Dấu ấn 9P

Kỷ niệm về 4 năm học dưới mái trường Marie Curie sẽ mãi lưu giữ trong trái tim chúng tôi – những học sinh lớp P, niên khóa 09-13.

Lớp 6 yêu dấu

Nhớ ngày nhập học 1/7/2009, chúng tôi còn lạ lẫm nép mình bên cha mẹ, đi tìm phòng học B14 của 6P. Bước chân vào lớp, chúng tôi không hề biết rằng, ở đây có những con người sẽ in dấu trong trái tim mình mãi mãi.

Năm đó, 52 “nhóc con” háo hức đi tham quan Thác Đa. Lần đầu tiên chúng tôi có tới 2 ngày 1 đêm vui chơi thỏa thích với nhau. Bên ánh lửa trại bập bùng, mọi người đùa vui, hát ca. Những khoảng cách, bỡ ngỡ ban đầu dường như tan biến. Chỉ nhìn vào mắt nhau cũng đủ để chúng tôi hiểu rằng: “Sẽ mãi là những người bạn tốt nhé!”.

Lớp 7 trưởng thành

Khi cả trường rục rịch chuẩn bị cho Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày 20/11 thì gia đình cô Nga có chuyện buồn… Càng thương cô bao nhiêu, chúng tôi càng quyết tâm tập luyện tiết mục tốt bấy nhiêu. Phương Thảo đại diện lớp gửi tới cô tin nhắn: "Cô ơi, cô cứ an tâm lo việc gia đình ạ! Chúng con sẽ tự bảo ban nhau học hành và tập luyện". Chúng tôi đã tập hợp nhau lại, suy nghĩ cách dựng bài rồi tranh thủ giờ nghỉ để múa hát. Lúc đó, lớp P đoàn kết, yêu thương và đùm bọc nhau biết bao!

Lớp 7 cũng là năm đầu tiên chúng tôi được gói bánh chưng. Trong tiết trời se lạnh của ngày cuối năm, quây quần bên nồi bánh chưng ấm cúng, chúng tôi chơi trò bôi nhọ nồi, sai khiến, dọa ma… Đêm ấy, chẳng ai muốn về nhà, chỉ thích được ở bên nhau như thế mãi thôi.

Lớp 8 vỡ òa niềm vui

“Trường tổ chức giải bóng rổ nữ đó!”. Mới nghe tin, cả lớp đã thích mê. Ngay lập tức, đội bóng 8P nhanh chóng được thành lập và tích cực tập luyện. Tạm biệt nhé làn da trắng! Tạm biệt nhé phim ảnh, shopping!... Cứ thời gian rảnh rỗi, cả đội lại “vần” nhau bên trái bóng cam, mặc trời nắng hay mưa.

Ngày ra sân thi đấu, tụi con trai mang xèng và thước kẻ gõ inh ỏi. Còn phe con gái liên tục reo hò cổ vũ. Điều đó như tiếp thêm sức mạnh để đội bóng rổ tiến nhanh hơn đến ngôi Vô địch bảng 89. Chúng tôi càng vui mừng hơn khi tiết mục múa ô của lớp đoạt giải Đặc biệt trong hội diễn văn nghệ của trường. Cô trò cùng vui và tự hào về “Thương hiệu lớp P”.

Lớp 9 yêu thương

Năm cuối cấp, thành viên nào cũng miệt mài học tập để chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng. 15 tuổi, hình như chúng tôi đã trưởng thành hơn nhiều. Chúng tôi kể cho nhau nghe những ước mơ, dự định của mình. Mọi người cùng giúp đỡ nhau học bài hay lo lắng khi ai đó không được khỏe… Lớp P đã thực sự trở thành mái nhà thứ hai của chúng tôi.

Chúng tôi vẫn bảo nhau, sau khi rời xa Marie Curie, mỗi người phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa trên con đường đã chọn. Để 10 năm, 20 năm hay nhiều năm sau, chúng tôi có thể tự hào nói rằng: "Tôi là học sinh lớp P Marie Curie, niên khóa 09-13".

TRẦN MẪN LINH
(Lớp 9P)

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm