“Thi sĩ nhí” làm thơ tặng cô giáo

Các bạn nhỏ 2M2 viết thư về câu chuyện vui buồn hàng ngày rồi lặng lẽ đặt trong ngăn bàn để chia sẻ với cô chủ nhiệm. Cô Thu Trang (GVCN 2M2) mong muốn thông qua hoạt động này, cô trò sẽ thêm gần gũi và hiểu nhau hơn.

Những bức thư không đề tên được các bạn nhỏ 2M2 bí mật chuyển cho cô chủ nhiệm bằng cách để trong ngăn bàn sau giờ tan học. Với cách thức này, các bạn không ngại ngần chia sẻ chuyện vui buồn hàng ngày, những điều khó nói, rắc rối cần tháo gỡ hay bày tỏ tình cảm với cô…

Theo cô Thu Trang (GVCN 2M2), từ đầu năm học, cô đã tổ chức hoạt động này để các con có thể chia sẻ những điều khó nói một cách trực tiếp nhằm giúp cô trò gần gũi, thân thiết và hiểu nhau hơn. “Có bạn xin lỗi cô vì làm cô buồn, nói con yêu mẹ vì hôm nay chưa ngoan hay thấy có lỗi vì còn lười học… Nó giống như “confesstion” của lớp 2M2, bày tỏ những chuyện khó nói nhất, thậm chí thích bạn nào trong lớp cũng thật thà tâm sự với cô…”, cô Thu Trang nói.

Một trong những bức thư của các bạn 2M2:

“Cô Trang ơi, con thấy cô không nghiêm khắc đâu! Có những cô giáo nghiêm khắc hơn cô nhiều. Và chưa có cô giáo nào hy sinh vì học sinh như cô đâu. Cô còn cho lớp liên hoan và xem phim rất vui nữa. Con thấy cô rất vui tính mỗi khi chúng con làm cô vui. Cô chỉ phạt nhẹ mỗi khi chúng con chưa ngoan”.

“Cô Trang ơi, con biết cô đang rất mệt nhưng cô ạ, con muốn cô biết rằng, con đang cố gắng để cô vui. Con rất quý cô vì vậy con đã gọi cô là mẹ và ghi những câu “Con yêu mẹ” trong nhật ký học đường và cả những bức thư nữa. Trên hết, con luôn cố gắng học và ngoan ngoãn để làm mẹ vui. Con rất yêu mẹ Trang!”“ Cô Trang ơi!

Mấy hôm nay, cô có mệt hay ốm không ạ? Con thấy mấy hôm nay, cô hay bị mệt. Con sợ cô ốm, không dạy chúng con được nên con viết thư hỏi thăm cô. Con mong cô không bị ốm ạ!”

Hay bài thơ của “thi sĩ nhí” Phúc Tiến (2M2):


“Hồi mới vào lớp 2
Em gặp cô giáo mới
Buổi đầu còn bỡ ngỡ
Dần dần đã thành quen
Từng ngày tháng trôi qua
Từng kỉ niệm ở lại
Cô ơi, sao nhanh thế?
Thoắt cái lên lớp 3
Bây giờ đến cuối năm
Kỷ niệm còn ở lại
Theo lời cô dạy bảo
Cô vẫn bên cạnh con”

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm