Mùa thu đầu tiên…

Mình thích nhất rặng tre ngà ở cổng Hoàng Sa. Vào thu, lá lốm đốm “một màu xanh xanh, chấm thêm màu vàng”. Mình cũng thích canteen tầng 8 lộng gió với món trà sữa matcha trứ danh…


Mẹ bảo lên cấp 2, mình sẽ vào học Marie Curie. Từ mùa xuân, mẹ đã tới trường chụp ảnh rồi về miêu tả cho mình nghe MC đẹp như thế nào, chẳng kém gì ngôi trường trong bộ phim “Người thừa kế” của Hàn Quốc. Nhìn ảnh mẹ chụp sân bóng rổ “cực oách”, mình đã thích mê. Còn mẹ và em trai thích nhất cây hoa đào trước cổng và những chùm Dã Yên Thảo đung đưa trong gió.



Mùa hè, mẹ đưa mình qua trường nộp hồ sơ. Em trai mình háo hức đi theo, lên kế hoạch sẽ vào học cùng trường với anh.

Cuối hạ, đầu thu, mình chính thức trở thành một MCer. Hai tháng ở ngôi trường mới, mình đã kịp làm quen với việc ăn sáng nhanh chóng để kịp vào tiết học đầu tiên, đã kịp chạy khắp chốn MC để khám phá, phát hiện những điều thú vị.

Mình gặp lại nhiều bạn ở trường Tiểu học, có cả cậu bạn thân Minh Trí năm lớp 1. Mình cũng làm quen với nhiều bạn mới. Chẳng hạn như cậu bạn Tùng Minh, cao hơn mình hẳn một cái đầu mà mẹ lần nào gặp cũng tấm tắc khen: “Bạn con lớn như thanh niên vậy!”.

Hồi ấy, mình khá bỡ ngỡ với phương pháp học ở cấp 2. Nhưng mình đã nhanh chóng thích nghi với môi trường và phương pháp học mới, nhất là bớt đi sự lơ đãng. Chuyện là đầu năm đi họp về, mẹ kể, cô chủ nhiệm bảo mình hay lơ đãng, đang ngồi học lại nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Lý do là vì trường đẹp quá cơ. Đặc biệt khi mùa thu đến, mây trắng nhởn nhơ bay, còn giàn hoa ở dãy biệt thự xa xa cứ khoe sắc tím ngắt.


 

Hôm khai giảng, thầy Hiệu trưởng hiền hậu với mái tóc bạc phơ, dáng người gầy gầy dặn dò chúng mình rất nhiều điều. Đứng trên ban công tầng 3 nhìn xuống, mình hay thấy thầy cặm cụi nhặt rác ở sân trường. Thầy cũng hay lặng lẽ đứng ngắm học trò chơi bóng rổ. Những lúc ấy, mình thấy mẹ nói thật đúng, trông thầy rất giống ông nội.

Em trai rất thích nghe mình kể chuyện về trường mới, về việc đi ăn ở canteen chỉ cần quẹt thẻ mà không cần trả tiền mặt. Sau khi được mẹ dẫn tới trường chơi, em về bảo với bà là trường anh đẹp lắm, có rất nhiều hoa và sách. Còn mình thích nhất rặng tre ngà ở cổng Hoàng Sa. Vào thu, lá lốm đốm “một màu xanh xanh, chấm thêm màu vàng”. Mình cũng thích canteen tầng 8 lộng gió với món trà sữa matcha trứ danh, nơi mình cùng các bạn thường “tám chuyện” ngoài giờ học.

Từ trên cao nhìn xuống, sân trường vào thu mênh mang gió, nắng nhạt để lại những vệt sáng trên tường. Mẹ bảo Marie Curie có một môi trường tốt để mỗi ngày đi học của mình là một ngày vui. Mình đang có những ngày đầy ắp niềm vui ở ngôi trường mới, nơi mùa thu đầu tiên mình cảm nhận được rằng, là một MCer thú vị đến nhường nào!

NAM HIẾU

(7G1)

Theo MCer Link 24

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm