Tự hào lắm, 11G3 của tôi

Có lẽ tôi phải sửa lại rằng: Những năm học cấp 3 mới là tháng ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời học sinh. Với tất cả những gì tôi đã trải qua, dù chỉ là hơn một năm thôi, tôi đã học được rất nhiều điều và trưởng thành hơn cùng với G3 thân yêu.

Với tôi, G3 không chỉ là nơi tôi được học tập, được sống cùng bạn bè thật hồn nhiên, mà ở đó còn có bóng dáng của cô chủ nhiệm nghiêm khắc, nhưng rất tâm lý. Cô hài hước vui vẻ, tất cả những điều đó là động lực, niềm vui cho chúng con. Tôi tự nhận thấy mình may mắn khi được là một thành viên của 11G3 mà không phải một tập thể nào khác, vì ở đó, hơn 30 con người cùng hòa quện vào một bầu không khí, cùng học, cùng tâm sự, cùng chia sẻ và cùng lớn lên.

Căn phòng đó đã biến thành ngôi nhà xinh xắn trên tầng 3 của địa chỉ số 3 Trần Quốc Toản quen thuộc, nơi mà chúng tớ phải nhớ nhung da diết dù phải xa một ngày. Nếu nói rằng trường học là ngôi nhà thứ hai thì chắc căn phòng 37 là nơi tôi yêu thích nhất nhà. Căn phòng ấy luôn tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp và đặc biệt là những người bạn tuyệt vời.

G3 đáng yêu

Sở dĩ G3 của tôi đáng yêu thế, vì 38 con người đều xinh xắn, mang những cá tính khác nhau. Đặc biệt, mọi người tôn trọng cái tôi riêng của mỗi người một cách cởi mở nhất. Dù khác nhau là thế, nhưng ít khi bạn thấy tính đố kị xuất hiện trong tập thể G3, mà luôn tràn đầy sự vị tha, giúp nhau cùng tiến bộ. Theo thời gian, mỗi cá nhân đáng yêu sẽ cùng nhau tạo nên một tập thể tuyệt vời.

G3 đoàn kết

G3 đoàn kết bởi 38 con người đều biết sống vì nhau. Một lớp G thì chuyện con gái chiếm số lượng áp đảo thì không có gì bất thường và G3 cũng vậy. Tuy nhiên, không vì thế mà lớp tôi mất đi sự đoàn kết đâu nhé!

G3 vui vẻ

G3 vui vẻ bởi 38 con người luôn luôn nở nụ cười trong mọi hoàn cảnh. Nếu mỗi ngày đến trường là một ngày vui, thì với G3, mỗi ngày đến lớp còn là một ngày “vui cực độ”. Không ngày nào tiếng cười ngưng nghỉ trong G3 vào những giờ giải lao ngắn ngủi cứ như thể hôm đó là ngày cuối chúng tôi gặp nhau để nói cười. Cho dù một thành viên trong lớp có gặp chuyện buồn, thì không lâu ngay sau đó, bạn đó sẽ không thể không cười vì những trò lố của đám bạn bên cạnh.

Các thành viên trong lớp luôn biết cách quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau, ngay cả ngoài giờ học. Điều đó như sợi dây vô hình giúp bạn bè xung quanh gắn bó hơn, biết yêu thương, chia sẻ nhiều điều ý nghĩa hơn qua những khó khăn. Như ai đó đã từng nói: ''Bạn bè như những ngôi sao, họ tỏa sáng nhưng chúng ta không nhìn thấy, nhưng ta biết họ vẫn luôn bên cạnh mình''.

G3 chăm chỉ

G3 chăm chỉ bởi 38 con người luôn biết phấn đấu, nỗ lực cho ước mơ. Đối với tôi, G3 là hoàn hảo.

Blue 11G3 - Huy Nghĩa (Thực hiện)

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

Siêu cúp giải bóng mùa xuân: "Đàn em" vươn lên giành chiến thắng

Siêu cúp giải bóng mùa xuân: "Đàn em" vươn lên giành chiến thắng

Siêu cúp giải bóng mùa xuân: "Đàn em" vươn lên giành chiến thắng

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 14:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Loạt trận siêu cúp khép lại “Marie Curie Cup 2024” khối THCS, THPT - Văn Phú đã diễn ra đầy sôi nổi, bất ngờ. Các đội quyết tâm rượt đuổi tỷ số, khiến bầu không khí càng trở nên gay cấn, hồi hộp.
Xem thêm