ được viết tiếp bằng sự nhiệt huyết, sáng tạo và tình yêu nước dâng trào.
Xem thêm